Thứ năm, 03/07/2008 - 09:06:am
(Hình minh họa)
BA TÔI !
“Kính viếng linh hồn của Ba”
Ba tôi là người Nam Bộ
Tuổi thơ sống trong nghèo khó
Phải đi ở đợ nhà giàu
Oằn lưng dưới làn roi vọt.
Lớn lên tham gia kháng chiến
Đi suốt hai cuộc trường chinh
Tuổi xuân cơm vắt, ngủ rừng
Chưa có một ngày yên ổn.
Cuộc đời Ba tôi vất vã
Quanh năm bán mặt cho trời
Chắt chiu từng đồng xu lẽ
Miếng ngon nhường cả cho con.
Anh em chúng tôi bảy đứa
Chỉ biết ăn học và chơi
Nào biết Ba vui hay buồn
Ai rên khi trời trở gió?.
Ba tôi lúc nào cũng cười
Vì sợ các con không vui
Ba tôi là người nghiêm khắc
Nhưng chưa đánh con bao giờ.
Cuộc đời Ba tôi lận đận
Chưa hưởng trọn một ngày vui
Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Ba mới là người hạnh phúc!.
Ba là một vì sao sáng
Định hướng cho cuộc đời con
Chúng con ghi nặng công ơn
Mong Ba vui nơi chín suối.
Lòng con đang luôn bối rối
Cất lên tiếng gọi Ba ơi
Sao không sống ở trên đời
Để cho đàn con báo hiếu.
***
Khổ đau cũng một kiếp người,
Ba ơi!.
Phương Nam, ngày giỗ Ba mồng 6/2/Mậu Tý (2008).
***