Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-31
phongsaigon2006 chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 341
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Cụ bà 80t yêu 10 trai tân gây xôn xao Hà Nội ???
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:25:pm
Không chỉ những người trẻ, thi sĩ mới điên dại vì yêu, sau 10 năm treo biển yêu và trải qua 10 mối tình, giờ đây bà Đỗ Thị Tân vẫn đang chờ đợi mối tình “cụ bà và trai tân” thứ 11
Đáng ra phải gọi bằng cụ vì bà Tân đã cháu chắt đuề huề, nhưng trái tim bà vẫn nồng nàn, khát khao, tin yêu vào một người đàn ông chân thành, nên người ta gọi vui bà là “nàng Carmen Tân”. Trái tim tuổi 80, sẽ chẳng ai dám khẳng định trái tim ấy đập nhanh, mạnh bởi nhịp yêu. Ấy mà lại có, Bà Tân luôn xao xuyến và đắm đuối với những người “vườn không nhà trống”.
10 năm kể từ ngày ly thân, không còn “dính líu” gì tới ông chồng vũ phu đủ để bà nổi tiếng với tấm biển yêu khiến thiên hạ “lác mắt”. Phần do tấm biển quá khác thường, phần vì mọi người chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ như vậy. Tấm biển được bà thuê họa sĩ thiết kế. Tất cả chữ đều mang màu đỏ rực rỡ. Phía trên là dòng chữ: “Biển yêu – 47 Bát Sứ, Hà Nội”. Bên dưới là hình trái tim lớn với 2 trái tim nhỏ bên trong, tên bà và người yêu. Đặc biệt, dòng chữ: “Tình yêu không biên giới” sẽ gây sốc cho bất cứ ai nhìn thấy.
Ở tuổi 80, gần 10 năm từ khi treo biển, bà đã “qua lại” với khoảng… 10 người. “Yêu ai, tôi rất chung thủy, chỉ có người ta thôi. Nhưng khi không hợp, phải chia tay, tôi quên ngay, quên luôn và có thể lập tức yêu người khác nếu ưng ý. 10 năm qua, tôi mới yêu gần 10 người. Nhưng cả hai chỉ gặp gỡ, nhớ nhung bình thường, chưa có gì sâu nặng cả, còn phải thử thách nhiều”, bà tâm sự.
“Hiện tôi đang cô đơn”, bà tiết lộ. Gần đây nhất, anh người yêu 27 tuổi đã bị bà “đá”. Vì hôm nọ tôi tình cờ thấy anh ta đèo cô gái”, bà Tân kể lại, giọng sôi sục như thể mọi cuyện vừa xảy ra hôm qua: “Tôi rất chung thủy, yêu đến cùng, nhưng phải có máu ghen. Chỉ cần thấy anh ấy đèo cô nào, dù là ai, tôi cũng bỏ, nhất quyết bỏ. Quay lại với nhau cũng sống không ra gì vì tôi chẳng bao giờ quên chuyện đó”. Khi chưa có ai thay thế, bà vẫn giữ tên tuổi của người cũ trên biển để thiên hạ không nghĩ là hết… người yêu. Cho đến khi có chàng nào lọt vào mắt xanh, cái tên cũ sẽ được bà hạ xuống.
Sự lãng mạn của “nàng” thể hiện rõ nhất qua những bức thư gửi người tình. 10 năm, bà không nhớ nổi đã gửi bao nhiêu lá thư, bao nhiêu bức có hồi âm. 10 năm số thư ấy không may đã bị mối, mọt xông hỏng. Chỉ có 1 điều bà không bao giờ quên, đó là cảm giác khi viết thư: “Hồi hộp, nhớ nhung lắm… Tôi còn làm cả thơ tặng anh ấy nữa. Mỗi lần viết xong, y như rằng đêm ấy thao thức đến sáng”. Bà khẽ thì thầm vào tai tôi như sợ có người nghe thấy: “Có lần, vì sợ gửi đường bưu điện, thư đến trễ, tôi thuê xe ôm đưa đến tận nơi người yêu công tác. “Anh ấy bảo mỗi lần nhận được thư cũng mất ăn mất ngủ, hệt như tôi. Vui lắm. Yêu mà”. Nói rồi, đôi mắt bà lấp lánh, gò má ửng hồng như thiếu nữ đang yêu. Mỗi lá thư, bà đều bắt đầu bằng dòng chữ: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập tự do hạnh phúc”, sau đó tới dòng: “Kính gửi anh yêu quý”. Tiếp theo dòng nào cũng chi chít yêu thương, nhớ nhung cuồng nhiệt. Cảm xúc cứ tuôn trào ra, nếu bị ngăn lại, chúng có thể chết vì bị kiềm chế, tắc nghẽn. Phần tái bút, dù gửi cho ai, bà cũng viết: “Thôi, giấy ngắn tình dài. Để thư sau em viết tiếp”.
![]() |
Bà kể: “Thân mật qua thư xong là hồi gặp gỡ, hò hẹn, lúc đầu còn e thẹn, chỉ xưng tên. Có lúc trước mặt mọi người chúng tôi gọi nhau là ông, bà nhưng đã chuyển sang anh em từ lâu rồi, thân mật hơn thì “mình mình, tớ tớ”. Thậm chí chiếc tủ lạnh 2.000 USD và máy giặt 7kg cũng là “quà” bà mua để phục vụ đức lang quân thật chu toàn.
Mỗi ngày, bà Tân diện ít nhất 3 bộ đồ để đổi mốt, thu hút mọi người. Trang phục của bà nhiều không đếm xuể, gần 2.000 bộ váy áo, được gói gọn trong túi nylon vì tủ không còn chỗ chứa. Hễ xem ti vi, thấy mốt nào đẹp là bà vác cả cây vải đến hiệu may sang trọng trên đường Láng (Hà Nội) để đặt may, rồi thuê xe chở trang phục về mặc dần. Phong cách ăn mặc của bà không kém cạnh bất kỳ cô gái tân nào: Chuộng màu đỏ, chất liệu voan mỏng, nhẹ. Áo ren rúa, điệu đà khoác bên ngoài, váy chùm đến mắt cá, luôn được kết hợp với các kẹp tóc đủ màu sắc sặc sỡ.
