Blog

Ngày sinh nhật của con.


 

 

Viết mừng sinh nhật Bé Giun 30/6


Sinh nhật về con nhớ lắm Mẹ ơi

Nhớ món quà Mẹ tặng cho con ngày thơ ấu

Lời Mẹ dặn, con nghe mà chưa hiểu thấu

Chỉ biết cười trong sinh nhật đầu tiên.


Ngày tháng qua mau bên cạnh Mẹ hiền

Dẫu không xinh như một nàng công chúa

Như Bạch Tuyết trong câu chuyện thần tiên, cổ tích

Mẹ vẫn tự hào con ngày một lớn khôn.


Con đã vượt qua cái tuổi trăng tròn

Để nhõng nhẽo với Bà, dỗi hờn với Mẹ

Tuổi Hai Mốt không còn là đứa trẻ

Con đã đi làm như mong ước Mẹ yêu.


Ngày hôm nay, sinh nhật về thiết tha

Bạn bè mừng vui, gia đình nhộn nhịp

Con càng hiểu thêm tình người là vốn quý

Hạnh phúc là đây, mái ấm một gia đình./.


 

Phương Nam, ngày 20/6/2009.

***

(

 

 

 

 

http://yume.timnhanh.com/300681 )


 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của phuongnam1959
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (28)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!