
31-3-2009
Cách đây 16 năm tại một bệnh viện.....có 1 cô bé zô cùng xinh chẹp được sinh ra đời, người ta bảo rằng có thai 9 tháng 10 ngày. Ấy thế mà mẹ cô bé có thai đến 10 tháng ( chữa trâu í ). Hức....mẹ đã cực khổ sinh ra cô bé, tội nghiệp ba...nghe mẹ kể lại rằng đau bụng mà ứ chịu chui ra, làm ba phải bế mẹ lên xuống giường mổ....tội nghiệp ba ghê....lúc vừa chào đời..ba bảo nhỏ xíu như con chuột ( ớ nhỏ mà đẹp gái được ùi )..ồ biến giờ đã 16 tuổi ùi

Nào hãy liệt kê những sự việc tiêu biểu trong năm nhé
Bà qua đời, 15 năm sống bên bà, từ khi sinh ra đến khi lớn lên luôn ở trong vòng tay bà, trước khi bà mất bà đã được ăn món phở cho chính tay cô cháu yêu quí nấu ( hổng phải Út thuốc bà đâu nha ). Rồi bệnh tim tái phát nên bà đã đi xa.....mãi mãi. Vì cái tôi to đùng đã quyết định bỏ nhà ra đi. Nhưng thật không may í định đó đã bị ngăn chặn khi ba mẹ phát hiện thư từ giả. Hức khổ nổi lá thư kẹp vào quyển truyện, í mà hôm ấy ba mua kẹp về nâng kệ sách lên ( tức là phải lấy sách xuống ) rồi việc zì đến nó đã đến....

Kết thúc tình yêu 1 năm với người không chung thủy ( người ta gọi là con nít quỉ....mới 15t đã yêu 1 năm ). Về quê thăm ngoại và thăm lại cánh đồng lúa mà ngày xưa quên mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của nó. Cứ cho rằng nó quê mùa và nhàm chán....nhưng hôm nay....sao nó đẹp lạ lùng. Phát hiện ra rằng bên cạnh mình con có 1 người cực kì quan tâm và yêu thương mình....nhưng lúc nào miệng cũng nói rằng : cá mặt ngu, cái mặt ngu ngu, dễ dụ, ham ăn....nhưng dễ thương quá chời...( iu em rồi chứ zì )....dù hơn em 9t nhưng anh ngu lắm kưng à. Ngu nhưng em em thương anh lắm.... Bước vào cấp 3, ánh mắt ngỡ ngàng trước ngôi trường ( nhỏ xíu )...nhưng tùm lum lớp, tìm cái tolet mún lòi con mắt.

Và cuối cùng là được gặp Gia Tộc KHÌN, cảm giác quan tâm, hạnh phúc, nói chung nhìu cảm xúc lắm. Chị 2 tính cách khá giống Út nà ( hehe ), anh 3 nhìu tâm trạng này ( hum bữa anh 3 nói thui giờ chị làm chị 2 lun đi, Út zì hung dữ qué ) và chị 3 nữa ( hehe chị là 1 người dễ thương, quan tâm Út nhiều thứ, nhưng cũng trẻ con lắm đó nha )

anh 4 ( trời dám bảo Út là con nhỏ khìn, hức người ta vẻ đẹp tìm ẩn đó )....ngày nào cũng đánh đòn Út hết ( có ngày báo 911 còng đầu zô nhà đá ở nha 4 ), anh 5 quan tâm Út nà ( có nhiều thứ 5 chưa hiểu về Út, nhưng bản chất Út đã như thế ùi, khó hỉu cũng có sao đâu he 5 ), tội nghiệp anh 6 nhứt ( bị Út giành ngôi vị Út của nhà KHÌN ) giờ bỏ đi đâu mất tiu gồi....xiệt tình.....nói qua nói lại nói túm nại nà Út thương nhà KHÌN nà



Đặc biệt con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc, cho con hiểu được rằng trên thế giới này....có đi đâu thì ba mẹ vẫn theo con suốt cuộc đời. Gửi em gái ( con nhỏ zô zuyên nhất thế giới ) 2 biết 2 chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình, nhưng 2 sẽ cố gắng không làm kưng khóc, sẽ làm những zì có thể để bảo vệ cưng.5 phút tưởng nhớ đến những zì đã qua....giờ ăn bánh kem nào....
Woa chẹp quá à