Mỗi ngày bà đều xem chương trình thời trang, phim tình cảm và hát karaoke, những ca khúc mùi mẫn, trẻ trung về tình yêu đôi lứa. Với bà, mở cửa hàng chỉ là cái cớ để tìm người yêu. Đúng là, khi lửa tình đã bốc lên, 10 xe chứ 100 xe cứu hỏa cũng không dập tắt nổi.
Chỉ yêu những chàng chưa vợ
“Trong số những người yêu mình, tôi gặp không ít phiền toái với nhiều người đã có vợ hoặc đang “chăn đơn gối chiếc” nhưng từng có vợ có con. Bà không thể sống kiểu “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” vì rất ghen. “Tôi có máu ghen điên cuồng, không chịu chung chạ với bất kỳ ai. Nếu dính vào họ, sẽ có lắm chuyện vô duyên xảy ra”. Bà hào hứng kể về những tai nạn trong tình trường của mình. Có người tên Vinh, yêu bà say đắm nhưng khổ nỗi vợ ông ghen với tình yêu của hai người. Bà này thuê côn đồ đến dọa bà Tân. Không thể vì yêu mà từ bỏ tất cả nên hai người chia tay dù tình cảm rất mặn nồng.
Lần khác, một người đã ly dị đến với bà nhưng con cái ông không chấp nhận. “Biết điểm yếu của tôi là hay ghen, chúng đã dàn cảnh để tôi nhìn thấy ông đèo một bà khác. Thế là tôi nổi cơn tam bành, chia tay không hề do dự. Mãi sau này khi đã có tình yêu mới, cả hai mới vỡ lẽ ra thì sự đã rồi. Tiếc lắm, ông ấy là người tốt”, bà bùi ngùi.
Những rắc rối ấy khiến bà mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn lúng liếng, ánh lên niềm yêu. Bà tự hào: “Cô thấy không, mình phải thế nào, người ta mới thế chứ. Ở đời này, chả cái gì tự nhiên như thế cả. Nhiều đứa con gái chỉ bằng tuổi con tôi mà ế chỏng ế chơ, có ma nào thèm nhìn. Ấy vậy mà tôi, thật lạ… Hiếm lắm đấy, tôi chưa bao giờ thấy người nào như mình”. Bà cười, pha chút ngạo mạn, giễu cợt.
Thời con gái, bà có mối tình nồng cháy với một anh ngay phố bên cạnh. Nhưng bị mẹ ép duyên, bà phải lấy người chồng yêu. Sau 8 năm không con cái, hai người chia tay. Rồi vẻ đẹp của bà làm xôn xao lớp bình dân học vụ. Bà lại yêu và lấy người khác. Có với nhau 5 mặt con, ông bỗng dở chứng đánh đập vợ. Bà đâm sợ, dọn ra ở riêng, phần để tránh đòn roi, phần vì muốn tự do tìm hạnh phúc mới.
![]() |
Ở sát ngưỡng 80, nét đẹp thanh thoát không mất đi, lại thêm những mất mát, khổ cực trong tình duyên khiến bà Tân càng khao khát có tình yêu mới. Tiêu chuẩn của bà là người ấy phải chưa vợ, hiện tại không người yêu, có bằng cấp, trình độ và thu nhập khoảng 3 – 4 triệu để đảm bảo không lợi dụng bà. Đặc biệt, đối tượng phải đẹp trai, cao to, tuổi từ 25 – 30. “Nếu lấy ngươi lớn tuổi hơn mình phải hầu hạ người ta, mệt lắm. Mà như thế không vui chút nào. Khi được hỏi: “Bà có cưới, có cho tất cả căn nhà trị giá hơn 1.000 cây vang, có cho toàn bộ tài sản khác hay không”, bà khẳng khái: “Yêu nhau thì tất cả là của nhau. Tôi không thiếu tiền, chỉ cần tình yêu. Với một người tốt thật sự, tôi sẵn sàng làm tất cả”.
“Làm sao biết được người ta tốt, thật lòng, không lợi dụng mình?”, bà trả lời luôn: “Tôi phải tìm hiểu kỹ chứ. 1, 2 năm có khi vẫn chưa biết rõ. Làm sao tôi dám liều, vơ ai cũng được. Đấy! Hôm qua, người môi giới đến bảo có ngài tiến sĩ yêu tôi. Ông ta đẹp giai, giàu có, hiền lành, chỉ thiếu tình cảm chứ không có ý lợi dụng tôi. Nhưng tôi không đồng ý và bảo: “Đưa đến xem mặt rồi tìm hiểu đã. Mình phải chọn lựa thật cẩn thận chứ”.
Chuyện tình yêu của bà Tân làm xôn xao cả khu phố. Lâu dần thành quen, các con bà bây giờ đã yên bề gia thất và không ai can thiệp đến cuộc sống của mẹ, kể cả khi chúng muốn. Bởi theo bà, “chúng nó đã có cuộc sống đề huề, yên ấm, tôi cũng phải có hạnh phúc riêng của mình chứ”. Ngay cả bây giờ nếu đồng ý lấy người nào, bà Tân tuyên bố sẽ làm đám cưới thật linh đình: “Tội gì không cưới. Yêu là cưới. Mà cưới là sẽ cưới thật to”. Bà bẽn lẽn khi trả lời về chuyện chăn gối: “Việc đó vẫn bình thường như mọi người thôi. Yêu mà được sống với nhau là hạnh phúc rồi, không nên lấy những chuyện đó làm trọng. Mà nếu cần, mình chỉ cần chịu khó tẩm bổ là tất cả sẽ ổn”.
