Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CHÂN DUNG TỰ HỌA

Thứ ba, 07/07/2009 - 01:41:pm

Nếu có hỏi bài này ai viết

 Xin trả lời chẳng biết là ai

Người cô đơn góc biển chân trời

 Tôi chẳng biết người là ai cả...

Chứ ai lại tự đi bêu xấu mình bao giờ....!

Nhưng nếu biểu hỏi mình giống gì nhất , nghĩ mãi cuối cùng mình tự quyết : mình giống nhất là BÒ. Nói cái này ra thì hẳn là con bò nó giận mình ghê lắm , vì đã hạ thấp giá trị của con bò xuống...Nhưng thật đó, mình lì như Bò- dù bò lì ra sao thì chỉ có bò mới biết. Không ai có thể làm mình thay đổi ý kiến nếu như mình dã quyết , thậm chí có những việc mình biêt là nếu làm thì "hậu quả khó lường " nhưng mình vẫn làm để chứng minh chỉ một điều: tui lì lắm nha.! không ai nói tui nghe cả! LẬp trường tui vững lắm đó nha, dù nhiều khi bụng run muốn chết.

     Mình cũng ngu như Bò, có khi bò còn thông minh hơn mình í chứ.! Nếu không sao mình cứ lù rù trong công việc hoài í nhỉ? Lẽ r mình có được và phải được những thứ tốt hơn thế này nhiều...Không biết tạo dựng mối quan hệ, không biết đánh bóng hình ảnh , ngay cả khi có cơ hội. Đích thị mình là một con BÒ BÒ.

     MÌnh là con bò nhai lại. Có những chuyện xảy ra đã hàng trăm năm , chẳng ai nhớ mà cứ ngồii rảnh rảnh là mình lại nhớ, lại buồn , lại vui , lại lằng nhằng với những cảm xúc y như lúc chuyện mới xảy ra. BÒ thì nhai lại cỏ, còn mình thì nhai lại cảm xúc.

   Mình đích thị là một con BÒ ...RÙA

 

 

TUI SẮP ...TOI...

Chủ nhật, 31/05/2009 - 06:17:pm

     Không toi sao được khi mà phim vắt kiệt sức mà tiền không thấy đâu. Mà cũng chẳng biết là tiền đi đâu. Huhuhu...Đã vậy lịch đoàn phim cứ bị đụng đùng dùng. Bị trách móc, nhiếc mắng...dù mình không hê có lỗi, lỗi chăng là quá hiền , thành ra ai muốn ăn hiếp cũng được. Chỉ toàn đi năn nỉ mà người ta không thèm nghe, cứ ép lịch muốn chết. Mình thì lỡ há miệng mắc quai    vi ngày xưa có hứa một câu: Em làm cho anh vô điều kiện( trừ tiền phải cao tí). Ngu thế không biết. Đã tự dặn lòng là làm nghề nay trước sau cũng bị dị nghị, chuyện đúng có, mà chuyện không cũng có. Lắm khi chuyện "không" còn hoành tráng hơn chuyện "có" ,thế thì lỡ rồi thà làm luôn cho có, đỡ mất công có tiếng mà không có miếng. Nhưng thật ra thì mình cũng lại bị dính y chang trăm lân như một, chỉ là bị đụng lịch quay, rồi đổi tới đổi lui. Với người ta thì chắc cũng bình thường nhưng với mình sao thấy buồn lạ. Khi ngồi thỏa thuận cat-xê, thấy mình như con buôn rẻ tiền , nghệ sỹ cũng cơm áo gạo tiền , cũng phải lo toan vất vả, vậy mà cứ bị ép lương, không làm thì bị rủa là chảnh, làm thì ấm ức.Nghệ sỹ nước ngoài mà cỡ như mình thì nghe đồn lương một lầm  đóng phim có thể mua vài căn nhà. Còn diễn viên mình ? Mua được cái gì nhỉ? Không dám nghĩ tới. Ai cũng nghĩ diễn viên giàu, chỉ có diễn viên mới biết họ có gì, mất gì,  được gì trong cuộc sống.Khi ngồi sắp lịch quay mình thấy mình như một con chó đang bị nhốt vào trong một cái chuồng và lắc, thả ra thì xây xẩm , cứ thế mà đi, cũng chẳng biết mình đi đâu, làm gì, đê làm gì...Suốt ngày cứ sống vơi những áp lực vô lí, mệt mỏi thật đấy. Không ngại cực, nhưng sợ quá những quả bom gieo bởi những kẻ ác ý. cầu xin Tổ nghiệp cho con an bình . Con muốn đi hết đoạn đường duyên nghiệp mà Tổ đã ban cho con mà vẫn còn là con , an bình , không va chạm, mất mát hay sứt vỡ...

   Mình có chảnh không ? Tự mình thấy là không nhưng ...Có lẽ mình sắp toi thật rồi. mệt ghê ta ơi!

 

HẠNH THÚY LÀM TốT NGHIỆP THIỆT ĐÓ NHA

Thứ hai, 25/05/2009 - 06:46:pm

Hahaha... nham nhở thật LÀm tốt nghiệp thôi mà la to thế!

 LA để tự gây áp lực cho mình . để đừng bỏ vở như Thât Trảm Sớ. Hic...Vì mình bệnh , mà mới phát hiện sợ không đủ sức đành phải bỏ...Tiếc ơi là tiếc!

    Mong là với Dòng NHớ, mình sẽ không phải áp lực đến nỗi mổ tim như ông bác sỹ hù. Dòng NHớ chuyển thể từ truy6e5n của chị NGuyễn NGọc Tư í. Ai có xem truyện này rồi ấy nhỉ? Truyện hay lắm đó Hi vọng là kịch cũng thế.

   Tim ơi thôi đừng thổn thức cho tui qua ải này rồi hãy có ra sao thì có nha!!

 

 

THÚY ƠI THÚY CÓ BIẾT....

Thứ hai, 30/03/2009 - 06:31:pm

biết gì về cuộc đời?

biết yêu thương , tập để yêu thương và chia sẻ.

Biết mỗi ngay trôi qua là một món quà Thượng đế ban tặng...

biết mình không là đỉnh nhưngkho6ng bao giờ là đáy...

Biết mình đủ nhìn đời dù đời không chỉ những thảm đỏ, bảng son

Biết có những vu vơ khiến đem dài mất ngủ

 Biết yêu mình hơn yêu những phù du

 

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới