Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 12/09/2009 - 08:46:pm
Mỗi người ít nhất đã một ngàn lần đi qua ngã tư nhưng có mấy ai nhìn ngắm xem ở những ngã tư đó có gì? Bởi ai cũng bộn bề lo toan nhanh nhanh về với cái thứ đang chờ phía trước, có khi là công việc, có khi là gia đình , có khi là bạn bè tụ họp, có khi là người yêu cũng có khi là nhanh nhanh về để biết chắc có một chuyện buồn hay xui xẻo đang đi xe phân khối lớn lao ập vào mình và mình chỉ có cách đón nhận mà không cách nào trốn được...Nhưng một lần thôi nhìn quanh, ngã tư có biết bao thứ để nhìn , những con người âu lo căng thẳng , vì bực bội kẹt xe, những kẻ phởn phơ vì sau xe hay đang ngồi sau xe của một người đang kết model... Ở những ngã tư đó còn có những người đang trần lưng với nắng gió để mong kiếm vài xu lẻ, một cục gạch trên có tờ giấy là cây xăng di động , dù vốn chưa tới 100.000 nhưng nhiều khi cây xăng đ1o nươi cả một gia đình nhỏ; một chỗ sửa xe nhỏ xíu xíu, chức năng chỉ là "vá ép bơm hơi" nhưng có khi nó cũng đang bơm cho một ước mơ vào đại học...Ấn tượng nhất có lẽ là những người bán đồ chơi con nít. Những con trâu, con khỉ , con cá...nhỏ xíu với những cử động đơn giản nhàm chán, lặp đi lặp lại nhưng thu hút khá nhiều ánh mắt người qua đường, nhất là lũ trẻ con nhà nghèo thiếu thốn. Nhiều khi mình cảm giác người bán cũng là một con khỉ vặn dây htiều, vì họ cứ láo liên ngó ngang ngó dọc bằng ánh mắt phần nhiều là không có hi vọng sẽ có người ghé ngang mua lấy, hoặc chăm chăm nhìn những con thú đó chờ nó hết dây cót thì lkật đật lại chụp lấy , lên dây cót , lại chờ hết trớn , lại lên dây cót ....Quy trình đo` lặp lại hàng trăm lần trong ngày mà nhiều khi bán dược một con thú số tiền thu lời chỉ 1 ngàn đồng. Không cực khổ lắm nhưng mong manh quá số tiền kiếm được, có mấy người sẽ mua trong số hàng tr8m ánh nhìn? có bao nhiêu con thú bn ra cho một ngày, ngối, phơi nắng ,trông chờ, hi vọng , tuyệt vọng và vặn dây cót...Có khi họ cũng đã trở thành một thứ máy móc đơn giản mất rồi, nhưng có khi vì vậy mà họ sẽ dễ tìm được niềm vui : bán nhiều hàng , có nhiều tiền...?
NGÃ tư ơi! một phút lắng lòng cho những người yếu đuối...
