Thứ bảy, 01/11/2008 - 04:46:pm
1 chiều về đi ngang qua lối mòn quen thuộc ,chợt mình nhận ra 1 mùi hương đặc biệt , mùi hương mà đã lâu rồi mới có dịp để nhắc lại - mùi hoa sữa !
Vậy là 10 tháng đã qua , tháng 11 lại đến với biết bao điều đợi chờ : 1 mùa thi đến và để rồi chỉ còn vài tháng thôi là mình sẽ ra trường , những ngày đánh dấu đỏ sinh nhật đáng nhớ của những người thân yêu và ....... tất cả ..... !
Có ai ngờ là chính trong cái đất Sài Gòn này lại có hoa sữa nhỉ ! Mùa này thì ở Hà Nội cũng đã bắt đầu có hoa sữa ! Bông hoa trắng , cánh sao mở rộng , với đặc trưng bởi 1 mùi hương ko sao nhầm lẫn được . 1 mùa hoa lại đến và 1 năm đã trôi qua , vậy cũng là 1 năm rồi nhỉ ..., 1 năm với biết bao điều xảy ra kể từ cú vấp ngã trong cuộc sống , và 1 năm kể từ khi bắt đầu bước chân vào thế giới Blog này. Khoảng thời gian ấy ko dài nhưng cũng đủ để nhận ra mình nên làm gì và bắt đầu như thế nào và cái gì nên dừng lại.
Trời đã bắt đầu xe lạnh ,không khí trở nên mát hơn so với cái nóng thường nhật ở Sài Gòn này , mình thích cái cảm giác này , và đâu đó trong không khí lại thoang thoảng mùi hoa sữa - ngọt ngào và lôi cuốn - 1 cảm giác khó tả , nó lôi cuốn hấp dẫn ong bướm vây quanh và già là ....mình . Đã có lần mình từng hái 1 nhánh hoa sữa tặng cho 1 người bạn , thế là nhựa cây chảy ra lắm lem hết , may mà lúc ấy có 1 cái tờ báo quấn lại , hix. Bạn đem về nhà để trong phòng , hương hoa còn vương đến tận 1 tuần mới hết !
1 năm trôi qua cùng với sự đánh dấu của mùa hoa sữa , 1 năm mới lại nối tiếp với bao điều phía trước ! Và ta lại đợi tiếp 1 năm sau để viết về mi nhé hoa ơi !