Thứ tư, 01/07/2009 - 07:24:am
(Hình minh hoạ)
Ta và Em - Tình bạn.
“Thân tặng các bạn gái trên Yume”
Em không phải là người tình
Anh cũng không mong một tình yêu đến
Nhưng hai ta vẫn quen nhau như thế
Như kẻ thứ ba luôn bước song hành.
Giữa cuộc đời này đâu chỉ một màu xanh
Có khi trắng đen, vàng thau lẫn lộn
Ai cũng có lúc vui buồn, đau khổ
Thế là hai ta chung một con thuyền.
Em không chỉ có mình anh là bạn
Anh cũng rất nhiều bạn gái như em
Nhưng hai ta vẫn vui vẻ, êm đềm
Bởi ta hiểu đấy chính là Tình bạn.
Tình bạn trong ta như là hơi thở
Là sẽ chia những giây phút vui buồn
Là khoảng lặng của biển khơi đầy sóng
Là niềm tin để sưởi ấm tâm hồn./.
Phương Nam, tháng 6/2009.
***