Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 10/09/2008
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:17:pm
Trùi ui... mấy ngày nay đầu óc như muốn nổ tung ...
mệt mỏi , căng thẳng , điên rồi ...
Mấy hôm trước ...
-->Ánh già : Lên tập huấn dự án nhé
--> okie . về kái gì thế bà ?
--> ko biết
.... phóng như con điên , trên đường đã vội lại còn tắc ... đường phố kiểu gì thế? giờ nào đi cũng hãm!
-->Úi zoi... mọi người đến rui! đông vui nhể? tập huấn nào ...
-->Se^p Châu : lần này dự án cực kì "khoai củ" nhé! mọi người làm phải có tinh thần sẵn sàng "đắp" ! *_^
-> hix ... saxx ... chưa làm đã doạ rồ ???
-->dự án "bỉm trẻ con" ,chia team , đặt sản phẩm ,viết nhật kí ....
Nghe đã thấy hãm rồi!
-->Những ngày Interview chuẩn bị nộp bài
>> Alooooooooo Ánh ơi : trên thị trường hiện nay ko còn Pampers active baby nhé => hết hàng, ko nhập được. (tin của Linh game)
>> Alooooooooo Mọi người oi! kái hàng kia hết thì chuyển Pamper new baby nhé !!!
Hôm sau:
>> Tùng còi : Khách của e dùng Pamper active này , "em vừa mua dc hàng" => Ờ! thằng này giỏi!
.......... Pó tay.com ............
--> Những ngày đi check:
>> Ánh già(giọng thều thào) : Hà phương ah!
Nhớ này : FS ->là trung thành với sản phẩm .
LE ->là không trung thành với sp
------------>> tới nhà đặt sp và đi check cẩn thận.
>> biết òi. đi check đây
> Tùng còi : Khách mày dùng Pampers active size M hả?
-------> chị bị sao thế? kái này làm gì có size , e hỏi kĩ rui, ko có! =>thằng này kãi "đẹp"
>M.Phương: khách dùng Pamper new baby nhưng hiện ở nhà hết òi .
- Vâng . mai khách e đi mua rồi!
+ hôm sau :
- Chit rùi chị oi! e đi tìm khắp các cửa hàng mà ko còn Pamper new baby, cả res nữa ,
- res lại mua sang kái Pamper active. => kái này còn đầy
- lại phải đổi quota
+ hôm sau:
- Lại.... chị ơi ! em tưởng Pamper active ko có size nên cứ bảo res mua bình thường , bi h mua về nhà rùi mới thấy size XL => con chị í nhỏ quá ko mặc vừa ...
- gì thế mày, đùa ah???
- để mai e lên tìm trong sthi mua Pamper new baby nhé ....
> Điên !!!!!!!!!!!! " Tàu hoả nhập ma"
-> Đến ngày đi IHV
Chia team, ... chia mọi thứ!
goooooooo!
> cái IHV 1 kéo dài sang 2 tiếng
> cái IHV 2 => res đợi lâu ->> đi làm rồi! ------------> Nhục thế!
>AloooOoooOOoo , Quế .tóm khách ở nhà đi .xe đến bi h nhé!
chuyển cái IHV 3 lên!
fuuuuuuuuuuuuuu`
> shopalong : thui để ngày mai đi!
6h30 tối về đến cty
--> Ngày thứ 2
IHV1:
- aloooOo ra đón e ở văn chương -> Linh game
- mày cứ yên tâm . đang ở đây rui .
IHV2 :
- aloooooo res đi làm về chưa? xe sắp đến rồi?
- từ từ
-> đang phỏng vấn gần xong....
- aloooooOo Em ơi chết rồi , cái IHV tiếp theo res đưa con đi khám bệnh gấp , ko về kịp
- ac..... sao h mới báo ???
- aloooooo M.P sang nhà res e gấp. đẩy h nhé! hội chị qua đó lun
- trời! sao thay đổi gấp thê???
- alooooooo Ánh già : tìm người đắp gấp cái sau đê.....
Bố khỉ => " kiểu gì đây"
- Đừng hỏi ???
- Ánh già :alooooooo ko tìm dc ngay đâu , từ từ báo sau nhé!
Gọi Hằng : e đang bận IHV ở đây ko đi dc
Gọi huệ : chị đang "làm giỗ" nhé !
Gọi Tùng : ko dc đâu
Gọi Huyen A: e chịu rồi
....
Cả nhà tá hoả ==>tưởng gọi cấp cứu luôn!
- Một lúc sau : Linh B đón e nhé , linh B "đắp" dc rồi!
Ừ ....
Đau tim quá !
=================> hết hồn <==================
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 10/09/2008