Blog

KHONG DE!!

Chủ nhật, 08/11/2009 - 12:35:am

Một ngày nữa lại trôi qua.Tôi nằm im trong bóng tối..cứ vờ ngủ say

Cười nói như trách nhiệm....

Muốn gục mặt khóc cho thõa lòng, cho tan nát một lần...

Một giọt nước mắt bò xuống má sẽ là một câu hỏi

Mà chẳng bao giờ có câu trả lời

Ấm ức...

Rối bời..

Nhưng rồi không khóc..chỉ nhói đau

Trái tim liều lĩnh, gan lì..

Đâu phải lần đầu?

Tuyệt vọng chỉ là thứ người ta đặt ra để tự thương hại chính mình..

Tôi cười thầm...!!

....................................................................??

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của nhoxuka
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!