• Tìm

nh0ok_xynh
BlogRoll

    Blog

    LẠc Đề (hay lắm...:))

    Thứ bảy, 12/04/2008 - 10:33:pm



    Tự dưng nghĩ ngợi, muốn nói với em rằng, anh rất thích những thứ này...




    - Thức lúc 7 giờ sáng và thấy TV đang chiếu một bộ phim có vẻ hay mà lại chả biết tên.
    - Thức lúc 6h30 và chợt nhớ ra hôm nay không có tiết học sớm. Ngủ nướng.
    - 100%

    - Hóng chuyện
    - 21 tuổi, 9 nút, xì dách, 3 cào...
    - Nước
    - Vuốt tai
    - Đọc thấy dòng "I miss you"
    - Ôm chặt. Hôn sâu. Cần nhau.
    - Hương tóc...
    - ... mi cong...
    - ... và môi mềm!
    - "Điên hả mày?"
    - Tình cờ nghe được bài hát yêu thích trên TV. Tình cờ thuộc lời bài hát ấy. Hát theo.
    - Tin nhắn chúc ngủ ngon. Chờ tin nhắn vì biết hôm nay nó sẽ tới.
    - Thiệp
    - Nhớ em.
    - Nghĩ lung tung, Em có nhớ anh?
    - Nắm tay anh thật chặt, sợ lạc mất nhau.
    - Mồ hôi nóng, nước mắt cay... và mưa lạnh.


    Hơi điên một tí...


    - Ngắm em
    - Giả vờ không nhìn thấy em
    - Soạn tin nhắn không bao giờ gửi. [Sến quá!]
    - Lưu tin nhắn. [Yêu quá!]
    - Cọ mũi
    - Tựa vai
    - Cười
    - Cười hiền.
    - Ngủ
    - Nhìn em ngủ. Xa xôi, không giữ được...
    - Tay che nắng. Tay cầm tay.
    - Soi gương và chợt nghĩ: Trông cũng được đấy chứ.
    - Dành cho em một góc nhỏ.
    - ... em chỉ cần thế thôi...
    - 4 mắt
    - Vừa ăn vừa xuýt xoa: Ngon quá ha - Ừ ngon quá!
    - 12 giờ trưa chờ em giữa phố. Thấy em cười tươi hơn cả nắng.
    - Chạy vội để đuổi cơn mưa
    - Song hành, nói cười ầm ĩ, đến nỗi ai cũng ngoái nhìn.
    - Bún bò Huế
    - Đi ngủ ko cần để báo thức. Mai rảnh rỗi cả ngày.
    - Xem hoạt hình. “Hay quá đi!”. Háo hức.
    - Nói quá, bơm phồng, phóng đại
    - Được vỗ vai. Siết tay.


    Quên mất rồi...!


    - Áo tay dài. Áo sơ mi... tay dài. Quần lưng xệ. Quần short. Chân không sẹo.
    - A, lâu quá không gặp.
    - Áo trắng và áo đen.
    - Tóc ngắn. Mắt 2 mí.
    - Chờ em một tí - Anh có thể chờ em mãi... nếu em yêu cầu như thế.
    - Cà phê pha sữa đặc.
    - Con gà.
    - Tên riêng
    - Số 13
    - Noel. Trời lạnh và không phải đi một mình.
    - Khóc, để biết nước mắt có vị mặn.
    - Chụp ảnh. Có những thứ được lưu giữ trong tim, nhưng cũng có những thứ cần một bằng chứng cho một lần sống.
    - Gió to, lạnh muốn chết nhưng cứ ngoạc mồm bảo: "Anh che cho em".
    - Giày trắng, thắt nơ đi cạnh em
    - Thêm một lần nữa được không?

    - Thật vui vẻ em nhé
    - Kem tươi 3000 đồng.
    - Vào rạp xem phim. Ngồi thẳng lưng để em gác đầu lên vai. Nắm tay chặt.
    - Mắt ướt vì đường xa.
    - Sáng không sớm. Nắng nhẹ.
    - Trà chanh O độ cho cả một buổi trưa.
    - Ôm nhẹ từ phía sau.
    - Hát vu vơ. Hát lải nhải. Hát sai lời. Hát nhạc tự chế. Song ca trật rơ.
    - Được yêu đã là một sự may mắn...
    - Yêu một lần đôi khi đã là đủ?
    - Đi lang thang cùng nhau, ở cạnh bên.
    - Hôn lén. Hôn vội. Mím môi
    - Kỷ niệm xa, nhưng chất đầy trong trí!
    - Tình yêu lặng, nhưng chật cả đáy tim!

    Đột nhiên anh dừng lại, Em là ai thế nhỉ?

    "Love u"

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!