Blog

Thay Đổi Tâm Trạng

Thứ ba, 05/08/2008 - 02:22:pm

Lâu rồi không lên đây để viết bài, và thăm mọi người nhỉ. Tranh thủ lúc không trời mưa và có money  nên vọt lên đây để thăm gia đình mình và tranh thủ thay đổi một số về bản thân và thay đổi gôi nhà ý chứ.

Chẳng là mấy hôm nay tâm trạng vui nhiều nên muốn làm một việc gì đó theo tâm trạng của mình vậy thôi.:)

Dốc sức cố làm theo những việc đã định ra rồi mà nếu ko làm thì thật ái ngại, mà nếu cắm đầu vào làm thì wá sức mệt mỏi luôn.

Vậy nên làm hay không nên làm nó chứ? (Một vấn đề thứ nhất)Cái tâm trạng luôn lay động đó thật sự rất phiền phức wá trời luôn.

Cứ hễ mà chăm chú vào một điều gì đó để làm thì những vêệc khác xung quanh coi như trống rỗng vô cùng. Và tếh mọi cái phiền phức càng trở nên phức tạp hơn nhiều.

Thế thôi, Thay đổi tâm trạng thoáng hơn một ít có lẽ sẽ tốt cho ta và mọi người

Buồn vui điều do ta mà ra, nếu không cố mà khống chế kiềm nén đó thì thật mà khó sống ý.

Nắng lên rồi cho lòng rộng mở

Chứ buồn thiu chán cả tương lai

Mưa rơi xuống cho lòng người mát lại

Chứ nóng hoài cái tâm trạng ấy ơi

Mylife.vn

Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vnMylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn Mylife.vn

Các Bài Blog Khác Của nuhoangxinhdep_carol
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (12)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!