Tổng số bài viết: 59
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 12/11/2009 - 07:33:am

“Viết tặng Bé Bim Lúm đồng tiền
“.
Ai cũng khen Con cô bé đồng tiền
Mỗi khi cười có hai lúm xinh xinh
Để làm duyên và trao tấm chân tình
Chỉ riêng có của quê hương Hà Tĩnh.
Đất quê Con núi thiêng Hồng Lĩnh
Rừng ngút ngàn suốt dãy Trường Sơn
Bờ biển mênh mông, Vũng Áng vươn mình
Thơ Nguyễn Du âm vang hồn Đất Việt.
Ai đã đi qua Miền Trung thân thiết
Không thể quên một địa danh Đồng Lộc
Nơi tuổi xuân mười cô gái xung phong
Đã hòa quyện trong hương đồng gió nội.
Quê hương Con gánh hai đầu Đất nước
Khúc ruột Miền Trung sâu nặng nghĩa tình
Con đã lớn lên trên miền quê ấy
Hai lúm đồng tiền xinh lại càng xinh./.
Phương Nam, 11/2009.
***
Thứ sáu, 06/11/2009 - 08:49:am

Đêm mưa rơi.
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Bầu trời mây vần vũ
Em thì xa vời vợi
Nỗi nhớ lại gần thêm.
Nhớ nụ cười ấm êm
Nhớ khuôn trăng đầy đặn
Đêm mưa rơi lành lạnh
Nhớ em vẫn ấm lòng.
Mưa rơi tràn nỗi nhớ
Hỏi em có buồn không
Giữa trời mưa mênh mông
Đâu giọt thương, giọt nhớ ?.
Đêm mưa rơi rả rích
Cho lòng ai xốn xang
Dẫu cách trở đôi đàng
Vẫn trao nhau nỗi nhớ./.
Phương Nam, đêm mưa 03/11/2009.
***
Thứ hai, 02/11/2009 - 08:39:am

Hương mùa thu.
“Viết tặng cháu Huongmuathu-htv
http://yume.timnhanh.com/huongmuathu_hv ”
Thu về se lạnh gió heo may
Ngắm mặt biển xanh mây trắng bay
Lòng em ấm lại ngày Thu ấy
Hai đứa chúng mình tay trong tay.
Mỗi mùa thu đến anh có hay
Ngắm chùm hoa sữa nở ban ngày
Hương thơm dìu dịu xoa lên má
Cứ ngỡ là anh, lại ngất ngây.
Dạo bước chiều thu ven Hồ Tây
Thương anh nơi ấy những vơi đầy
Nhớ em, anh ngủ không yên giấc
Nhớ anh, hơi ấm vẫn còn đây.
Đang ở nơi xa anh có hay
Em xin nhắn gửi một câu này
Thời gian xa cách dài đến mấy
Tình yêu chung thủy không đổi thay./.
Phương nam, tháng 10/2009.
***
Thứ tư, 28/10/2009 - 07:27:am

“Thơ vui tặng Duonghoaivu -
Anh chờ em trên cầu Thê húc
Hồ Gươm xanh in bóng hàng cây
Trời đang thu gọi gió heo may
Anh đợi hoài sao em chưa tới.
Dòng sông ơi sao không dừng lại
Để cho em vui bước sang sông
Dòng đời trôi, buốt lạnh đêm đông
Trăn trỡ mãi sao em chưa tới.
Phía xa kia cặp đôi hạnh phúc
Đang đùa vui thân thiết bên nhau
Anh tìm em sao chẳng thấy đâu
Trái tim rung lên sao em chưa tới.
Em yêu ơi, mùa xuân vẫy gọi
Anh nhớ hoài những lúc bên nhau
Ánh nắng xuân tô đẹp tình yêu
Nhớ da diết sao em chưa tới ?./.
Phương Nam, ngày 25/10/2009.
***
Thứ hai, 26/10/2009 - 07:31:am

