Phi Trường chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 36
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 22/05/2009 - 03:06:am
Trước khi viết entry hôm nay thi cho TR được cảm ơn tất cả comment va những lời đông viên chia sẻ của các bạn trong entry trước nhé,xl vì TR ko vào trả lời cám ơn từng comment được nhe.
1 tuần vừa qua đúng là một tuần kinh khủng,ốm đau vật vã,sức khỏe suy sụp.Đúng từ đêm ngày 14 là thấy có vấn đề ko ổn rồi,trước đó 2 ngày đã mệt nằm ko an uống gì được rồi.Sáng ngày 15 vẫn đi phải đi Cần Thơ…Nguyên ngày hôm đó ngắc ngoải trên xe,buổi trua dừng xe an được mấy thìa cháo.Đến nơi nằm lăn đùng ra trên phòng,đến giờ diễn cố gắng lắm để dậy,người cứ lờ đà lờ đờ ko 1 chút sức sống nào cả,nhìn tệ hại vô cùng…Và y như rằng có chuyện,ôi thôi sát đến giờ lên sóng thì đĩa không đọc,ko có tín hiệu,mà lại là bài hát đầu tiên bài mở màn,bài hát về Bác Hồ quan trong nhất chương trình mới đau chứ.Thế là coi như Tr đã làm bể chương trình,mà lại là chương trình trực tiếp nữa ,ban tổ chức đành phải cắt bỏ tiết mục đầu tiên của TR và đẩy chương trình lên.Mặt lúc đó tái dại ko còn hôt máu,vừa sợ vừa lo.Có lẽ bị ốm nên đầu óc ko minh mẫn tỉnh táo gì cả,ko mang cả đĩa dự phòng đi luôn=> hết đỡ.Ăn năn hối lỗi vô cùng,môt tai nạn nghề nghiệp tai hại…Và cuối cùng cũng vẫn được hát ở phần 2 của chương trình 1 bài,nhưng mọi người trách TR lắm và Tr thấy có lỗi lắm.Mong sao sẽ ko bao giờ gặp phải trường hợp này nữa…
Đêm đó 5h sáng mới về đến nhà,và chẳng còn chút sức lực nào nữa cả,nằm vật vã trong sự mệt mỏi,đau nhức khắp người,miệng ho sù sụ ko ngừng.Đến sáng hôm sau thì thực sự ko chịu nổi nữa,mở mắt ra thấy choáng váng,đau nhức khắp người,đầu nóng hầm hập…Đành gọi điện hỏi khắp nơi xem có bệnh viện nào gần nhất…
Đến chiều sau khi truyền nước,xông họng xong bác sĩ kê đơn thuốc rồi mang về.Ở nhà nghỉ ngơi và uống thuốc mấy hôm nhưng cũng không khỏi hẳn,vẫn mệt và ho rất nhiều,ho cả đêm ko ngủ được.Cho đến hôm nay mới cảm thấy khỏe hẳn và ngồi sờ vao blog đây.Vì thế cả tuần nay Tr ko trả lời comment của ai được,mọi người thông cảm cho Tr nhé.
Và cái tháng này là 1 đúng là 1 cái tháng củ chuối,từ đầu tháng đến giờ đen đủi đủ đường,một đống chuyện xui xẻo ập đến…Cũng may là hôm nay khỏe khoắn thấy trong người tỉnh táo nên cũng đỡ suy nghĩ.Chiều nay Tr vừa mới quay giai điệu kết nối,không biết hôm nào phát để báo các bạn xem.Lần đầu tiên quay chương trình này,thấy SK rất đẹp…Hôm qua đi xin giấy phép album thì ko được như ý,album phải lùi lại ngày phát hành,có lẽ phải đến tháng 7 mói phát hành được vì album gặp phải một số vấn đề nhỏ nên cần mất thêm thời gian.Hy vọng sẽ ko có gì thay đổi nữa.Cho Tr xin lỗi vì để mọi ng chờ lâu nhé.
Hôm nay chắc viết thế thôi,từ nãy đến giờ viết luyên thuyên quá mà cũng dài dài rồi,chẳng biết viết thêm gì nữa.Chúc mọi người từ giờ đến hết tháng ai cũng thật nhiều may mắn và nhiều niềm vui nhé!