Theo Mốt và cuộc sống
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-31
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:15:pm
Hân hạnh làm quen với các bạn ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-29
GameVN tuyên chiến Kenh14, Gamek vụ ảnh nóng MH
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:15:pm
Tóm tắt lại toàn bộ sự cố
Như các bạn đã biết, ngày 1.4 vừa qua,những hình ảnh riêng tư của “sexy girl” Minh Hằng đã bắt đầu phán tán mạnh mẽ trên mạng. Tất cả tưởng như một trò đùa vô hại của ngày cá tháng 4 hóa ra lại là thật, khi Minh Hằng đã thẳng thắn thừa nhận toàn bộ hình ảnh đó chính là mình. Theo Minh Hằng, những bức ảnh trên được chụp cách đây khá lâu khi chị ấy nhận được món quà sinh nhật độc đáo của mẹ mình. Đáng tiếc là bộ ảnh đã bị lọt ra ngoài, khi chị bị kẻ trộm lấy đi laptop và máy ảnh cá nhân của mình. Và sự cố ảnh nóng này chính là hệ quả từ câu chuyện trên.
Người đại diện Minh Hằng cho biết, khi tin tức này được lan truyền trên cộng đồng mạng, chị ấy đã rất buồn vì hình ảnh cá nhân của mình lại trở thành một trò đùa của những người thiếu suy nghĩ. Sự việc còn trở nên tệ hơn khi chỉ từ vài bức ảnh trông có vẻ sexy này, một vài cá nhân đã thổi phồng lên thành 1 scandal sex với tuyên bố đó chỉ mới là màn dạo đầu, những tấm hình nude vẫn chưa được tung ra và còn có cả clip 10 phút!



Liệu đây có còn là một trò đùa?
Câu trả lời là không! Bởi sự thật những tấm hình này đã được họ tung lên mạng từ ngày 28.3 chứ không phải vào ngày cá tháng tư như nhiều người ngụy biện. Liệu đây có phải là trò đùa không khi từ tấm hình đầu tiên được tung ra, các thành viên khác đã phản ứng rất tích cực với lời mời gọi đăng tiếp những bức còn lại. MapleKhoa cho biết, khi bắt đầu “trò đùa” của mình, cậu đã nhận được rất nhiều tin nhắn đề nghị tiết lộ hoặc gửi riêng toàn bộ số hình còn lại của Minh Hằng. Một số khác còn công khai gửi lời nhắn lên diễn đàn hoặc đề nghị 1 cuộc offline để kín đáo. Liệu đó có phải là một trò đùa nữa không?
Trong buổi nói nói chuyện với người đại diện Minh Hằng và SoiDong.Tv, MapleKhoa chỉ biết lí nhí rằng “Em cứ tưởng đó chỉ là một trò đùa vô hại. Nào ngờ tác hại của nó lại nghiêm trọng đến vậy. Khi đọc bản tin có trích lời nói của em, em thật sự rất buồn và lo lắng. Em đã lên diễn đàn đính chính lại thông tin nhưng tất cả đã quá muộn. Không có ai tin đó là trò đùa nữa và họ liên tục gửi tin nhắn đòi em gửi tiếp những tấm hình đã hứa.” Giá như khi MapleKhoa bắt đầu trò đùa của mình, cậu thử đặt mình vào vị trí của Minh Hằng xem liệu bản thân có chịu được việc một ngày nào đó người ta đem hình ảnh của bạn ra để bình phẩm, bỡn cợt và biến tướng thành những trò bậy bạ nhất thì sự việc đã không trở nên xấu đi thế này rồi.
MapleK*** chỉ là một phần nhỏ trong mắt xích những người đã tung hình Minh Hằng lên mạng và xuyên tạc. Theo thông tin SoiDong.Tv được biết, ngày hôm nay, đại diện Minh Hằng cùng công an văn hóa sẽ tìm đến những cá nhân khác cũng tham gia vào sự việc này và có thể, một trong số những người này chính là kẻ trộm ngày trước đã lấy cắp tài sản của Minh Hằng cách đây ít lâu
GameVN bảo vệ MapleKhoa
GameVN tuyên chiến Kenh14, Gamek
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-04
Gái Hàng Không Và Những Hiểm Họa
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:15:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-01
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:15:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-31
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:15:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-31
Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:15:pm


Không gian bên ngoài cổng chùa Phổ Quang, hàng chục người đã bày bán các bức ảnh về tượng ngọc cho người dân đi hành lễ mang về. Giá của mỗi bức từ 2.500 đồng đến 20.000 đồng (không có khung ảnh), nếu có khung thì giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/tấm...














Mời Quý độc giả theo dõi video:
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-31
Đã mắt lễ hội Festival diều 2009
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
Mọi hướng mắt đã đổ dồn về phía bầu trời khi hàng loạt các nghệ nhân tung diều của mình trong buổi sáng khai mạc Festival diều quốc tế - Vũng Tàu 2009 diễn ra tại Hồ Tràm Beach Resort &Spa vào hôm nay. Rất đông người dân địa phương và du khách đã tìm cách tiếp cận thật gần khu vực thả diều và trò chuyện với những nghệ nhân xung quanh thú chơi tao nhã. Giới nhiếp ảnh từ khắp nơi trong tỉnh và TPHCM cũng đã vác máy tìm về festival diều để "săn hình". Một số bà mẹ trẻ cũng tranh thủ dẫn con cái tham quan lễ hội và cho chúng làm... "người mẫu"!
![]() |
| Một bé trai được các "pác" nhiếp ảnh kêu diễn để sáng tác ảnh! |
Rất nhiều khoảnh khắc vui, ngộ nghĩnh trong buổi lễ khai mạc đã được ghi nhận khi không phải chú diều nào cũng biết "vâng lời" nghệ nhân giữa một biển mênh mông gió. Dưới đây là phóng sự ảnh thú vị do zing thực hiện:
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Chào Việt Nam! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Phút tinh nghịch! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Chuẩn bị cất cánh... | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Diều em bé dễ thương. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| "Lão tôn" cất cánh | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Chú gấu này cũng... "bày đặt" bay! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| "Em" diều này hình thù lạ quá... | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Cả thế giới chung một bầu trời tạ Hồ Tràm Beach | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Thêm một nàng tiên bay lượn... | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Nàng này cũng muốn khoe sắc! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Diều mặt nạ. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Nghịch chút chơi! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Tàu bay mất lái?! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Một màn "ve vãn" nhau của dù lượn do 2 nghệ nhân đến từ TPHCM và Hà Nội phối hợp. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| "Sở thú" và "đại dương" xuất hiện trên không trung! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Làm duyên chụp ảnh chút chơi! | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Khi nghệ nhân mỏi tay!
|
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-30
Em gái vợ rủ tôi nếm trái cấm (^_^)
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
Tôi và bạn gái tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là... cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi.
Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi một góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.
Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.
Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em ".
Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình.
Kỳ lạ chưa kìa, trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay. Với đô mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của tôi nói với tôi rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"
Tôi đã vượt qua được "cửa ải" của gia đình người yêu. Tôi quả thật là một người may mắn...
Ý nghĩa của câu chuyện này là: Hãy luôn để bcs trong ô tô của bạn và phải thận trọng trước những lời mời "béo bở"...![]()
![]()
![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-23
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm

Ảnh minh họa
Giờ đây tôi ước gì mình có thể ngủ một giấc thật lâu, đến khi tỉnh dậy mọi thứ đều xóa sạch trong tâm trí.
Từ nhỏ tôi ao ước một tinh yêu chân thành, mãnh liệt như trên phim ảnh. Nhưng lần lượt những cô gái tôi thích, tôi đều phải chờ đợi rất lâu và cố gắng hết mình để rồi cuối cùng cũng không có được kết quả như mong đợi. Tôi rất thất vọng và mệt mỏi. Tôi đã khóc rất nhiều và ngay trước mặt mọi người nữa. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình yếu đuối như thế.
Gần đây, tôi quyết định yêu một lần cuối. Bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy rất vui và tự nhiên. Tôi cố gắng theo đuổi cô ấy nhưng đến khi cảm nhận được cô ấy cũng có tình cảm với tôi thì tôi phát hiện ra: tôi đã là người thứ 3. Mặc dù cô ấy nói nhiều lần muốn chia tay với bạn trai cũ, những lúc đó tôi rất muốn xen vào và tỏ tình để mau chóng giành được cô ấy thế nhưng tôi lại không làm được. Tôi vẫn âm thầm thích cô ấy và hai người đã có những kỉ niệm thật vui và hạnh phúc.
Rồi mỗi khi cô ấy đi với bạn trai, tim tôi rất đau, tôi không thể chịu đựng đươc nữa, tôi đã nói hết những cảm giác của mình. Cô ấy khẳng định rằng thích tôi song đồng thời vẫn còn thích bạn trai cũ nên không thể xác định được. Một lần nữa cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng lại xuất hiện. Tôi đã quyết định làm bạn với cô ấy nhưng những kỉ niệm tôi và cô ấy trải qua luôn hiên hữu từng giây từng phút.
Đặc biêt vì học chung lớp nên hai người thường xuyên gặp. Tôi càng không sao quên được. Rồi không biết ông trời muốn giúp tôi hay muốn đùa giỡn với tôi nữa, một hôm tôi nhớ mình còn vài việc hứa với cô ấy mà chưa làm, tôi đã thêm lần nữa hẹn cô ấy đi chơi để thực hiện những gì đã hứa. Tôi thầm nói với bản thân: đây là lần cuối cùng rồi quên sẽ cô ấy. Song điều bất ngờ lại xảy ra. Cô ấy nói đã chia tay với ban trai cũ hôm qua.
Lúc đó không hiểu sao tôi chẳng những không vui mà lại cảm giác buồn và tội lỗi. Cô ấy buồn tôi lại càng buồn hơn. Tôi thật sự rất muốn bên cạnh cô ây dể chia sẻ mọi tâm sự nhưng trước giờ chỉ có tôi luôn chủ động trong những lần nói chuyện. Cô ấy chỉ dùng những hành động thân mật. Tôi thật sự không biết cô ấy thật sự có tình cảm với tôi hay không nữa. Cô ấy cũng từng nói đừng đặt niềm tin vào cô ấy. Nhiều lần tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc rồi không biết sao tôi lại không nỡ.
Dù biết rằng đó không phải là tình yêu chân thật tôi tìm kiếm nhưng một lần nữa tôi lại sụp đổ. Tôi không biết làm gì ngoài việc khóc. Chắc mọi người trách tôi và coi thường tôi lắm phải không. Tôi cũng hận bản thân tại sao tôi lại yếu đuối, lại yêu mù quáng nhu vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, không biết tôi còn đủ sức đứng lên như những lần tôi vấp ngã trước kia hay không nữa... yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "bed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" src=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/beKjVYapDlk\" width=\"500\" height=\"450\"> <\/embed><\/p");>
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-18
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
![]() |
Hot!Girl - Thiên Sứ HotStep là chương trình mà game HotStep dành riêng cho các bạn game thủ nữ. Với chương trình này, các H!girl (game thủ nữ của HotStep) được dịp tha hồ khoe sắc đẹp và sự duyên dáng của mình đối với đông đảo các H!teen (cộng đồng game thủ HotStep).