“Viết tặng anh Tùng Châu nhân ngày Sinh nhật 28/10 -
”.
Tiết Thu lành lạnh gió heo may
Ao cá lăn tăn bọt sủi đầy
Mấy chàng câu cá ngồi như tượng
Cá đâu chửa thấy, sợ đứt dây.
Rảnh rỗi, vui buồn ta tới đây
Giựt lên, quăng xuống giữa trời mây
Chú cá lượn lờ cười nửa miệng
Móc mồi kiểu ấy, ai cắn đây.
Cuộc đời ngắn lắm nhậu cho say
Cho quên đi hết những đêm ngày
Cô đơn, hiu quạnh cùng năm tháng
Quên nỗi buồn này, cá có hay.
Cá ơi, đừng hỏi tại sao câu?
Cuộc đời lận đận, biết đi đâu
Chỉ muốn vui buồn cùng với cá
Câu lên, thả xuống để bớt sầu./.
Phương Nam, ngày 22/10/2009.
***

Thứ sáu, 23/10/2009 - 07:31:am

Tặng em hoa Ngọc Lan.
Anh tặng cho em hoa Ngọc Lan
Một bông hoa đẹp, sáng vô vàn
Cánh hoa nhỏ bé cài lên áo
Thoang thoảng hương đời hoa Ngọc Lan.
Anh giấu tình yêu trong cánh hoa
Nhờ làn gió nhẹ chuyển đi xa
Tới người con gái anh thầm nhớ
Nối sợi tơ hồng của hai ta.
Cánh hoa xinh xắn trắng nõn nà
Nở xòe năm cánh đón xuân qua
Thương anh hoa nở không tàn úa
Cho tình thêm đẹp bởi hương hoa.
Anh tặng cho em hoa Ngọc Lan
Để nhớ ngày xưa giữa phố ngàn
Hai đứa trao nhau lời hẹn ước
Bên gốc cây đời, hoa Ngọc Lan./.
Phương Nam, tháng 10/2009.
***

Thứ hai, 19/10/2009 - 07:03:am

Viết cho PeBong®.
“Tặng cháu PeBong®
Một bông hoa tim tím
Cho nụ cười con xinh
Một vườn hoa rung rinh
Điểm tô đời trẻ mãi.
Con yêu loài hoa ấy
Như chính cuộc đời con
Một màu tím thủy chung
Thêm rạng ngời Hạnh phúc.
Tuổi xuân là mong ước
Cuộc sống đầy hương hoa
Giờ con phải đi xa
Học thêm bao điều lạ.
Những tháng ngày vất vả
Nhớ Mẹ và nhớ Cha
Bên đèn sách thiết tha
Miệt mài cùng chúng bạn.
Rồi một ngày đến hẹn
Con về trong pháo hoa
Đón chào nàng Công chúa
Làm rạng danh quê nhà./.
Phương Nam, ngày 13/10/2009.
***
Thứ năm, 15/10/2009 - 02:19:pm

(Hình minh họa)
Tuổi thơ con.
“Viết cho Blue-angel
http://yume.timnhanh.com/blue-sky11
Tuổi thơ con trôi qua âu yếm
Trong vòng tay của Mẹ, của Ba
Biển Quy Nhơn sóng vỗ hiền hoà
Luôn lắng đọng hồn thơ Mạc Tử.
Người Bình Định đi xa vẫn nhớ
Dáng đi quyền của võ Tây Sơn
Điệu dân ca sóng vỗ mạn thuyền
Ai cũng say men nồng Bàu Đá.
Tâm hồn con nặng tình của đất
Thơm hương đồng, gió biển bao la
Trọn một lòng thương mẹ, kính cha
Yêu dãi đất miền Trung nắng cháy.
Quê hương con ven Đầm Thị Nại
Luôn ngân vang câu hát Bài Chòi
Tiếng gió ru như tiếng đưa nôi
Tuổi thơ con bình yên, hạnh phúc./.
Phương Nam, tháng 10/2009.
***
Thứ sáu, 09/10/2009 - 07:17:am

