Về thăm Non Nước (Thân tặng Gia Bảo) !
Thứ ba, 26/08/2008 - 08:28:am
(Tượng Đức Phật - Non Nước)
Bài thơ Về thăm Non Nước được Phương Nam viết trong chuyến về thăm chùa Non Nước (Đà Nẵng) lần thứ hai ngày 16/8/2008. Mấy hôm nay thấy anh bạn trẻ Gia Bảo có vẻ hơi buồn vì một chuyện gì đó?. Để động viên bạn và mong bạn đã quyết đi thì phải đi đến cùng. Phương Nam xin gửi tặng Gia Bảo bài thơ này. Tuy PN không phải là người tu hành nhưng trong tâm niệm của mình PN luôn hướng về Đức Phật (tu tại tâm), làm được nhiều việc thiện thì ta sẽ tránh được cái ác cho mình và cho đời.
Về thăm Non Nước.
“Thân tặng Trang Gia Bảo”
Con đã về bên Non Nước thiêng
Trèo lên bậc đá dốc đứng nghiêng
Hang sâu thăm thẳm mòn chân bước
Cổng trời cao vút mây chắn ngang.
Mỗi bậc thềm cao phủ rêu phong
Vệt mòn sỏi đá có như không
Biết bao thế hệ nhà sư đến
Phật dạy tu thân ở trong lòng.
Chiều tà rơi xuống đỉnh Vân Phong
Ngoài kia biển động, sóng mênh mông
Non cao Đức Phật ngồi tĩnh lặng
Răn dạy cho đời biết chữ Tâm.
Con đã hiểu rồi sống có Nhân
Ngàn năm tu luyện mới nên Thần
Núi non bình dị thành bất tử
Phật ngự trong lòng của chúng sinh./.
Phương Nam, ngày 16/8/2008.
***