Chúng ta hãy cùng diện kiến một số gương mặt Hot!Girl tiêu biểu nhé:
Nguyễn Mai Anh
Tên nhân vật: MEIMEI
Máy chủ: Bạch Dương
Channel hay chơi: Bạch Dương 6
![]() |
![]() |
![]() |
Bùi Minh Hạnh Nguyên
Tên nhân vật: ¶³ïnk™
Máy chủ: Bạch Dương
Channel hay chơi: Bạch Dương 6
Crew: Miräçlë
![]() |
![]() |
![]() |
Đặng Phan Tường Vi
Tên nhân vật: Aileen
![]() |
![]() |
![]() |
Huỳnh Lê Phương Trâm
Tên nhân vật: Rîyø
Máy chủ: Bạch Dương
Channel hay chơi: Bạch Dương 6
Crew: º£ightº
![]() |
![]() |
![]() |
Lâm Tiểu My
Tên nhân vật: Ubi
Máy chủ: Kim Ngưu
Channel hay chơi: Kim Ngưu 1
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Phạm Thu Phương
Tên nhân vật: ßiGmama™
Máy chủ: Bảo Bình
Channel hay chơi: Bảo Bình 5
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Vương Tuyết Nhi
Tên nhân vật: Annie
Máy chủ: Bạch Dương
Channel hay chơi: Bạch Dương4
Crew: Nicku†e
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Châu
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-17
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-13
Những Thần Bài người Việt lừng danh thế giới
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
). Nếu chơi kiểu lá bài tẩy thì có 2 quân bài trên bàn úp ( quân thứ 1 và quân thứ 5). Và đặt cược lựơt cuối trước khi so bài 

Đã 10 giờ đêm một ngày cuối tuần ở Bell Gardens, California. Hai đấu thủ còn lại - một Mỹ một Việt - đối mặt nhau trong ván bài poker chung kết ở sòng bạc Bicycle Casino. Bắt đầu từ 3 giờ chiều, 118 đấu thủ đã tụ tập về đây, mỗi người đặt cược 330 USD để dự thi với mục tiêu giành phần các giải vào chung kết với tổng số tiền trị giá 35.400 USD. Cuộc đấu trí giờ chỉ còn lại hai người đang nắm giữ tất cả các phỉnh. Người thắng ván này sẽ được 14.160 USD, người thua sẽ được 8.140 USD, số còn lại sẽ được chia cho 6 người vào chung kết cao điểm nhất. Những người Việt đang háo hức theo dõi cuộc đấu trí quyết liệt ở sòng bạc đều đặt cược phần thắng sẽ thuộc về Men "The master" Nguyễn - "thần bài" Việt trên đất Mỹ.
3 lần "Player of the year"
Men kéo hai ống tay áo lên quá cùi chỏ. Ở một cổ tay là chiếc vòng tràng hạt màu vàng. Cổ tay kia đeo chiếc đồng hồ bằng vàng dát mỏng - tặng vật của ban tổ chức kỷ niệm lần Men giành 280.000 USD giải nhất cuộc thi vô địch bài Poker 2001 ở Trump Taj Mahal, Atlantic City. Thình lình, Men chặt cạnh bàn tay xuống mặt bàn phủ nhung. Một ngày dài đã qua và Men đã đói. Men muốn ép đối phương Leo Alvarez kết thúc ván bài ngay tại đây. "Cưa đôi nhé!" - Men đề nghị cả hai thủ hòa và chia đôi số tiền giải thưởng chung kết.
Vấn đề là Leo chưa hề thắng một giải poker nào. Leo đang độ tuổi 30, trẻ hơn nhiều so với tuổi 50 của Men. Leo chơi bài rất sắc bén và muốn ra về với chiếc vòng đeo tay là huy chương của nhà vô địch. Nhưng Men có nhiều phỉnh trong tay hơn và nếu quy thành tiền thì Men mới là người chiến thắng thực tế. Leo đề nghị: "Chúng ta hãy chia đều mỗi người 10.000 USD và chơi tiếp để giành 2.000 USD còn lại và chiếc vòng".
Thế là bài được chia tiếp và cuộc đấu trí tiếp diễn. "Chú đang làm gì thế, Leo?" - Men khiêu khích và nâng tiền cược lên. Leo cân nhắc các quân bài và chịu rút ván này. Men cười khúc khích và chìa ra hai quân bài thấp điểm của mình lẽ ra đã thua những quân bài cao điểm của Leo. Suốt một giờ nữa, "thần bài" Men luôn trình diễn những tính toán liều lĩnh kèm theo những lời khiêu khích như thế. Những lá bài thích ứng luôn được chìa ra đúng lúc như một phép mầu. Nhưng Men không kiểm soát các quân bài mà là đang kiểm soát đối phương. Khi Leo tỏ ra do dự qua động thái nâng tiền cược lên một mức nhỏ thì Men tỏ ra khoái chí nâng mức cược của mình lên gấp bội khiến Leo nghĩ rằng Men đang nắm chắc phần thắng trong tay. Leo liên tục rơi vào những cái bẫy Men giăng ra trong canh bạc. "Chú mày phạm sai lầm lớn khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đó, Leo!" - Men vừa quở trách vừa xóc xóc những tấm phỉnh trong tay. Xếp những chiếc phỉnh lên thành từng chồng cao, Men nói thêm: "Chú không có cơ hội nào thắng được "sư phụ" đâu!".
Men Nguyễn được các đệ tử poker gọi là Men "The master" - Men "Sư phụ" - chính vì ông không có xúc cảm gì với những đồng tiền đang có nguy cơ vuột mất. Những tay chơi poker cao cơ phải như thế. Chú tâm quá nhiều đến tiền bạc, tay bạn sẽ run khi đẩy 20.000 USD về chồng phỉnh mà bạn hy vọng sẽ lấy được từ tay một đối phương có những quân bài tốt hơn. Đối với Men, tiền bạc chỉ là công cụ. Ông xem chồng phỉnh trị giá 100.000 USD theo cách một nhà thầu hờ hững nhìn một công viên xếp đầy các thiết bị xây dựng hạng nặng: giá trị thực tế của phương tiện chẳng đáng gì so với giá trị những công trình sẽ hoàn thành.
Đến 11 giờ đêm thì Men đã đứng trên bục danh dự của Bicycle Casino chụp ảnh lưu niệm với một đống tiền trước mặt và trên tay là chiếc hộp lót nhung mở nắp cho thấy chiếc vòng đeo tay của nhà vô địch. Thần bài Men Nguyễn đã ba lần được tạp chí Card Player Magazine chuyên về bài poker của Mỹ bình chọn là "Player of the year" vào những năm 1997, 2001 và 2003. Năm 2005, Men xếp thứ 3 trong “Top 10” cuối cùng được bình chọn danh hiệu này.
