CHÚC MỪNG SINH NHẬT GÀ CON (2/9)
Thứ hai, 01/09/2008 - 07:36:am

Ngày mai, 2/9 là ngày sinh nhật của cô bé Gà con, là con gái nuôi của Phương Nam trên blog. Đến ngày sinh nhật con mà Tía không có gì gửi tặng, chỉ xin gửi đến con lời chúc bình an và hạnh phúc nhất. Chúc con luôn vui tươi, may mắn và xinh đẹp. Nhân dịp này, Tía xin post lại bài thơ đã viết tặng con trước đây. Chúc con sinh nhật vui vẻ.
Cô bé Gà con
“Thơ vui Tặng Gà con”
Cô bé Gà con ơi !
Ở lứa tuổi đôi mươi
Có khi nào chợt nhớ
Mình sinh ra từ đâu?.
Có người nói từ Cha?
Có ai nghe từ Mẹ?
Thực tình không phải thế
Từ quả trứng nở ra.
Cuộc đời lắm phong ba
Và cũng nhiều hạnh phúc
Hỏi Gà con có vui
Giữa cuộc đời trần tục?.
Mỗi cây có mỗi hoa
Mỗi Gà con một Mẹ
Đừng vì ai nói ra
Mà quên điều nên nhớ.
Gà con nay đã lớn
Có nghề nghiệp hẳn hoi
Luôn làm đẹp cho đời
Không còn theo chân Mẹ.
Hỡi Gà con đáng yêu
Mặc ai đó nói nhiều
Luôn làm điều nhân ái
Cho lòng Mẹ con vui./.
Phương Nam, tháng 3/2008
***