• Tìm

NhoclocchoC
BlogRoll

    Blog

    Ngẫm Nghĩ !

    Thứ ba, 08/07/2008 - 09:26:am

    Bao lâu rồi không viết 1 cái gì đó ra trò … hình như  cũng đã rất lâu rồi nhỉ …

    2 ngày nay được biết thêm 1 bloger có những entry viết rất chân thật và ý nghĩa , những baì viết không vì cá nhân mà vì 1 phần nào đó muốn chia sẻ với một cộng đồng dù là nhỏ trên đất cafe.timnhanh này ! Lâu rồi mới được thấy ! Mà dường như cũng chẳng phải lâu gì cả mà có lẽ rằng chắc vì mình đã bỏ đi quá lâu ! Có lẽ là thế …

    Tình cờ được nghe ngoc7mau kể về người này , thật tình rất tò mò nên mon men tìm qua để tìm hiểu , quả thật đúng như là lời kể:D ! 1 con người đứng tuổi đã trải nghiệm hơn nửa đời người  , rất có phong thái của 1 bậc “ tiền bôí ” đúng nghĩa để mình có thể học hỏi :D và nhận ra thêm nhiều điều , đó là những niềm vui giản dị của cuộc sống !

    Tối qua cúp điện , nằm 1 mình trong bóng đêm , không ánh đèn , và rồi ngẫm nghĩ !

    Khi mới sinh ra hồn nhiên không biết gì , cái gì cũng được người lớn quan tâm chăm sóc cho từng miếng cơm manh áo , mình chỉ biết ăn no , ngủ ngon và mặc ấm !

    Khi lớn hơn 1 chút , được đi học , được cùng bạn cấp sách đến trường học điều … rồi theo năm tháng ta lớn lên và trưởng thành ! Nhìn lại chặng đường hơn 21 năm mà cứ phải ăn víu bám vào người khác thấy bản thân thật vô dụng , thật chẳng ra gì . Thèm quá cảm giác được đi làm như bao người , được mang đồng lương do mình làm ra về phụ giúp gia đình chứ ko phải dang tay ra xin tiền ! Nghĩ mà xấu hổ !!!

    Khi xưa ta bé , ta vô tư chẳng biết lo nghĩ , ăn hôm nay mà không biết ngày mai sẽ ra sao , sẽ có cơm để ăn , có tiền để đóng tiền học để được cấp sách đến trường nữa hay không . Nay ta đã lớn , đã nhận thức và biết được thế nào là “cuộc sống ” , biết “cái giá” phải trả cho 1 cái gì đó là gì  .

    Cuộc sống không phải mỗi người được sinh ra là đều được ấm êm , hạnh phục , có người cứ than thân trách phận về cái số của mình . Thế cái số sao thì gọi là số tốt nhỉ ! Người ta thường có câu kháo nhau “ Nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi – Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm ” , ôi thôi giàu và nghèo nói mà nghe sau có sự cách biệt quá . Nhưng suy đi tính lại giàu hay nghèo thì ở trường hợp nào cũng bị được và bị mất !

    Nghĩ 1 hồi lung tung tối qua thế là tự mình đút kết ra 1 điều cho chính bản thân là cho dù nghèo hay giàu thì hãy sống tốt , sống có ích , và hãy biết lấy những điều bình dị của cuộc sống làm hạnh phúc của bản thân mình , vui vẻ sống thì có tốt hơn là sống mà cứ suốt ngàylo nghĩ không nhở ! Uhm vậy , cứ thế mà làm .

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!