Trở thành tay chơi poker vì… thất tình
Bí quyết của thần bài Men Nguyễn: "Điều quan trọng nhất của bài poker là không cho đối phương đoán được mình có bài gì trong tay và luôn luôn thay đổi cách chơi"
Từ năm 2000 đến 2004, thần bài Men Nguyễn đã hơn 120 lần lọt vào vòng chung kết được thưởng tiền. Suốt sự nghiệp 18 năm sống bằng "nghề" chơi bài poker, Men đã giành chiến thắng hơn 75 cuộc thi đấu. Tuy chưa hề thắng được các giải chính của vòng thi vô địch thế giới World Series of Poker (WSOP) nhưng tính đến năm 2004 Men đã 6 lần giành được vòng đeo tay của WSOP ở các giải vô địch trong nước Mỹ, thu được số tiền giải tổng cộng hơn 4 triệu USD và đủ đẳng cấp làm thành viên câu lạc bộ triệu phú của WSOP.
Sinh năm 1954 ở Phan Thiết và định cư ở Mỹ từ 1978, Men mưu sinh bằng nghề lái xe giao hàng cho một hãng bán vật dụng gia đình khi chưa nói thạo tiếng Anh. Ngày ngày Men lái xe chở bàn, ghế, giường, tủ… đến nhà của khách hàng với tiền công 10 USD/ngày. Khi đã thông thạo tiếng Anh hơn, anh chuyển sang làm thợ máy cho đến năm 1985. Khi cô gái Nam Mỹ mà Men đã gặp và yêu ở lớp tiếng Anh từ bỏ chàng thợ máy nghèo, mang theo đứa con gái ra đi, anh rất buồn và cứ ở lì trong nhà. Để giúp anh khuây khỏa, một người bạn rủ anh lên Las Vegas đánh bạc giải sầu.
Lang thang vào sòng poker, Men ngồi đại vào một canh bạc còn trống chỗ và chơi những ván có mức cược 15 - 30 USD, nhưng phải mua trước một số phỉnh có tổng trị giá 300 USD thì mới được chơi. Đó không phải là số tiền nhỏ so với mức lương thợ máy. Không hiểu luật chơi, không biết chiến thuật, Men thua đứt ngay vòng đầu. Lại mua phỉnh chơi tiếp. Thua thêm 300 USD nữa. Chỉ sau vài giờ Men cháy túi. Toàn bộ số tiền 2.100 USD anh có trong tài khoản ky cóp từ tiền công thợ máy 10 USD/giờ đã nướng vào bàn poker. Anh trở về California bằng chiếc vé máy bay do casino tặng, suốt cả tuần cứ nghĩ ngợi mãi về những canh bài. Cuối tuần anh quay lại Las Vegas và thắng 3.500 USD.
Thế là Men bắt đầu mê bài poker. Mỗi cuối tuần anh đều đến Las Vegas. Thua nhiều hơn thắng nhưng Men bắt đầu nghiên cứu những nước bài cao cơ. Dân chơi poker ở Las Vegas đã quen mặt anh chàng da vàng có biệt danh là "money machine" (máy rút tiền) vì cứ thua hết phỉnh là Men lại chạy ra máy ATM của casino rút tiền, quay vào chơi tiếp để rồi lại thua và lại rút tiền. Sau 6 tháng anh làm chủ được các quân bài và thắng giải thi đấu đầu tiên năm 1987 với tiền thưởng 27.000 USD. Một giải vô địch khác mang lại cho Men 44.000 USD vào cuối năm ấy. Anh mua một cửa hiệu bán vật dụng và một tiệm giặt ủi ở Los Angeles, nhưng rồi chuyện làm ăn không hiệu quả và việc kinh doanh khiến anh… nhức đầu; năm 1990 Men quyết định trở thành tay chơi poker chuyên nghiệp.
Cái giá Men phải trả để trở thành "The master" cũng không hề rẻ. "Tôi đã từng thua 100.000 USD chỉ trong một đêm hồi năm 1994", Men nhớ lại. "Lẽ ra tôi nên rút lui khi mức cược đã nâng lên tới 30.000 USD một ván. Nhưng một năm sau tôi lại thắng 300.000 USD ở giải thi đấu Binion's Horseshoe".
Men chẳng hề học chiến thuật qua các sách dạy chơi bài poker. "Tôi nghĩ tay chơi nào học từ sách thường chơi giống y như sách dạy, nên dễ bị người khác đoán được nước đi". Men tự nghĩ ra chiến thuật chơi của mình. Trực giác tốt giúp anh đọc được tâm lý đối phương và quá trình rèn luyện giúp có thể nhớ như in những quân bài đã úp xuống của đấu thủ. Bí quyết của thần bài Men Nguyễn: "Điều quan trọng nhất của bài poker là không cho đối phương đoán được mình có bài gì trong tay và luôn luôn thay đổi cách chơi"
Thủy Top & bộ vũ khí = vàng 24K
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm



















Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-08
RockStorm 2009: Khép lại thành công và trọn vẹn
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
Bắt đầu từ ngày 5/12/08 với sự trở lại ấn tượng trên SVĐ Hàng Đẫy, trải qua một hành trình 3 tháng ròng rã xuyên qua cả tết dương lịch lẫn tết nguyên đán. Từ "đất thép" Thái Nguyên đến "chảo lửa" thành Vinh, từ Thủ đô Hà Nội đến Cố đô Huế, ở bất cứ nơi nào bão Rock đi qua cũng để lại những ấn tượng đậm nét trong lòng những người yêu nhạc nói chung và giới mộ điệu Rock nói riêng. Có thể mạnh miệng mà khẳng định rằng, Rock Storm 2009 là sự kiến âm nhạc đáng được mong chờ nhất trong năm qua với âm nhạc Việt Nam.
3 tháng đã qua với 9 thành phố đã đổ bộ nhưng dường như bão Rock vẫn còn giữ được nguyên sức mạnh như ngày đầu tiên nó đổ bộ vào SVĐ Hàng Đẫy. Tại SVĐ Quân Khu 7 ngày hôm qua, người ta lại thêm một lần chứng kiến tình yêu và sự đam mê được tạo ra bởi hơn 25 ngàn người (số vé phát ra là 25.000 ).