Bước chân con.
“Viết cho Cauvongsaubao -
”
Con vững bước giữa lòng Hà Nội
Đường thênh thang rợp mát bóng cây
Từ ngàn xưa tụ hội về đây
Hương sắc của mùa Thu dịu ngọt.
Quê hương cho con niềm kiêu hãnh
Lớn lên trong hương sắc diệu kỳ
Của bốn mùa xuân hạ thu đông
Của mảnh đất ngàn năm Văn Hiến.
Con bước đi trên con đường lớn
Với trái tim nồng ấm yêu thương
Với niềm tin son sắt vô thường
Về cái đẹp, cái chân thiện mỹ.
Đời dạy con những điều chân lý
Về những gì tốt đẹp quanh ta
Nụ cười con kiêu hãnh, thiết tha
Sức trẻ sẽ làm nên tất cả./.
Phương Nam, ngày 8/10/2009.
***
Thứ hai, 05/10/2009 - 07:15:am

Bài thơ cho Con.
“Viết tặng cháu Trúc Quyên -
Con là cô gái Thuyền Quyên
Như bông hoa Trúc nở trong vườn nhà.
Con xinh như thể câu ca,
Cánh Cò bay lả, bay la ven hồ.
Đồng xanh lượn sóng nhấp nhô,
Búp Sen nở giữa mặt hồ lung linh.
Nụ cười con thật là xinh,
Mái tóc bồng bềnh như thể dáng mây.
Môi xinh, má đỏ hây hây,
Bao chàng trai trẻ ngất ngây ngắm nhìn.
Trông con mới thật Xì-teen,
Mẹ Ba hạnh phúc, ấm tình con yêu.
Thương con vất vả sớm chiều,
Những mong cuộc sống thêm nhiều niềm vui.
Tình Người luôn đẹp, con ơi,
Chung tay vun đắp cho đời nở hoa./.
Phương Nam, ngày 01/10/2009.
***
Thứ ba, 29/09/2009 - 02:07:pm

(Hình minh hoạ)
Cười mím chi.
Gặp em cười mím chi
Nên làm anh mắc cở
Ngắm nhìn em tưởng bở
Lòng vui như mở cờ.
Nào hay em tảng lờ
Dõi theo đàn chim én
Anh thành người ngớ ngẩn
Em lại cười mím chi.
Chua xót kẻ tình si ?.
Phương Nam, tháng 9/2009.
***
Chủ nhật, 13/09/2009 - 02:14:pm

(Hình minh hoạ)
Thương em.
Thương em cô gái miền Tây,
Rời xa quê Mẹ lắt lay phố phường.
Tưởng rằng cuộc sống lên hương,
Ngờ đâu số kiếp đoạn trường ai hay.
Hết đêm rồi lại đến ngày,
Hết ô-sin lại phụ quầy phở, cơm.
Sống chung giữa đám “dê xồm”,
Làm sao giữ được tiếng thơm cho mình.
Ngày xưa phạt vạ sân đình,
Ngày nay chỉ biết phận mình, mình lo.
Đói cơm, rách áo ai cho,
Gió lùa quán trọ, co ro một mình.
Mới hay giàu ở cái tình,
Còn hơn ước thấy nhà lầu, xe hơi.
Ta về với Mẹ, em ơi,
Nụ cười lại nở trên môi Mẹ già.
Ngàn năm hạt lúa quê ta,
Vẫn luôn thắm đượm bài ca tình người./.
Phương Nam, tháng 8/2009.
***
Thứ năm, 03/09/2009 - 09:50:am

