Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 8

Sắp xếp theo: Hiển thị:

NGÀY ĐẦU TIÊN

Thứ sáu, 14/08/2009 - 08:13:am

     Ngày đầu tiên khi mẹ nhìn thấy con, con nhỏ xíu, vàng khè và xấu hoắc...nhưng con xinh hơn lên khi con khóc, con cuời, con nhìn mẹ ngu ngơ, con quều quào nắm lấy bàn tay mẹ...Con xinh hơn lên khi con biết mỉm cuời với nhữn người quen , trong đó mẹ là quen nhất!

     Ngày đầu tiên mẹ đánh đòn con là khi on ốm nhom ốm nhách mà vẫn không chịu ăn, mẹ đánh con nhẹ hều mà con cũng khóc, làm mẹ khóc theo con- còn nhiều hơn con khóc!

     Ngày đầu tiên con biết đi, đó là khi con 14 tháng 8 ngày, chiều 5 giờ mẹ vừa đi làm về, tự nhiên thấy con chập chững đứng dậy và đi ra đón mẹ, mẹ còn nhớ lúc đó con bước được 4 bước thì té. Mẹ đã mừng đến nỗi không thể ăn được cơm mà chỉ ăn hủ tiếu

      Có một ngày đầu tiên mẹ khóc và đau khổ, mẹ sẽ nói cho con nhge khi con lớn lên ...Ừ mà có kih ngày đau khổ đó sẽ là niềm hãnh diện của mẹ con mình....

     Ngày đầu tiên con cất tiếng kêu ba- bất công dễ sợ chưa, chơi với mẹ mà lại gọi ba trước- cả ba và mẹ đều khóc thật nhiều, cứ như nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp....

     Ngày đầu tiên con đi học lớp một, con vui không biết bao nhiêu nhưng mẹ thì vui nhiều lắm lắm . Không ngủ mấy đêm vì hồi hộp- hơn cả khi mẹ lần đầu tiên đi học. Lo cho con phải một mình "chống chọi" với cô giáo và lũ bạn hư như quỷ. Y như rằng , chỉ sau 3 ngày đi học con đã mang "thương tích". Ngh4 lại cũng mắc cười , có ai đời mà mẹ dạy con phải hung dữ và đánh lị bạn- vì mẹ nghĩ, sống ở đời không nên hiền quá con gái ạ, có thể ta sẽ không làm gì tổn hại đến ai , nhưng đứa nào làm tổn hại đến ta thì...Liệu hồn đó!

Hôm nay là ngày đầu tiên vào lớp 3 của con.Nhanh ghê, mới đó mà con đã gần 9 tuổi. Ui , vậy là mẹ có thể gọi là già được rối í nhỉ? Con vui. Mẹ cũng vui...Bây giờ thì hết lo con bị bạn ăn hiếp, vì con mẹ dễ thương vậy đứa nào có thể..nhưng lại lo con không theo kịp bạn bè, nh6at1 là không theo kịp cái chương trình học khốn kiếp- Chết cha, phản giáo dục quá Nhưng dù thế nào mình cũng không còn con đường nào khác, phải học , học nữa, học mãi... Đảng ta đã kêu gọi thế rồi

     Sẽ còn một ngàn ngày đầ u tiên của con và mẹ...Ướcc ngày đầu tiên nào cũng là những niềm hạnh phúc    

 

XÍ MUỘI VÀ NHỮNG NỤ CƯỜI

Chủ nhật, 28/06/2009 - 10:56:pm

     Ngày con còn bé xíu, mới sinh ra đời, nụ cười của con ngây ngô, vô vị vì đó là nụ cười của mụ bà dạy. CỨ ngơ ngơ ngáo ngáo trông thật chán- dù bà ngoại bảo thật xinh. nhưng với mẹ cái gì xinh đẹp cũng cần phải có mục đích trước đã. Rồi dần dần con lớn hơn lên , "mục đích à không mục tiêu" của những nụ cười con bắn ra là dành cho mẹ, nụ cười ngây thơ đến lạ thường , yêu con không thể tả.Mỗi khi con cười mẹ thấy như có một cái gì đó, một điều gì đó , không thể diễn tả được khiến mẹ vui lạ lùng , dù con chỉ hơn 3 tháng tuổi. Con rất hay cười, và mỗi lần con cười thì "như nắng mùa xuân".

