Thứ hai, 22/06/2009 - 01:37:pm
(Hình minh hoạ)
Bất chợt gặp em !
“Viết cho người lạc bước”
Ta gặp nhau rồi có phải không em?
Ở đâu đó giữa khung trời rộng lớn
Giữa cuộc đời mênh mông mà sâu lắng
Hai bóng hình đã lướt nhẹ qua nhau.
Anh đi tìm nguyên cớ những nỗi đau
Em chạy trốn những cuộc vui không bến
Dù trái ngược nhưng cùng chung mục đích
Cho tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Bến Ninh Kiều, những ngày tháng không quên
Em đã nói những điều không nên nói
Anh đã nghe những điều không muốn nghe
Để hiểu thêm cuộc sống ở bên lề ...
Em đã hứa với anh trên dòng sông Hậu
Sẽ quay về bên giếng nước, bờ kênh
No đói có nhau, sớm tối quây quần
Gột sạch bùn cho hương Sen thơm ngát./.
Phương Nam, tháng 6/2009.
***