Anh Khoa đảm nhận vị trí người mờ màn cho đêm bão. "Sương đêm" (cover của Winfield) , Lý Quạ Kêu và Gió được Anh Khoa gửi đến các rockfans TPHCM. Không khí thực sự được hâm nóng ngay từ trước giờ biểu diễn rất lâu nay chỉ trực bùng lên thiêu đốt tất cả.

Prophecy ngày càng tự tin và bản lĩnh


khán giả, liều thuốc tinh thần vô giá
Hàng chục ngàn khán giả có mặt tại SVĐ QK7

Với TP Hồ Chí Minh, RockStorm 2009 đã khép lại một cách thành công và trọn vẹn! Mobifone một lần nữa khiến những người yêu rock có được những bữa tiệc không thể quên và mỗi cuối tuần. Ở thời điểm mà kinh tế đang rơi vào thời ký khó khăn như hiện nay thì việc vẫn duy trì một rock tour "tốn kém" như kiểu Rock Storm của Mobifone xứng đáng để các rockfans gửi những lời tri ân!
Xin chào RockStorm 2009 và hẹn gặp lại tại RockStorm 2010Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-08
Rock Storm 2009 HCM : Hội ngộ anh tài
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
|
3 tháng – khoảng thời gian đủ dài để thử thách lòng kiên nhẫn của các rockfans trên khắp cả nước. 3 tháng – khoảng thời gian đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cơn bão đam mê có một không hai. Và cuối cùng, ngày được mong chờ nhất suốt 3 tháng qua với các rockfans tại TP Hồ Chí Minh đã đến, “bão Rock” sẽ đổ bộ vào thành phố mang tên Bác khép lại hành trình 10 tỉnh, thành phố của mình.
Kể từ ngày 5/12/2008 trên SVĐ Hà Nội, ngay khi cơn bão đầu tiên bắt đầu thì những thông tin về RockStorm 2009 luôn được các rockfans TP Hồ Chí Minh theo dõi đặc biệt. Nói đến TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn trước kia) là nói đến cái nôi của Rock Việt, nơi mà nhạc Rock đã thịnh hành từ cuối những cuối những năm 60 của thế kỷ trước. Nói đến TP Hồ Chí Minh là nói đến một thị trường âm nhạc sôi động cùng với sự góp mặt của những rockband hàng đầu Việt Nam.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-03
K-1 - boxing + kick của Nhật Bản
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-01
Nhất bộ nhất bái từ HCM đến Quảng Ninh
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:14:pm
Nhà sư Thích Tâm Mẫn vừa phát nguyện lạy hành hương từ TP.HCM đi Yên Tử (Quảng Ninh) bằng hình thức "nhất bộ nhất bái" (bước một bước, lạy một lạy) theo quốc lộ.
![]() |
| Thầy Thích Tâm Mẫn lễ lạy hành hương trước dòng xe cộ và ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người (Ảnh chụp tại huyện Trảng Bom chiều 26-2)-Ảnh: LĐiền |
Hành trình bắt đầu từ mồng 2 Tết Kỷ Sửu, sau một tháng, đến chiều 27-2 (3-2 âm lịch), thầy Tâm Mẫn đã vượt qua ngã ba Dầu Giây 3km. Cùng đi với thầy Tâm Mẫn có hai người đệ tử mang giúp hành lý (nặng khoảng 5kg). Hành trình mỗi ngày chia làm hai thời: từ 4g-9g, sau đó ba thầy trò dừng chân nghỉ trưa bên đường, đến 16g lại tiếp tục đến 21g. Thầy Tâm Mẫn cho biết đây là một pháp tu của Phật giáo, nhằm rèn luyện tâm ý và niềm tin kiên định để hoàn thành chí nguyện. Về lý do phát nguyện thực hiện chuyến hành hương này, thầy Tâm Mẫn xin được giữ kín những ước nguyện cá nhân, chỉ cho biết thầy vừa hành hương vừa cầu nguyện cho quốc thái dân an.
Phương pháp lễ lạy hành hương này vốn quen thuộc đối với phật tử ở Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Ðộ, nhưng còn khá lạ lẫm với người Việt Nam nên hành trình của thầy Tâm Mẫn kéo theo nhiều ánh mắt hiếu kỳ.
Ðoạn đường bộ từ TP.HCM đi Yên Tử khoảng 1.300km, tốc độ di chuyển khi lễ lạy là hơn 2km/ngày, chuyến hành hương này dự kiến kéo dài khoảng bốn năm.
Nhà sư Thích Tâm Mẫn xuất gia tu tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM từ năm 2004 đến nay. Lương thực dọc đường sẽ do phật tử chùa Hoằng Pháp đóng góp.
LAM ĐIỀNBài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-01
Game thủ vn lại xôn xao Thanh Nga Lappy
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:13:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-01
Trên bảo dưới không nghe (chuyện đàn ông)
Thứ bảy, 04/07/2009 - 10:13:pm
Vừa bước chân vào phòng khám nam khoa, ông Hải (52 tuổi) - một cán bộ cỡ to, đóng sập cửa lại và khẩn khoản nói với bác sĩ: "Bác làm thế nào thì làm, cố gắng giúp tôi lấy lại 'khả năng' càng sớm càng tốt. Chỉ 2 tuần nữa là vợ tôi về rồi. Bà ấy nhu cầu cao lắm, nếu thấy tôi bất lực chắc bà ấy sẽ sinh nghi, có khi còn đòi ly dị cũng nên".
Ông Hải còn kể thêm, bình thường, ông bị vợ kìm kẹp rất ghê nên tranh thủ trong thời gian bà đi vắng, ông đã "chiến đấu" hết mình với cô bồ trẻ. Thế nhưng, mấy ngày gần đây, "của quý" của ông bỗng dưng yếu xìu, dù có được chăm sóc, vỗ về thế nào cũng không ngóc đầu lên được.
Sau khi khám và làm một số xét nghiệm cho ông, bác sĩ cho biết, do quan hệ quá nhiều, ông bị liệt dương và phải dùng thuốc hỗ trợ, còn việc có thể chữa khỏi trước khi bà vợ về hay không cũng chưa chắc chắn được.