Vu Lan nhớ Mẹ !
“Viết cho những ai không còn Mẹ”
Mùa Vu lan con mơ thấy Mẹ
Dáng hao gầy lặn lội vì con
Cả một đời thân Mẹ mõi mòn
Một tay Mẹ nuôi con khôn lớn.
Con luôn nhớ nửa đêm tỉnh giấc
Thấy Mẹ ngồi ngóng mãi phương xa
Giữa vòm trời cao rộng bao la
Vai Mẹ gầy rung lên từng đợt.
Bàn tay Mẹ chăm lo từng đứa
Không một lời than vãn vì ai
Chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai
Mong con mình ngày sau khôn lớn.
Thương Mẹ lắm ngày xưa áo vá
Bát cơm cà nhường cả cho con
Tấm thân gìa ngày một hao mòn
Mẹ lam lũ vì đàn con nhỏ.
Mùa báo hiếu Mẹ ơi! Con nhớ
Vòng tay ôm sưởi ấm đêm đông
Giọng Mẹ ru ngày tháng êm đềm
Trái tim con mang hình dáng Mẹ./.
Phương Nam, ngày 01/9/2009 (13/7 AL)
***
Thứ hai, 20/07/2009 - 07:41:am

(Hình minh hoạ)
Thương người em gái.
Cứ ngỡ anh đã yên bề gia thất
Thì em tôi cũng theo sáo sang sông
Nào ngờ đâu em chưa chịu lấy chồng
Vẫn sớm chiều vui cùng đàn cò trắng.
Đất Phương Nam quanh năm tràn ngập nắng
Thui thủi mình em thăm ruộng, hái sen
Anh muốn hoá thành làn gió bay lên
Để vỗ về em như ngày còn bé.
Mùa gặt về anh sợ chiếc cầu tre
Làm em té, trên vai oằn gánh lúa
Anh ước chi đám bèo thành dải lụa
Đỡ bước chân em không bẩn gót hồng.
Chiều lại chiều anh ngồi đó ngóng trông
Luôn cầu mong em có bạn chung lòng
Dẫu cả đời phải dời núi, lấp sông
Anh cũng vui khi em yên bề gia thất./.
Phương Nam, tháng 7/2009.
***
Thứ tư, 08/07/2009 - 06:59:am

(Hình minh hoạ)
Nhớ thầm.
Có nỗi nhớ không còn là nỗi nhớ
In vào vách đá lặng im
Và cứ thế ta mãi đi tìm
Một nỗi nhớ âm thầm qua năm tháng.
Ngày xưa ấy đi qua vội vã
Như mây chiều tan biến về đâu
Chưa kịp nhìn đã phải xa nhau
Để nỗi nhớ luôn luôn là nỗi nhớ.
Thời gian trôi khắc nếp nhăn lên trán
Ta nhớ người bóp nghẹt trái tim yêu
Vách đá in bóng dáng yêu kiều
Để nhớ thầm thành nỗi nhớ không tên./.
Phương Nam, tháng 6/2009.
***
Thứ tư, 17/06/2009 - 07:22:am

(Hình minh hoạ)
Sài Gòn và em.
Mùa hè về Sài Gòn trong xanh lắm
Hai đứa tung tăng dạo bước Suối Tiên
Tiếng ve kêu tha thiết Thảo Cầm Viên
Dinh Thống Nhất, từng cặp đôi âu yếm.
Đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Huyền Trân...
Hơi thở em hòa vào dòng xe hối hả
Dù hai đứa đang ung dung, thong thả
Em rời xe, hơi ấm vẫn còn nguyên.
Bến Nhà Rồng không bao giờ ta quên
Nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Cho trai gái tự do bên nhau hẹn ước
Cho Hạnh phúc nẩy mầm ở khắp nơi nơi.
Chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ em ơi
Ghi dấu ấn những tháng ngày thơ ấu
Sài gòn mưa như rơi vào ký ức
Để em tôi ướt đẩm trái tim chờ.../.
Phương Nam, hè 2009.
***
Thứ tư, 03/06/2009 - 06:59:am

