phuongnam1959
Links
Blog

Chị là Thanh niên xung phong.

Thứ sáu, 03/07/2009 - 07:28:am

(Khe Sâu - Cát Bà ngày nay).


Hắn gặp và quen biết Chị khi đóng quân tại Khe Sâu (đảo Cát Bà - Hải Phòng). Chị là một nữ Thanh niên xung phong từ Trường Sơn trở về. Những tháng ngày lăn lộn ở Trường Sơn và câu chuyện tình của Chị đã làm cho Hắn rất cảm phục, xem Chị như là một thần tượng của mình. Giúp Hắn có đủ nghị lực vượt qua những năm tháng gian khổ trong đời quân ngũ và cho đến tận bây giờ.

Chị kể : Năm 1972 khi vừa tròn 18 tuổi, chị gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong và được vào chiến trường miền Nam tham gia bảo vệ tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Đó là mong ước của rất nhiều thanh niên lúc bấy giờ. Chị công tác ở Đại đội chuyên rà phá bom mìn nổ chậm để thông tuyến cho xe qua. Đã ba lần Chị và đồng đội xung phong Cảm tử rà phá bom mìn, những người tham gia Cảm tử được tổ chức Lễ truy điệu rất long trọng trước khi thực hiện nhiệm vụ. Hai lần đầu Chị đều thoát chết và trở về nguyên vẹn. Đến lần thứ ba thì Chị bị thương nặng phải về tuyến sau điều trị. Tình yêu của Chị cũng bắt đầu từ một buổi Lễ truy điệu của đội Cảm tử. Anh là một lái xe đang chờ thông tuyến nên cùng tham gia buổi Lễ và vô cùng cảm kích trước thái độ bình tĩnh của Chị khi đối mặt với cái chết mà không hề nao núng. Anh đã cảm phục Chị từ đó và duyên số đã để cho Anh là người đưa Chị vào Trạm quân y cấp cứu trong lần Cảm tử thứ ba của Chị. Cho đến cuối năm 1974, Anh bị thương cụt một chân và buộc phải trở ra miền Bắc điều trị. Duyên số lại cho hai người gặp lại nhau trong trại điều dưỡng thương binh ở Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải phòng). Hai người lính Trường Sơn gặp nhau và những kỷ niệm hào hùng của năm tháng ở Trường Sơn đã ghép hai người lại với nhau trong Hạnh phúc vững bền của Tình yêu đồng đội. Năm 1978, Anh Chị xung phong ra Đảo Cát Bà đi xây dựng kinh tế mới. Trong chiến tranh hai người đã xung phong đi ra tuyến lửa và để lại một phần xương máu ở chiến trường. Trong thời bình, đôi vợ chồng thương binh ấy lại tiếp tục làm gương trong xây dựng vùng kinh tế mới. Tự lực vươn lên để xây dựng đời sống gia đình mà không hề đòi hỏi một chút quyền lợi gi cho riêng mình.

Ngày đó, vào những ngày nghỉ, Hắn cùng với đồng đội vẫn thường ra giúp Chị. Khi thì gặt lúa, khi thì thu hoạch khoai, sắn, bắp... thôi thì gặp gì làm nấy. Và anh chị cũng rất rộng lòng cho các anh lính trẻ những buổi cơm thịnh soạn. Còn dặn tụi Hắn : “Các cậu lên rẫy muốn ăn gì thì cứ tự nhiên sử dụng, miễn sao khi ăn xong phải trồng lại cho Chị”. Thế đấy, quan niệm người đi trước thu hoạch xong phải trồng lại cho người đi sau có cái mà dùng, của những người lính Trường Sơn vẫn còn sâu nặng trong tâm hồn chị. Đơn vị Hắn đang làm đường xuyên đảo, nên cứ chiều chiều là cho nổ mìn phá đá làm đường. Và chiều chiều khi Hắn đi qua nhà thế nào Chị cũng hỏi giờ nào thì mìn nổ?. Thì ra, nghe mìn nổ Chị lại nhớ đến những tháng năm ở Trường Sơn, nhớ đến những đồng đội đã nằm lại vĩnh viễn ở Trường Sơn sau những tiếng nổ chát chúa đó. Thật tội cho Chị.

Quen biết Chị được hai năm thì năm 1982 Hắn rời đảo vào đất liền, từ đó đến nay chưa một lần gặp lại. Tuy nhiên, hình ảnh đôi vợ chồng Chị, tấm gương và lòng quả cảm của Chị cũng như đức tính khiêm tốn của đôi vợ chồng thương binh, của hai người lính Trường sơn năm xưa, đã để lại trong Hắn sự cảm phục, sự yêu thương trìu mến. Hai người lính đã để lại một phần thân thể của mình ở Trường sơn, đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ ở Trường sơn mà không hề đòi hỏi một chút quyền lợi gì cho riêng mình. Khi hoà bình vẫn nêu gương, xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới. Thật đáng ca ngợi. Trong khi đó, không ít người công lao với Tổ quốc thì ít, mà công thần với nhân dân thì nhiều. Thật tệ lắm thay.

Hắn cũng quá vô tâm khi không hỏi tên thật của Chị là gì?. Hắn và đồng đội đã quen gọi Chị với cái tên trìu mến “Chị Thanh niên xung phong”./.


 

Phương Nam, tháng 5/2009.

***

 

 

Các Bài Blog Khác Của phuongnam1959
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (48)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!