Thứ sáu, 19/06/2009 - 07:12:am
(Hình minh hoạ)
Nội của tôi.
“ Viết cho lần đầu gặp Nội, 20/6/1976 ”
Thuở còn thơ con mơ về quê Nội
Thấy ruộng đồng bát ngát một màu Sen
Đàn cò bay trong hương Tràm xao xuyến
Lúa chín vàng một màu nắng phương Nam.
Con đã về đây, quê nội thân yêu
Đứa cháu phương xa sà vào lòng Nội
Nghe thơm ngát những hương Trầu, hương Bưởi
Nghe Nội hờn Tụi bây nhớ chi ai?.
Đừng trách con mà, tội lắm Nội ơi
Con sinh ra khi hai miền chia cắt
Nhìn về phương Nam tim đau, ruột thắt
Thương Nội mõi mòn mong cháu từng giây.
Con đã về đây, bên dáng Nội gầy
Bao năm tháng gửi theo từng nỗi nhớ
Khắc khoải ngày ngày chờ đợi cháu con
Nội đã vượt qua năm tháng mõi mòn.
Giờ Nội đi xa, nhớ lắm Nội ơi
Nhớ dáng Nội chiều chiều bên cửa bếp
Miệng nhai trầu, tay phe phẩy quạt tre
Nội quạt cho con mát cả đêm hè./.
Phương Nam, tháng 6/2009.
***