Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

THÔNG BÁO CỦA YUME.

Thứ ba, 16/09/2008 - 02:40:pm

(Phương Nam xin copy lại thông báo chức năng mới của Yume cho bạn bè cùng biết)

Thứ sáu, 12/09/2008 - 05:17:pm

 

 

Hi all YuMers,

 

Sau thời gian “miệt mài làm việc” của đội ngũ phát triển YuMe, hôm nay YuMe của chúng ta đã chính thức trình làng 2 tính năng mới “Quan tâm” và “Khóa YuMer” rồi nè.

 

Với hai tính năng mới này mọi người đã có thể nhanh chóng cập nhật được thông tin và kết nối với bất kỳ YuMer nào mà mình quan tâm  cũng như được quyền không tiếp đón các “vị khách không mời mà đến”

 

Bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua cách sử dụng và hoạt động của 2 chức năng thú vị này nhé:

 

*Chức năng “Quan tâm”:

Chức năng này có tác dụng như đánh dấu một YuMer nào đó mà các bạn quan tâm. Bạn sẽ nhận được thông báo bằng email mỗi khi Yumer mà bạn quan tâm (đã được đánh dấu) có post bài blog mới, upload bài hát mới, video mới, photo mới…

Lưu ý:

-       Khi YuMer B đang tồn tại trong danh sách "Thành viên quan tâm" của Yumer A, nếu A tiếp tục click chọn chức năng "quan tâm" đối với B sẽ thấy xuất hiện thông báo: "<nickname B> đã có trong danh sách "Thành viên quan tâm" của bạn"

-      Chức năng quan tâm chỉ có tác dụng với những thông tin mà người được quan tâm cài đặt nó ở chế độ Public.

  

*Chức năng “Khóa YuMer”:

Chức năng này có tác dụng để khóa một Yumer khác bất kỳ, YuMer bị khóa sẽ không được phép nhắn tin, kết bạn, viết cảm nhận, viết lưu bút, viết bình luận cho YuMer đã thực hiện chức năng này đối với mình.

 

Cụ thể:

Nếu YuMer A "khóa" YuMer B thì:

Khi vào xem các trang của YuMer A, YuMer B không được phép thực hiện các chức năng sau:

_ Kết bạn

_ Nhắn tin

_ Viết cảm nhận

_ Viết lưu bút

_ Viết bình luận 

   Và “không được phép” có nghĩa là khi bạn thực hiện tương tác với YuMer A (đã khóa mình) thì bạn thấy xuất hiện thông báo: "<nickname A> đã khóa bạn nên bạn không thể thực hiện được chức năng này

 Lưu ý:  

-         Khi YuMer B đang tồn tại trong danh sách "Thành viên bị khóa" của YuMer A, nếu A tiếp tục click chọn chức năng "khóa YuMer" đối với B sẽ thấy xuất hiện thông báo: "<nickname B> đã tồn tại trong danh sách “Thành viên bị khóa” của bạn"

  

Thật đơn giản phải không nào

 

Vậy các bạn còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau khám phá tính năng mới và đừng quên chờ đón thông tin để khám phá những tính năng thú vị khác của YuMe trong thời gian sắp tới nhé!

 

YuMe Team.
*************

Các bạn có quan tâm đến bài viết của Phương Nam thì xin mời nhấn vào mục Quan tâm ở bên phải hình Avatar của Phương Nam. Xin cảm ơn các bạn.

Gửi lại Sài Gòn.

Thứ năm, 11/09/2008 - 07:54:am

(Hình minh họa)

Cuộc sống nhiều khi rất cần sự lãng mạn, có lãng mạn mới cho ta cái yêu đời và cuộc sống ngày càng có ý nghĩa hơn. Phương Nam cũng muốn như thế, tất nhiên là trong giới hạn cho phép và không làm tổn hại đến ai. Sự lãng mạn mà PN thích nhất là làm thơ. Làm thơ tặng vợ con, tặng bạn bè, viết thơ tình, nhiều nhất là thơ không cho ai cả....Và hôm nay cũng thế.


Gửi lại Sài Gòn.



Anh vào đến Sài Gòn

Giữa trưa hè nắng cháy

Tìm em sao chẳng thấy

Thời gian trôi về đâu?.


