nharim
Thư mục riêng của nharim

nharim chưa cập nhật Blog nổi bật

Links
Blog

Tình nguyện

Chủ nhật, 08/11/2009 - 01:39:am

Nếu có thể cắt đôi thời gian

Em sẽ chia cho anh phần nửa

Anh lặng lẽ mang về quá khứ

Những vui buồn, hờn giận, mến thương kia

Nếu có thể cưa đôi trái tim

Em sẽ dành cho anh phần ưu tiên để nhận

Và nhớ ngồi yên

Trong nửa trái im lìm

 

 

Các Bài Blog Khác Của nharim
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!