
Hôm chủ nhật là ngày mình cảm thấy vui nè,Được đi xem kịch,đi ăn uống.Mà công nhận kịch Qủa tim máu hay thiệt nhưng hem có xuất sắc bằng Người vợ ma,nó ko đáng sợ bằng theo cảm nhận của riêng mình á.

Nhưng mình vẫn la mỗi khi âm thanh lạ đấy chứ,thằng bạn mình nghĩ sao mà đã tối nó còn lấy tay khều khều mình,làm la quá trời,ghét mài lắm ku

.Hôm chủ nhật đi xem kịch gặp Bảo Thy,Vương Khang,nhóm 2B.Mình thấy chẳng ai đẹp mà mình cũng chả thèm ngưỡng mộ ai.Nhưng mà mình thấy Vương Khang đen quá mà sao giống con gái ghê mang giầy búp bê đeo cái giỏ xách 1 bên to đùng,pó tay chít đi đc

gặp btrai mình mà vậy chắc cho đi tàu bay giấy quá

.
Kịch hay đấy chứ,nó
triết lý sâu xa về hạnh phúc.Ý nghĩa cuối cùng lộ diện: hạnh phúc không thể có được bằng cách ăn cắp, mà phải do bản thân tạo dựng,cũng ko thể hạnh phúc khi dẫm đạp trên nỗi đau của nguời khác.Kịch ko hòan tòan xuất sắc nhưng mỉnh thấy nó là 1 phần nào của cuộc sống quanh mỗi chúng ta.6/12 này tiếp tục có kịch Ngôi nhà hoang(người vợ ma2) phải để dành tiền coi mới đc,quyết tâm nào

.
Xem kịch xong đi ăn chân gà nướng ở sân bay,mặc dù bít rằng tối mai ở nhà còn 1kg chân gà đợi mình mà vẫn ham hố đi ăn khi mấy đức bạn rủ đi cùng,thiệt tình đúng là con nhóx bon chen

.2đức kiu 1 cặp cánh và 1cặp chân,ăn xong đi về vẫn thấy đói tạt ngang ăn hủ tíu bò viên,trời lạnh ăn ngon gúm.E' è thế là kết thúc ngày chủ nhật.Tuần nào mà cũng đc như vậy thì thích biết mấy he.
Hoy,hết bít viết gì giờ ngồi coi web đã chút có hẹn với nhỏ bạn đi mua áo cặp chuẩn bị dợt le noel òi,hehe.Có ai rãnh rỗi như mình ko ta?