Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 27/09/2008
phongsaigon2006 chưa có bài viết yêu thích
Trào lưu boy "da trắng, môi đỏ"
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:58:pm
“Ê, sao da bồ trắng mịn quá vậy? Có bí quyết gì kể coi?” , “Mới đi tắm trắng về, hết mấy “chai” đấy!”. Trích đoạn buổi “t8m” sắc đẹp giữa 2 chàng nam nhi chính cống trên khiến không ít người nghe choáng váng.
Chăm sóc "sắc đẹp" còn hơn cả con gái
Chuyện làm đẹp không còn là hàng độc quyền của “chị em chúng mình” mà càng ngày, con trai càng “lấn sân”. Sự xuất hiện ồ ạt của các loại mỹ phẩm, thời trang dành cho bạn trai, rồi những trung tâm săn sóc sắc đẹp cho nam giới mọc lên nhan nhản, khiến cho con trai cũng thấy “ham”, cũng “nhào dzô” làm đẹp khí thế, để rồi con gái phải thốt lên: “Trời, mấy thằng đó “điệu” còn hơn tui nữa à nghe!”

Riêng Minh Tú (Teen 12, Võ Thị Sáu) lại có một căn bệnh trầm kha là thích “tẩm ướp” nước hoa lên cơ thể của mình. Hình như mỗi lần xài nước hoa là anh chàng “đổ” luôn nguyên cả chai lên người hay sao ý, nên dù có đứng xa trong bán kính 10m, bạn vẫn có thể “ngạt thở” vì “hương thơm nồng nàng” của chàng ta (theo nguyên văn lời một teen cùng lớp với Tú).

Có lẽ do thần tượng mấy hotboy trên phim Hàn quốc, nên Minh Duy (Teen 11, Nguyễn Thị Minh Khai) đã bắt chước y chang như vậy. Với bờ vai mảnh dẻ, lúc nào Duy cũng cố tỏ ra vẻ mềm mại, mỏng manh, đôi môi thì cứ chúm chím, mắt mơ màng khép hờ hững, khi nói chuyện thì từ tốn, dịu dàng, chốc chốc lại mở to mắt, chớp chớp kiểu Wonbin, ra chiều như “ngạc nhiên lắm cơ”. Hàng tuần, Duy tới tiệm tóc trên đường CMT8 đều đặn để… hấp dâù cho tóc thêm óng ả.
“Thím Bảy kỹ lưỡng” là biệt danh mà bạn bè trong lớp gán cho Khoa Luân (Teen 10, Nguyễn Khuyến). Cứ đi ra đường là Luân bịt kín mít, nào khẩu trang, mũ và áo chống nắng để khỏi… cháy da. Đã vậy, trong cặp của cậu không bao giờ thiếu “bộ đồ nghề” gồm: gương, lược, kéo tỉa, kềm cắt móng, cây giũa… Canh chừng hết tiết là cậu lại chạy vội vào toa-let, “săm soi” lại dung nhan của mình.
Con trai điệu, kỳ lắm!

Còn Gia Phúc thì cũng khổ sở không kém, ngoài những giờ học trên lớp, chàng ta toàn ru rú trong nhà, chỉ khi trời tối mới dám ra ngoài, vì sợ “đen” làn da mịn màng như hoa bưởi của mình. Lần nào bạn bè rủ đi chơi, Phúc cũng từ chối: “Thôi, tui bận rồi!”. Riết rồi bạn bè cũng chán, chả ai cần Phúc cả.
Với anh chàng Minh Duy thì còn “thảm” hơn, bao nhiêu tiền tiêu vặt ba mẹ cho, anh chàng đều đổ hết vào công cuộc “trùng tu nhan sắc” của mình, để rồi mỗi buổi sáng phải nhịn đói đi học, càng ngày anh chàng cành xanh xao, học hành chểnh mảng, và sức học cứ tỷ lệ nghịch dần với “nhan sắc” của chàng. Đến nỗi mấy mấy đứa bạn trong lớp phải thốt lên: “Thằng đó đẹp, nhưng mà…đốt đặc!”.
Riêng Gia Tuấn, vì quá chăm chút từng li từng tí cho sắc đẹp của mình nên mỗi ngày, anh chàng lãng phí rất nhiều thời gian, vừa mệt mà cũng chả chú tâm học hành gì được, ba mẹ chàng chỉ biết than: “Trời, tui sinh ra nó là con trai mà sao giống y chang con gái vậy đó”.
Con trai ơi, hãy biết tiết chế “vẻ đẹp nữ tính” của mình lại nhé, kẻo một ngày đẹp trời lại thấy giới tính của mình “đi lạc”, thì buồn lắm đó!
Kênh 14
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 27/09/2008