Thứ năm, 02/04/2009 - 03:08:pm
(Long Thành, ngày 6/4/2008)

(Nika - Tóc Tém - PN - Autumn)

(PN và Cụ Fan)

(Duongtungchau - Chungoc - PN - Rainy Tran)

(PN và Chiembien)
Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tròn một năm (6/4/2008-6/4/2009) Phương Nam gặp gỡ và giao lưu với bạn bè trên Cafe.timnhanh (nay là Yume.timnhanh). Chuyến đi ấy dù chỉ giao lưu với nhau có hai ngày, nhưng đã để lại trong lòng Phương Nam những ấn tượng khó quên. Một năm trôi qua với bao biến động không báo trước. Vui có, buồn có, lưu luyến cũng có. Vui vì bạn bè của Phương Nam ngày càng đông và hiểu nhau nhiều hơn. Có những tình bạn đã vượt qua ranh giới màn hình để trở thành tình bạn thân thiết ở ngoài đời. Buồn vì không khí trên Blog dạo này có vẻ như đang thay đổi, sự gắn kết như xưa ngày một ít đi. Lưu luyến vì đành phải chia tay với nhiều bạn bè đã từng một thời chia ngọt sẻ bùi trên Blog.
Đó là sự ra đi của một người đã dẫn dắt Phương Nam chuyển nhà từ 360 sang cafe.timnhanh : cụ Fan Bác Tuyển (Phan Đăng Dũng); tiếp đến là Autumn (Nguyên Minh); rồi lần lượt bạn bè của PN từ từ vắng bóng : Levil Nguyen; Tóc tém; Nika; Rainy Tran; Latdat.... gần đây là Bowling thân thiết. Và còn rất nhiều bạn thưa dần việc viết bài trên blog. Vẫn biết công việc ngoài xã hội là chính, còn việc lên Blog là phụ. Nhưng thấy vắng bóng lâu quá thì bạn bè ai cũng buồn. Một điều mà PN buồn hơn là gặp lại bạn bè cũ không phải trên Yume mà ở một diễn đàn Blog khác?. Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai?. Không lẽ PN cũng giã từ sân cỏ?.
Gặp gỡ làm chi bạn bè ơi
Để rồi duyên nợ lại chia phôi
Bạn về bên ấy ôm gối chiếc
Mình ở bên này cũng đơn côi!./.
Hic hic hic...
Phương Nam, ngày buồn 02/4/2009.
***