Chủ nhật, 01/11/2009 - 10:31:pm
ầy 
thức dậy lúc 7h 
lịch trình hôm nay lày 
9h - 13h : thi HBHG 
đạt giải TEEN ẢNH 
13h - 13h30 : ăn trưa 
đi lòng vòng quanh cái phố ăn mãi mới tìm được nơi ăn cho tử tế 
14h - 17h : kéo qua nhà từng mem đòi kẹo 
chạy hẳn lên tận nhà từng đứa 1, mặc dù hơi đúi chút nhưng có kẹo là ok 
17h - 21h : off HALLOWEEN hoành tráng ở I-TEA 
ăn chơi lung tung beng, uống nước rất ư khí thế, 1 đống kẹo bày ra, ăn ko hết vác về ăn típ 
...
...
...
thôi thì 1 chút buồn lại thôi vì mãi mãi mình vẫn là chính mình, mặc dù hôk được cái kỉ niệm chương ấy nhưng vẫn vui thôi, thấy mình còn thua xa và còn yếu tố nữa là thi đầu tiên
. thôi, dù sao thì cũng có 1 phần gì đó là mình hép pi như bây h`
, no nê cả bụng, tâm trạng phấn khởi mặc dù chưa học Địa
.
...
...
...
cho nói 1 câu thôi "xấu đừng đóng vai ác" 
...
...
...
tình hình là hum nay qá đúi, qần qật từ sáng đến tối, bây h` đi ngủ thôi
...
...
...