Thư gửi Mẹ. (Tặng Khuc Thuy Du)
Thứ hai, 06/07/2009 - 01:31:pm
(Hình minh hoạ)
Bài thơ này Phương Nam viết tặng bạn Thế Long nhân ngày sinh nhật vào ngày 19/01/2008. Sáng nay, Phương Nam nhận được tin nhắn của bạn Khúc Thụy Du (http://yume.timnhanh.com/khucthuy_du77 ), có Mẹ đang ốm nằm trên giường bệnh. Bạn muốn có một món quà tinh thần tặng cho Mẹ vì bạn đang ở xa, một tuần mới về thăm Mẹ một lần. Cảm kích truớc tấm lòng hiếu thảo của một người con gái đối với nguời Mẹ của mình, đang nằm trên giường bệnh. Phương Nam xin phép Thế Long và các bạn đăng lại bài thơ này (Thư gửi Mẹ) để tặng cho Mẹ của Khúc Thuỵ Du, với lời chúc Mẹ sớm khỏi bệnh cho con gái được phụng dưỡng suốt đời.
Thư gửi Mẹ !
Con viết thư này gửi Mẹ yêu
Đầu thư con nhớ Mẹ rất nhiều
Ngoài trời gió lạnh luồn khe cửa
Gió thổi bao nhiêu nhớ bấy nhiêu.
Nhớ ngày thơ bé Mẹ thường lo
Rằng con gầy yếu lại hay ho
Ba đi công tác nơi xa vắng
Thân Mẹ thêm gầy với quạt mo.
Mẹ là tất cả của đời con
Chín tháng mười ngày Mẹ lo toan
Sinh con trong hào quang của Mẹ
Trong niềm hạnh phúc với nhân gian.
Mẹ dạy cho con biết chữ “Nhân”
Biết làm trò giỏi với con ngoan
Biết sống trên đời tâm trong sáng
Và lòng nhiệt huyết tuổi thanh xuân.
Con biết Mẹ con rất tuyệt vời
Là vầng trăng sáng của đời con
Xin nguyện là người con hiếu thảo
Làm bao điều tốt để Mẹ cười./.
Phương Nam, tháng 01/2008.
***