Mặt buồn so, anh Nhuận, 30 tuổi (Tây Hồ, Hà Nội) cũng phải tìm đến phòng khám nam khoa vì chứng "trên bảo dưới không nghe". Anh thành thật kể với bác sĩ: "Ngày trước, cháu hoành tráng lắm, có khi một tối còn 'làm' được 3, 4 lần cơ. Thế mà oái ăm, lấy vợ vào, 'thằng cu' lại co rúm, không thể cho vào được".
Anh này còn cho biết, mình làm việc trong một khách sạn nhỏ ở Hà Nội. Do có ngoại hình khá đô con, lại khéo ăn nói, từ nhân viên chạy bàn, anh đã được chọn chuyên "phục vụ" các quý bà và kiếm được khá nhiều tiền.
Không chỉ quan hệ vì tiền, trong thời gian qua, anh còn cặp kè thêm với vài em trẻ đẹp, nên hầu như không ngày nào để cho "của quý" được nghỉ ngơi. Một năm trước, thấy chán ăn chơi, anh bỏ nghề, bỏ bồ để lấy vợ. Đó là một cô gái ngoan hiền, đúng mực. Nhưng không ngờ, anh lại không thể hiện được sức mạnh đàn ông - vốn là niềm tự hào trước kia của mình - với vợ vì dương vật không cương cứng được.
Kết quả khám, xét nghiệm cho thấy anh bị chứng rối loạn cương dương, nội tiết tố rất thấp, tinh trùng yếu, khó có con được. Bác sĩ cho biết, muốn chữa trị, anh phải thật kiên trì.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, phòng khám tiết niệu và nam khoa Tâm Anh cho biết, có không ít đấng mày râu bị chứng "trên bảo dưới không nghe" hoặc liệt dương hẳn do từng quan hệ tình dục quá độ.
Theo bác sĩ Lợi, "chuyện ấy" vừa phải rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu quá nhiều lại gây hại vô cùng. Không có một mức độ "chuẩn" cho tất cả mọi người bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người không giống nhau. Thường các cụ ngày xưa có đúc kết quy luật con số 9, cụ thể là:
- Ở độ tuổi 20: 2 x 9 = 18 (tức là 1 tuần quan hệ 8 lần là vừa phải)
- Tuổi 30: 3x 9 = 27 (tức là 2 tuần quan hệ 7 lần)
- Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (tức là 3 tuần quan hệ 6 lần)
- Tuổi 50: 5x9=45 (tức 4 tuần quan hệ 5 lần)
- Tuổi 60: 6x9 = 54 (tức 5 tuần quan hệ 4 lần)...
Bác sĩ Lợi cho biết, nếu quan hệ tình dục quá nhiều sẽ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cả hai người. Nhiều người, sinh hoạt vô độ còn dẫn tới cạn kiệt tinh trùng, giảm nồng độ nội tiết tố trong cơ thể, gây suy sinh dục, rối loạn cương dương, vô sinh. (Sau mỗi lần xuất tinh, 5-7 ngày sau mới có thể phục hồi đủ số lượng tinh trùng có khả năng sinh sản).
Cũng như lạm dụng "chuyện ấy", thủ dâm quá độ cũng gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tinh thần cho nam giới. Trường hợp một bệnh nhân đến khám tại phòng của ông mới đây là một điển hình.
Cậu thanh niên tên Chiến (24 tuổi) ở Quốc Oai, Hà Nội có dáng người gầy nhẳng, mặt tái xanh kể với bác sĩ: Cách đây nửa năm, do buồn chán vì bị lừa tiền đi xuất khẩu lao động, Chiến hay thuê phim "mát" về xem và thủ dâm rất nhiều, có khi vài lần một đêm rồi thức trắng luôn. Cứ thế mấy tháng liền, người nhà thấy Chiến ngày càng gầy sút, ban ngày thì gà gật, chẳng làm được việc gì.
Thế rồi, cách đây 1 tháng, Chiến gần như quỵ hẳn, đang từ 64 kg sút xuống còn 37 kg, không đứng vững nổi. Chiến được người nhà đưa vào Bệnh viện Hà Đông. Tại đây Chiến chỉ nói là do mấy tháng không ngủ được và ăn ít nên bác sĩ chẩn đoán là bị trầm cảm và điều trị phục hồi sức khỏe. Khi cơ thể đã bình phục đôi chút, Chiến mới tìm đến phòng khám nam khoa vì lo sợ khi thấy bây giờ, dù có cố vuốt ve, thủ dâm nhưng "cậu nhỏ" của mình không thể cương được.
Bác sĩ Lợi cho biết, sự lạm dụng thủ dâm rất có hại cho sức khỏe do cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng để tạo tinh dịch. Ngoài ra, cũng như sinh hoạt tình dục, thủ dâm quá đáng sẽ dẫn đến việc làm loãng tinh dịch làm cho khả năng thụ thai giảm xuống khi người ta muốn có con.
Những dấu hiệu cho thấy việc quan hệ quá sức là: cảm thấy thiếu ngủ, ngáp vặt, khuôn mặt bơ phờ, thiếu tỉnh táo khi làm việc, đau vùng thắt lưng 2 bên, mỏi cột sống, nếu tình trạng nặng hơn nữa thì chân tay lạnh, hay bẳn tính, cáu gắt...
Bác sĩ Lợi cho rằng, ngay từ khi tuổi trẻ, nam giới cần phải biết bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của mình: Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh giao hợp hay thủ dâm quá độ, không nên tắm đêm (sau 10 giờ), không tắm quá nóng hay quá lạnh hoặc lao động quá sức, thức đêm nhiều; những khi đi xe máy, ôtô đường xa về hoặc sau khi uống nhiều bia rượu thì không nên giao hợp.
Mấy chú này hok bjt có chém gió hok (nhất là chú Nhuận)
nhưng BS nói cũng có lý, và nên theo lịch thi đấu của BS nhé , ack ack
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-28