Dừng chân nơi quán cóc

Nghe giọng nói trăm miền

Bóng ai nhìn nghiêng nghiêng

Thoáng hình em trong ấy?.


Dù nôn nao đến mấy

Anh cũng phải quay về

Gửi Sài Gòn hoa lệ

Chút tình em bâng khuâng!./.


Phương Nam, tháng 9/2008.

***


(Cảm ơn Xe-om đã gửi tặng bài hát Mưa rơi)

Đêm Sông Hàn

Thứ năm, 21/08/2008 - 02:21:pm

Thật vui và bất ngờ khi Phương Nam gặp được Canhsong (Ngaytrangkhuyet) tại Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Bên bờ sông Hàn rực sáng ánh đèn đêm, bạn bè ngồi bên nhau để hiểu về nhau nhiều hơn. Dù chỉ gặp nhau hơn một giờ thôi, nhưng đã gíup Phương Nam và Canhsong hiểu thêm về nhau hơn. Xin gửi tặng Cangsong và anh Vietthuvn bài thơ viết vội trong đêm :


Đêm sông Hàn !


Thân tặng anh Viethuvn và Canhsong”


Bất chợt gặp nhau

Đêm Sông Hàn sâu lắng

Lần đầu gặp đã thấy nao nao

Như bè bạn lâu ngày hội ngộ.

Ngồi kề bên thật mà như ảo

Cứ ngỡ xa xôi không thể gặp nhau

Cầu Sông Hàn nối nhịp từ đâu

Để bạn bè xa cùng chung nhịp bước.

Anh Viết-Thư tâm hồn cao rộng

Em dịu hiền Cánh-Sóng vươn cao

Đêm Sông Hàn bản nhạc thanh tao

Sóng vỗ nhẹ cho lòng thanh thản.

Quán cafe chuyện to, chuyện nhỏ

Về gia đình, về chuyện ngày xưa

Về cuộc đời là những giấc mơ

Trang Blog bao điều trăn trỡ…

Sống trên đời mỗi người một vẻ

Nào có ai trọn vẹn được đâu

Cái chính là ta hiểu rõ về nhau

Và chân tình trong đối nhân, xử thế.

Bờ Sông Hàn một đêm chưa thể

Hiểu về nhau và nói hết với nhau

Xin hẹn lại những ngày sau bạn nhé!./.


Phương Nam, đêm Sông Hàn 16/8/2008.

***

Về nhà.

Thứ tư, 20/08/2008 - 01:58:pm

 

Phương Nam vừa có chuyến công tác ở các tỉnh duyên hải miền trung, vì thế hơn một tuần nay không lên blog. Rất mong bạn bè hết sức thông cảm. Trong chuyến đi ấy, điều đặc biệt nhất là PN được gặp và nói chuyện với anh Vietthuvn (ở Quảng Nam); em Canhsong-Ngaytrangkhuyet (ở Đà Nẵng) và cậu bé Thầy Bói (ở Nha Trang). Thật là một dịp may hiếm có. Tình bạn ảo trên mạng đã trở thành bạn thật ở ngoài đời khi ba con ngừơi gặp nhau, tuy không có nhiều thời gian tâm sự, chỉ gặp nhau trong chốc lát, nhưng tình cảm thì được nhân lên gấp bội.

Cuộc đời mỗi người thử hỏi thọ được bao lâu? Đi được bao nhiêu nơi? Kết bạn được bao nhiêu người? Người đời vẫn thường nói “Thêm một người bạn là thêm một niềm vui”, vậy sao ta lại không muốn có thêm nhiều người bạn tốt?. Cái ảo ở trên mạng vẫn có thể trở thành cái thật ở ngoài đời, miễn sao ta hiểu nhau, đối xử chân tình với nhau. Phương Nam vẫn rất mong một ngày nào đó sẽ được gặp bạn bè ở Hà Nội, Cần Thơ và ở khắp mọi miền đất nước. Vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, khi ở đâu cũng có những bạn bè chân tình tiếp đón.

Khi viết những dòng chữ này gửi đến bạn bè, cũng chính là lúc Phương Nam cảm thấy vui vẻ nhất, mọi phiền muộn đã tan biến đâu rồi. Xin cảm ơn tất cả./.


“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Ta có thêm bạn mới để yêu thương”.


Phương Nam, ngày 19/8/2008.

***

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới