Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

ĐÀN BÀ I

Thứ bảy, 07/11/2009 - 10:56:am

Các bạn mến!    

Đây là truyện ngắn hay dài không biết. Của một chị bạn gửi cho mình, chỉ mới có 3 phần. Chị ấy bảo đây là hình ảnh của một người thân mà chị rất yêu. Đọc thấy sợ sợ nhưng chị bảo " Tao chỉ còn sống được chẳng bao lâu( vì đã gần 50 tuổi). Cho tao gửi chút cái gì đó cho người ta biết với". Nhưng lại không dám ung dung bước ra tự tạo cho mình một cái blog vì sợ đủ thứ. Chị nhờ blog của mình gửi đến các bạn nè. Rất mong nhận được sự quan tâm của mọi người.

                                   HẠNH THÚY

 

 
CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
 
Chị ấn sâu hơn , sâu hơn ngón tay vào trong cái đàn bà của mình, trong ấy ấm và nóng . Chị rút ngón tay ra, mấm mê nhè nhẹ, biết rất rõ nơi cơ thể mình đang thèm khát , chị xoa nhẹ, rất nhẹ vì sợ cơn cực khoái sẽ đến quá nhanh , vì nếu như thế thì thật tiếc, cái cảm giác thiên thần ..! Nơi ấy ẩm ướt, mềm mại.
Nếu như không ngắm mình trong ánh sáng thì chị luôn cho rằng nơi ấy, với vùng da mềm mại như nhung như lụa ấy là vùng da đẹp nhất cơ thể người phụ nữ. Mà thường thì chị luôn có lí lẽ để cho rằng điều chị nghĩ là đúng. Thậm chí không chỉ đẹp, cái nơi kín đáo ấy của người đàn bà còn là nơi thần thánh trú ngụ. Nếu không sao bao nhiêu trận chiến kinh hồn bạt vía, kinh trời dậy đất vẫn diễn ra xưa nay, tự cổ chí kim cũng chỉ vì phụ nữ? Đàn ông dù tài giỏi đến mấy nhưng chỉ khi đứng trước bàn dân thiên hạ chứ một khi đã cắm mặt vào nơi ấy thì chỉ là một con chó không hơn không kém! Người ta hay nói anh hùng chết vì sóng mắt mỹ nhân nhưng thật ra đó chỉ là nói cho vui, cho lịch sự chứ thật ra là vì chỉ một thứ: cái ẩm ướt và kín đáo ấy. Nó khiến bao nhiêu chính nhân quân tử trở thành tiểu nhân bần cùng, khiến bao nhiêu mạng người đầu rơi máu chảy, lịch sử chứng minh từ ngàn xưa đó. Tất cả những động cơ mục đích cao đẹp cho một người đàn ông đến với người đàn bà chỉ là ngụy biện, vì chẳng có người đàn ông lấy vợ về chỉ để yêu chiều , cưng ngắm suông, tất cả cũng chỉ mục đích cuối cùng là úp mặt vào xì xụp trong chỗ ấy. Người đàn ông đang nằm kế bên chị cũng thế, cũng xì xụp, cũng trân người ra trong cơn cực khoái, nhưng luôn là cơn cực khoái ích kỉ. Từ ngày cưới đến giờ có khi chị chưa thỏa mãn đúng nghĩa được đến mười lần, từng ấy trong ngần ấy năm , có ít ỏi quá chăng? Dù người đàn ông ấy thỉnh thoảng cũng cho chị những vuốt ve mơn trớn , điều chị thèm khát biết bao mỗi lần anh trần người trên mình chị, nhưng mỗi lần như thế không hiểu sao sự mớn trớn của anh chỉ làm chị sảng khoái bằng cảm giác đang thư giãn trong một spa nao đó chứ còn để rạo rực , thèm khát một cơn dục tình thì…Những cơn cực khoái anh tạo ra cho chị ngày càng hiếm, dù công tâm mà nói thì tỉ lệ chị có những cơn cực khoái là 50/50. Nhưng đa phần trong đó là chị tự tạo ra cho mình bằng cách tưởng tượng, khi thì là theo một cuốn phim khiêu dâm có lần chị xem , lúc thì là theo một scene phim tình cảm lãng mạn nào đó…để làm nền cho những cái ẩy người hùng hục trên người mình. Nhưng bây giờ thì chị biết mình thỏa mãn thật sự, chỉ với một ngón tay thần kì, là ngón trỏ chứ không phải ngón giữa như người ta vẫn nói. Chị lại ấn sâu ngón tay vào trong sâu kín ấy. Người giật lên