(Hình minh hoạ)
Mãi nhớ một người.
“Viết cho người có biệt danh như thế”
Em mãi nhớ một người
Như biển xanh nhớ sóng
Nhớ những lần biển động
Em chờ anh, chờ anh.
Nhớ bầu trời trong xanh
Chứng minh lời hẹn ước
Điều em luôn mong muốn
Anh nói lời yêu em.
Hỡi chàng trai Hải quân
Nơi phương trời xa thẳm
Giữa mênh mông biển sóng
Em vẫn chờ tin anh.
Cánh Hải âu bay nhanh
Truyền cho em hơi ấm
Từ biển xa gió lộng
Sưởi ấm tâm hồn em.
Bình minh xua màn đêm
Hạnh phúc tràn nỗi nhớ
Tình yêu là muôn thuỡ
Em mãi nhớ về anh./.
Phương Nam, tháng 5/2009.
***
(http://yume.timnhanh.com/niemnho ).
Thứ hai, 18/05/2009 - 07:08:am

(Hình minh họa - Bản quyền của Khucquanhanh)
Trở về ngày xưa.
“Tặng anh Khucquanhanh”
Anh muốn trở về với ngày xưa
Cùng Em thổn thức đón giao thừa
Bếp lửa reo vui mừng năm mới
Đôi má Em hồng khi nói yêu.
Ngày ấy, xa nhau nhớ Em nhiều
Theo vầng trăng khuyết nhớ bấy nhiêu
Hoa tím Bằng lăng treo đầu súng
Để nhớ nụ cười Em mang theo.
Ngày ấy, đêm về bên gối thêu
Đường kim, mũi chỉ Em mới khâu
Thêm hiểu tình yêu luôn trong sáng
Ngàn lần tin tưởng ở Em yêu.
Giữa cuộc đời này anh luôn tin
Có ngày xưa ấy mới nên tình
Hạnh phúc không tự nhiên mà có
Phải được xây nên bởi chữ Tình./.
Phương Nam, tháng 4/2009.
***
“http://yume.timnhanh.com/linh-cong-binh”.
Thứ tư, 13/05/2009 - 07:10:am

(Hình minh hoạ)
Đêm trăng
“Tặng Yến Oanh - Mộng Tuyền
và các bạn xa quê”
Dòng sông lấp lánh mặt trăng soi
Bóng chị Hằng Nga mát nụ cười
Gió thổi đưa về con sóng bạc
Tiếng hò man mác gợi lòng ai.
Ánh trăng tô đẹp xóm dân chài
Giọng hò cô gái với chàng trai
Rung động không gian cùng mây nước
Sóng gợn lăn tăn, sóng giỡn hoài.
Ngày tháng xa quê ai nhớ ai
Đêm trăng thanh mát chốn thiên thai
Tiếng hò vang mãi theo chân bước
Gửi một tình yêu đến tương lai./.
Phương Nam, tháng 5/2009.
***
Thứ hai, 11/05/2009 - 07:23:am

(Hình minh hoạ)
Đêm thứ bảy.
“Viết tặng Méo - Kyniemthanthuong”
Khi ta yêu biết bao đêm không ngủ
Trăn trở hoài với nỗi nhớ người yêu
Trái tim kia, nhịp đập rất yêu kiều
Sao vẫn buồn giữa những đêm thứ bảy.
Đêm mơ mộng của bao đôi trai gái
Đêm hẹn hò của lứa tuổi đôi mươi
Cũng là đêm của xa cách em ơi
Khi ta quên những điều ta đã hứa.
Đêm thứ bảy là những đêm như rứa
Nên khi yêu phải tin tưởng người yêu
Đừng nghe ai như nắng sớm, mưa chiều
Để thứ bảy mãi là đêm hạnh phúc./.
Phương Nam, tháng 5/2009.
***