     Con càng lớn thì nụ cười của con càng "đểu cáng". Nhất là những khi vòi vĩnh xin mẹ cái gì đó thì ôi thôi là "đểu". Nhìn cái mắt nheo nheo, cái miệng chu ra phụng phịu rồi cười giả lả mẹ cứ muốn cắn con một cái. Dù biết rằng con "mưu mô và đểu cáng" nhưng mẹ không thể không chìu con vì con đáng yêu quá.

     Con bây giờ đã ít cuời nhiều , vì miệng còn bận nhiều chuyện , bận giận hờn và ăn quà vặt. Con cũng ít cười hơn vì đã bắt đầu khó tính, thậm chí là giận mẹ khi mẹ cười cái gì đó quá nhiều. VÀ con cũng bắt đầu biết làm điệu , cười những nụ cười giả dối khi chụp hình , khi quay phim , con cũng biết khó chịu khi chứng kiến những nụ cười ác ý hay trêu chọc, con cũng không thích cười khi gặp một người con không thích dù mẹ bảo con phải cười lên. con nói với mẹ rằng con chỉ cười khi con vui và con chỉ cười với những ai con thích. Ừ! Mẹ cũng muốn vậy ! Nhưng có  phải lúc nào mình cũng cũng được cười từ trái tim đâu con . Có ôội khi phải gượng cười dù trong lòng đang chảy máu và thật tâm chỉ muốn vùi đầu vào đâu đó mà khóc. Có những khi phải cười dù với những người mình chẳng muốn nhìn , nhưng cái đó gọi là xã giao và cuộc sống. Lắm khi người ta phải giả dối với chính mình , phải làm quen với những nụ cười ác ý, phải sống chung với những dèm pha dị nghị, phải nở những nụ cười không xuất phát từ tim... Nhưng thôi con ạ, đó là cuộc sống mà con sẽ quen sau này, còn bây giờ nếu có thể cười với những người mà con yêu thương với những nụ cười từ tim thì con cứ cười. CẦu mong những nụ cười ấy sẽ theo con suốt đời, và hãy nhớ dành cho mẹ một nụ cười đẹp nhất từ trái tim con có

 

 

LẠI MỘT NGƯỜI NỮA SẮP RA ĐI...

Thứ bảy, 06/06/2009 - 01:06:pm

Và còn nhiều nữa mà không thể biết trươc được người ấy có thể là ai? LÀ người vừa ngồi nói chuyện với mình ? hay người vừa làm mình giận? hay người mới cho mình một nụ cười trong veo?hay là người vừa đi ngang trên phố? KHông thể nào biết được là ai...

     Cuộc sống mong manh quá! Lại một người quen của mình sắp ra đi trong đau đớn kéo dài suốt 5 năm , lê thân trong bệnh tật, và ra đi là con đường duy nhất giải thoát. KHông biết cảm giác thế nào khi chết nhưng thật sợ hãi và đau lòng khi thấy một người cứ khô dần , khô dần đi và lần mò đến cái chết bằng vô thức. Có thể khi mình là người đó mình sẽ mong cái chết đến nhanh hơn nhưng nhìn người đó nằm khô ra chờ chết ĐAu lòng quá- NHưng chẳng có thể làm gì trừ cho người  ấy vài giọt nước. Vì người ta không thể cho bất cứ thứ gì vào người mà không thải ra hết .

     Cái chết là không gian hữu hạn với tất cả mọi người còn lại nhưng là không gian vô hạn của chính mình. TRong không gian của mình , tôi thắt lòng khi thấy tôi không hềsợ chết. Điều đó phải chăng chứng tỏ một điều: tôi cũng chẳng có gì quyến luyến cuộc sống? Thật ra không phải vậy , chỉ là quá tỉnh táo cũng có cái không hay của nó.Lúc nào nghĩ đến cái kết thúc của không gian vô hạn của riêng mình tôi cũng thấy đang ở tư thế sẵn sàng. Thấy  mình CHÁN thật. 

]     Lại còn một người quen vừa bệnh , nghe nói có thể cơ may ra đi là rất lớn, chúng tôi đang quyên góp để gửi tiền cho gia đình chị, nhưng chị thì không biết gì vì đã hôn mê sâu do xuất huyết não. Nghĩ lại, dù chị có kết thúc mình bằng chuyến trở về này thì chị vẫn rất sướng vì chung quanh chị vẫn có người thân thương yêu, lo lắng , bạn bè thương xót...Ở đời dâu phảii ai cũng vậy.

