MỪNG SINH NHẬT CON TRAI (5/11).
Thứ ba, 04/11/2008 - 07:20:am
Viết mừng ngày sinh nhật con trai.
(05/11)
Ngày Mẹ sinh con
Gia đình ta đang kỳ gian khó
Hụt trước, thiếu sau.
Chín tháng mười ngày mang nặng, đẻ đau
Con sinh ra trong hào quang của Mẹ
Trong hạnh phúc của Ba
Trong chờ mong của Chị
Nên con nhỏ nhất trong nhà.
Con không chê nhà nghèo
Không than thân, trách phận
Mà lo tu chí học hành
Trở thành con ngoan, trò giỏi
Mẹ, Ba vinh hạnh với đời.
Mẹ yêu con “cục cưng” của Mẹ
Chị Hai xem con như “Thần tượng” trong lòng
Còn Ba gọi con là “Đấng nam nhi”
Để cho con biết phải làm gì?.
Người ta nói : tuy hai mà một
Còn Ba nói : bốn người như một
Đó là gia đình ta
Là Hạnh phúc chan hòa
Là kết tinh của Tình yêu Ba, Mẹ
Vượt qua năm tháng đợi chờ
Là nghĩa tình chị em ruột thịt
Hạt gạo chia sẽ làm đôi
Là những tháng năm chưa thể xa xôi
Cùng đồng cam cộng khổ
Để làm nên Hạnh phúc một gia đình.
Con hãy nhớ
Và đừng bao giờ quên./.
Phương Nam, ngày 28/10/2008.
***

Bài thơ mẹ tặng con yêu.
Mẹ muốn viết vần thơ
Cháy bỏng tình mẫu tử
Chúc mừng sinh nhật con
Nhưng câu thơ Mẹ nghĩ
Đã trốn đâu mất rồi
Chỉ còn lại tình yêu
Mẹ dành cho con trẻ.
Con đã mười chín tuổi
Đứng cao hơn mẹ rồi
Là sinh viên năm hai
Đã trở thành người lớn
Thế nhưng trong lòng mẹ
Con vẫn là đứa trẻ
Mẹ luôn muốn chở che
Bên con theo năm tháng.
Mừng sinh nhật con yêu
Mẹ cầu mong con khoẻ
Học hành luôn đạt giỏi
Để tình yêu Mẹ, Ba
Kết hoa thơm trái ngọt
Được kiêu hãnh với đời
Con niềm tin của mẹ./.
Mẹ yêu, ngày 5/11/2008.
***