nhè nhẹ, những ngón chân xoải rộng hết cỡ, căng cứng, người cũng căng cứng như một con cá kèo xiên que hơ trên lửa nóng. Người rung lên. Chị cố nén nhưng tiếng rên vẫn như một kẻ phản chủ thoát ra khỏi miệng , trong đêm tối, chị có cảm giác nó rền rĩ như tiếng xe lửa rú, và chị hình dung người đàn ông của chị sẽ bật dậy , nhìn chị bằng ánh mắt kinh dị và hỏi : Em tự xử à?...Nhưng không có gì.Anh vẫn nằm yên, thậm chí còn mụ mị đưa tay gãi nách sồn sột. Thật ra tiếng rên ấy không lớn hơn tiếng của con mèo con rên khi bị bỏ rơi bên đường lúc chị nhặt về, nó đói đến nỗi chỉ có thể cất tiếng rên mong manh như một sợi chỉ thêu. Những âm thanh tinh tế ấy người ta chỉ có thể nghe bằng trái tim . Mà chị thì biết rất rõ, anh và chị , cả hai người vẫn còn nguyên đó mỗi người một trái tim nhưng nó không thuộc về nhau từ lâu rồi , sẽ không bao giờ anh nghe được tiếng động ấy. Chị tĩnh tâm lại sau cơn phấn khích do chính mình tạo ra, thở nhè nhẹ để lấy lại hơi thở ổn định , chị lại rơi vào cơn thèm muốn có một người đàn ông mang một trái tim khác nằm bên mình , một trái tim vồ vập yêu thương ,một người đàn ông sẽ nhẹ nhàng mơn man da thịt, nâng niu từng cảm xúc chị có, sẽ không thô bạo cắt ngang hứng thú của chị bằng cách gây ra một cái đau cộc cằn, sẽ nhẹ nhàng cúi sâu vào nơi ấy , thành kính, linh thiêng nhấm nháp từng chút của khoái cảm, sẽ dịu dàng ráp nối cái đàn ông với cái đàn bà mà không làm chị buốt đau như người đàn ông của chị vẫn làm, sẽ rung cùng nhịp với cơ thể chị, và quan trọng hơn là sẽ vẫn ôm chị vào lòng đầy yêu thương âu yếm sau khi thỏa mãn chứ không đẩy chị ra và lăn khì ra ngủ như người đàn ông của chị luôn làm. Bỗng dưng chị thấy mình tuyệt vọng đến lạ. Chị thổn thức và biết rất rõ những giọt nước mắt của mình đang làm ướt chiếc áo gối hơn tuần chưa thay. Chị cũng biết sẽ không bao giờ có người đàn ông ấy, bởi người đàn ông ấy cũng từng hiện diện trong người đàn ông của chị, nhưng rồi bỗng dưng cái người đàn ông đáng mơ ước ấy đột tử không lí do , chỉ còn lại người đàn ông trần trụi và thô tục- người đàn ông của chị. “Nhưng….lỡ như có một người đàn ông như thế bên cạnh mình thì sao nhỉ? Nếu nằm trong vòng tay của anh ấy thì mình sẽ nằm thế nào đây?Không thể là cái dáng tầm thường của người đàn bà sau khi thỏa mãn…” Bất giác chị nắn sửa dáng mình, theo một dáng của những kiều nữ châu Âu trên màn ảnh, chị mỉm cười hài lòng trước cái dáng khêu gợi mình vừa sắm , trừ mỗi ngực hơi nhỏ, còn thì: đùi dài, mông vừa đủ xài, tay chân thon thả, eo nhỏ, bụng phẳng và không một vết nứt dù đã bốn mươi bốn tuổi và một con khiến chị hoàn toàn yên tâm. Đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên từng vùng cơ thể, chị vẽ cho mình khuôn mặt của người đàn ông tưởng tượng nhưng không thể được, chỉ có thân hình là rõ những nét chị vẫn thường chạm phải, đấy chính là người đàn ông của chị. Chị kéo cao cái mền hơn một chút,giả bộ hờ hững che ngang ngực để hấp dẫn cái người đàn ông không có thực ấy rồi mỉm cười, nhắm mắt…Trong giấc ngủ, chị mơ thấy có một cái camera thần kì boom lên cao dần với những động tác lia máy rắc rồi mà chị không diễn tả được chụp lấy chị rồi ném cái tiếng rên rỉ, cái dáng khêu gợi, rất đàn bà ấy của chị vào thinh không.
 
 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới