Passionfish chưa cập nhật Blog nổi bật
Chủ nhật, 08/11/2009 - 01:22:am
00:06 30/10/2009 tít... tít... tít... Tin nhắn lạ
---------
+841268068....: T N em bit hom nay em da lam gi khong
+84919166......: Ai vay ah
+841268068....: Em khong can phai bit la ai dau. Em chi can bit hom nay em da lam chuyen gi la duoc roi
+84919166......: Xin loi chac la co hieu lam gi do, cam on vi da bao trc cho em
+841268068....: Neu mai em bi cho thoi viec thi sao. Em co nghi toi viec em lam khong
+84919166......: Anh hoi cung kho tra loi that, so hay ko ko fai o su viec trc mat ma la su that dang sau viec do, ma em cung thac mac viec gi to toi muc em bi thoi viec ma ko dc bao trc, co dang de minh tiec hay ko?
+841268068....:Khong hieu lam dau em do la su that do. Doi ngay mai di roi em se bit a la ai. Va a muon hoi em dieu nay e co so bi cho nghi viec o nha hang thai khong
+84919166......: Em ko du gan de noi ko so, nhung neu su viec da dc sap dat thi tat nhien fai so, "cay ngay ko so chet dung" chi dung tren ly thuyet, cuoc song thi ko fai vay
+841268068....: E co dam noi la em khong so khong
+84919166......: Troi nay gio em da co gang nho lai het moi chuyen tu sang toi gio ma van ko the tim dc 1 nguyen nhan nao de minh bi thoi viec, neu anh da co long nhac nho sao ko noi ra cho em bit do la chuyen nho gi ma tac hai du vay
+841268068....: Doi khi viec minh xem la nho nhung that ra la lon do em. O day khong ai sap xep gi het la do em tu lam va em phai chiu hau qua cua no
+841268068....: Em khong bit hay khong muon bit cung duoc. A muon noi voi e mot dieu. Lam gi cung nen nghi toi hau qua cua no. Viec gi minh lam minh bit troi cung bit dat cung bit và thi nguoi khac cung bit em hieu chu
+84919166......: Ah the thi em den sang mai coi chuyen gi, neu chuyen xau thi hi vong ko anh huong toi ai
+841268068....: That su em muon vay that ah. Neu em muon thi se co. A khong muon lam vay nhung em da muon thi a se lam cho em thay va bit anh la nguoi nao
+84919166......:
Ko can doi toi ngai mai, em cung bit anh la ai ma. Em chi muon noi voi anh 1 dieu thoi, nhung gi anh noi khi den nha hang choi em rat mung va rat quy. Chuyen cua anh em rat lay lam tiec, anh tin hay ko thi tuy, nhung chang co ly do gi em hai anh, neu anh con lam o nha hang lau hon thi ko lau nua em va anh cung chia tay, do la ly do em ko thich tranh gianh quyen luc voi bat cu ai, mien sao vui ve lam viec la dc, con nhu anh nghi em xau voi anh thi em cung danh chiu.
---------
Tinnhắn cuối cùng kết thúc lúc 01:17 31/10/2009
Ức thật ! nó làm cái gì sai mà người ta nắm được đằng cán mà uy hiếp nó.
Vắt cạn óc nhớ lại từng hành động một trong ngày, chẳng thể nào tìm được 1 nguyên nhân nào để bị đuổi việc, ngoại trừ 1 ý tưởng quá khìn của nó: định ôm hết số tiền gấp mấy lần lương của nó trong tài khoản thẻ ATM mang về rùi nghỉ việc. Nó định làm thiệt rùi vì nghĩ chắc chuyển lộn lương sếp cho nó
( chuyện không thể mà cũng nghĩ ra được )
Cuối cùng cũng phát hiện đó là tiền mồ hôi xương máu của đám nhân viên của nó. Có tán tận lương tâm cấp mấy nó cũng không dám ôm số tiền đó đi ( may cho sếp đấy nhé, không là chít với em rùi ). Chỉ có thế thui, mới là ý tưởng mà đã bị đuổi việc????
OAN QUÁ !!! EM CHƯA CÓ LÀM MÀ !!!

--------
Thế là tức cả đêm không ngủ được.
08:30 31/10/2009 Một đêm mất ngủ, bộ óc nhộm 1 màu đen thui
Một vài khúc tấu sáo trúc, đàn tranh coi bộ có tác dụng tốt cho tinh thần
Bình tâm suy nghĩ thấy nó ngu dễ sợ, khi không để vài tin nhắn vớ vẫn hăm dọa rồi mất ngủ cả đêm vì tức. Và sẽ tức hơn nếu nó ầm thầm chịu đựng, chi bằng.....

Một ý tưởng bùng phát. Nó đi làm, sẳn tiện ghé chợ mua vài bịch chè.
Thông tin nó bị đuổi việc đã được nó làm như vô tình nói ra trước đó. Bước vào nhà hàng, vài khuôn mặt buồn nhìn nó, những câu hỏi như không tin đó là sự thật liên tục được tuông ra.
"Hôm nay chị làm bửa cuối, mấy đứa xuống ăn chè chung với chị bửa nay đi. Mai mốt không còn được gặp mặt nửa đâu"
"Ai bit nè. Thì chị nhận được tin nhắn nói sẽ bị đuổi việc. Để bị đuổi thì nhục lắm nên chị sẽ làm đơn xin nghỉ trước. Hà cũng làm đơn giùm chị rùi, chỉ việc ký là xong"
Nó không thể nhịn được cười khi nói câu này, nó cười sặc sụa. Đám nhân viên không tin, nó cho đọc tin nhắn, "phải cười thui chứ không lẻ chị khóc". Tội nghiệp tụi nhỏ, muốn không tin cũng không được mà tin thì cũng không ổn, mặt đứa nào cũng ngơ ngơ thấy tội, có đứa bị nó nói đến mủi lòng sắp phát khóc.

Lâu lâu được một ngày cười no đến mức không ăn cơm nổi.
---------
Ở đời Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Chả trách nó gặp chuyện như thế, cũng bình thường thôi. Nhưng thiết nghĩ, cũng từng làm việc với nhau, cũng từng xưng hô anh anh em em thì cho dù không còn cơ hội hợp tác ít nhất cũng còn chừa lại chút gì dấu ấn tốt đẹp, có đâu lại làm thế. Sao không nghỉ, nếu sau này có lúc gặp lại, ăn nói thế nào cho phải nhỉ.
Chắc anh nghĩ tôi là người dấu mặt hại anh bị mất việc. Xin lỗi nhé!!! Tôi không được Đại Nhân nhưng không đến nỗi là Tiểu Nhân đâu. Anh nói câu " làm gì phải nghĩ tới hậu quả của nó " thì chắc anh cũng đã thấm thía lắm rồi nhỉ.
Tôi rất lấy làm tiếc về việc xãy ra cho anh. Thật đấy!!! Tôi không dối lòng đâu. Tôi biết rõ nhà hàng này là tâm huyết của anh, anh đầu tư rất nhiều thứ vào đây. Mất nó anh đau vô cùng. Vì thế ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tranh quyền hành với anh, mặc cho anh lấn quyền tùy thích. Nhưng chưa có ngày nào anh để tôi yên, dựa vào chức vụ anh chèn ép tôi và nhân viên tôi đến thở cũng không nổi. Nhưng đó cũng không đủ lớn để trở thành lý do để tôi hại anh. Anh biết tại sao không?
CÁI QUAN TRỌNG VỚI ANH CHƯA CHẮC LÀ CÁI QUAN TRỌNG VỚI TÔI
Mỗi người đều có một cách riêng để đi đến thành công. Tôi không đủ kinh nghiệm sống để khuyên anh điều gì, chỉ cầu mong anh sớm tìm được cơ hội mới và thành công, quan trọng hơn là đừng bao giờ đi lại vào vết xe đổ của chính mình.
--------
Sau hơn 1 năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có thể hít thật sâu và thở 1 hơi thật dài. Đúng là "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và "Nhẫn" thì không bao giờ là nhục cả.