     Còn ai nữa sẽ ra đi? CẦu cho dù đó là ai thì cũng hãy đi thật nhẹ nhàng, đừng dằn vặt đau đón , và nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, nhìn nhau mà cười như những người quen cũ

 

 

NGOI GIUA SAI GON NGHE TIENG DE

Thứ hai, 01/06/2009 - 01:29:pm

 

     Dem khuya ngoi lam viec, ngoai troi thi mua ra rich, gio cu keu rao rao tren mai. Buon ngu kinh khung. Bong dung minh nghe "rec...rec..." mot con de tron dau do trong goc nha cat len tieng keu tha thiet. Chac con de nay hi hon di choi rong dau do roi gap mua, khong kip ve nha nen chui vao goc nha minh tru mua chang? DAng doi may nhe con de ham choi! Co tap trung de nho, nghi va tu duy nhung khong the duoc, cu bi tieng con de quay roi lam minh nao nao...

     Bong chot nho ra rang lau lam roi khong nghe tieng de keu, cung biet bao lau roi minh khong choi tro da de, nho nhung con de than, de com, de lua...ma anh em toi lan loi bat ve, roi lui cui cat co cho chung an, roi di khap nha tim ai co toc dai thi xin de quay de...

     Giua SAi Gon ngap day khoi bui, che mat nhung ki uc ve nhung ngay tho au, nhung banh xe tai ram ri moi dem nghien het nhung ki niem va nhung thang nam da xa, cuon het nhung mong mo...Ngay ca xe dap bay gio cung it thay xuat hien tren pho, chi toan la SH, Dylan, @...nhat la xe Trung Quoc thi nhieu nhu ruoi lam thanh pho chi con lai cai hoi ha va ban ron. NGoi giua trung tam thanh pho, trong mot ngoi nha nho, trong ngoi nha nho ay co mot chau hoa nho xiu, trong chau hoa ay la mot con de to mom. Giua dem khuya tieng de nghe rang rang nhu thach thuc cai on ao xao dong cua thanh pho bang tieng hat cua dong que ngay cu.

     Con toi bay gio khong biet tieng de keu , khong nghe ve sau hat, va ngo hon chung toi , cai lu tre que mua chan lam tay bun ngay xua nhieu lam. Ngay xua 5 tuoi toi da biet dao trun cau ca, tu xuong song giat cho minh cai ao., giup me cho ga an..Con toi bay gio rut re bao:"me oi con tom can con"-ay la no noi ve con tep, hay " me oi con ca co keu khong?" KHong chi con toi, ma toi thay lu tre thanh pho deu ngo ngo the nao ay. Chung biet nhieu ve vi tinh , dien tu, game vui nhung khong biet doi song la the nao. Thuong cho con toi qua!Tam hon cua no co ve cu kho dan di. Nghi lai chung toi ngay xua du co hoi thieu thon , cuc kho trong nhung nam dau va nam cuoi, con thi chung toi da co mot tuoi tho that dep. CAm on troi da cho toi mot mon qua :"toi, nguoi nha que" Nghe tieng de giua dem ma long cu rung rung muon khoc. Toi that hanh phuc khi co mot tuoi tho muon mau. 

    CAm on con de giua dem da cho toi phut lang long lai, de mo, de nghi, va de thay minh van co nhieu dieu dang song

 

 

 

 

 

XI MUOI OI

Thứ năm, 28/05/2009 - 07:52:pm

     Vay la be cua me con da lon.

    Len lop 3 va con vua hon 8 tuoi. Toc con dai, va con rat xinh du con can thi . Con da biet lau nha va giat khan, nau mot to mi goi hay pho an lien, biet cham soc me khi me benh , biet o nha mot minh nhung khi me di cho... Con lon roi. Va me vui nhieu khi thay con moi ngay mot cao hon va truong thanh hon, nhung me suyt khoc khi nghe con bao rang : "me cu di lam lau lau ve cung duoc vi con lon roi, con co the tu lo duoc". Mung vi con da tu chu. Nhung me cung buon nhieu lam. Vay la da gan den luc con khong can me nua. Se den luc con la con ma khong con la em be cua me cua. Me cung mong con se truong thanh , se tu chu nhung mong con mai mai khong bao gio co cai ngay "con khong can me". Me luon can con, em be a! Khong phai me can con do dan cong viec nha hay lam gi cho me ma cai me can la tinh yeu cua con danh cho me. Me van thuong hay thay mac cuoi khi goi con la ban gai cua me, nhung con dau chi la mot nguoi ba gai, con la cho dua , la niem tin , la sua manh me co the nuong tua moi khi me biet minh khong con ai de tin, vi me tin mot dieu , mai mai con la con cua me va tinh yeub con danh cho me nhieu hon bat cu tai san gi tren doi. Cam on ong troi da mang con cho me. Yeu con

 

SÀI GÒN MƯA...

Thứ hai, 30/03/2009 - 06:21:pm

Mưa bất chợt làm mình ướt áo vì không mang theo áo mưa( cũng may là áo cũng đủ dày để không làm nổ mắt người qua lại)

Một chút lãng mạn trở về khi chợt nhớ ra rằng lâu lắm mình không có thời gian rảnh mà lang thangdưới mưa.Chiều nay mưa nhẹ và kẹt xe thì dày ứ khiến mình có thời gian thưởng thức cơn mưa đầu mùa dù bất đắc dĩ.

Hồi còn trẻ( trời ơi, mình già rồi sao?) hơn bây giờ, mình có làm một bài thơ về mưa

Cơn mưa đầu mùa vội qua

Thả nhẹ những chùm bông trắng

Rắc nhẹ đôi dòng thương nhớ

Chiều ngồi thả tóc thướt tha...

BÂy giờ thì không còn chút thi hứng nào cho thơ -mưa nữa, chỉ nhóng nhóng về lẹ để tắm và ngủ-mình thèm ngủ kinh khủng.

Mưa...những khuôn mặt người mệt mỏi...

Những đôi chân lam lũ lách ngược giữa dòng xe cho mưu sinh

bán vé số, phát tờ rơi, bán dăm thứ trái cây vớ vẩn...

Kiếm tìm gì ở chốn xa hoa này mà đánh đổi cả một bầu trời quê mênh mang?

Mưa...

Những người thiếu ý thức thì cứ lách lỏi mong tìm một chỗ trống để rối tất cả cùng kẹt cứng.

VĂn hóa đi đường chính là văn hóa ứng xử: Mọi người cùng lách , cùng leo , cùng hư hỏng để lại sau lưng những khoảng trống đến ghê người trong khi trước mặt thì bít bùng đường tiến.

MƯA sÀI gÒN BÂY GIỜV CHẬT Ứ, BỰC BỘI , BỤI MÙ, LAM LŨ...

THÈM MƯA CỦA NGÀY XƯA

CO NHUNG KHI ...

Thứ sáu, 20/03/2009 - 05:52:pm

cuoc doi la gi ?

 la nhung vui buon noi tiep

La nhung roi boi trong trai tim nhau

 La co biet bao dieu nhung khong phai dieu gi cung co the noi

Im lang cho qua nhung noi buon

La nhung do vo trong tam hon ma chang phep mau nao co the han gan

La nhin thay than tuong sup do duoi chan minh

....Co nhung khi thay nuc cuoi ma khong cuoi duoc

Co nhung khi buon nhung nuoc mat khong the roi

Co nhung trai tai gai mat ma cu phia gia dien khong hay khong biet

Roi lai tu gian minh sao te qua vay ta ?

Co nhung khi toi uoc minh dung lon

Dung phai suy tu, ray rut chuyen doi

Nhung toi da la toi cua 33 nam

...Nhin phia toi de thay mat troi sap moc.....

KHAN GIA OI

Thứ tư, 18/03/2009 - 06:31:pm

That hanh phuc khi duoc lot vao top 5 cua Giai thuong HTV lan nay.

Va hanh phuc hon la minh cung duoc su quan tam cua khan gia.

Cam on nhung ai da danh cho minh su binh chon

. Chac minh khong lot sau hon vao vong trong dau . Vi nhin bang danh sach thi ro rang nhung anh chi khac noi troi hon minh nhieu , nhung day la dong luc that lon de minh tiep tuc con duong minh da chon . Day se la mot ap luc de chiu cho minh khi mihn tu hieu rang mihn se phai co gang hon nhieu nhieu nua. Cam on khan gia va To nghiep da cho minh duoc nhung thu minh dang co. Du co doi luc rat buon( cuoc doi ma, co ai tranh duoc noi buon dau!) nnhung that su chua bao gio minh thay hoi han khi dan buoc vao con duong da chon. La mot dien vien cho minh nhieu thu lam. Hanh phuc voi nhung thu dang co. Cau mong minh se luon cam nhan nhung thu cuoc doi da cho minh. CAm on nhung khan gia da danh su quan tam cho minh. Yeu nhung gi thuoc ve mihn....

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới