nguyenthanhhello
Thư mục riêng của nguyenthanhhello

nguyenthanhhello chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Ngan khoi tieng vang

Chủ nhật, 05/07/2009 - 08:07:am





Ngàn tiếng âm thanh mà mọi sự vật hiện tượng vẫn đang theo sát chúng ta và ta cũng vậy. Xin mọi người hãy thử nhìn lại mình và xem mình đã làm như thế đã đúng chưa.
Các bạn có được hiểu thế nào là chân lý của tình lý gian vận chưa, chắc chưa đâu? Tôi đây đã từng phải gặp rất nhiều điều trong cuộc sống. Nó thể hiện ngay ở cuộc sống thường ngày. Đối với tôi nó đã có từ rất lâu rồi và trở thành thói quen, ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và tình cảm nữa. Từ bé thôi tôi đã phải hiểu sức sống của một con người là phải va vào trong xã hội để mà bươn trải để mà sống để mà biết mình có làm được gì cho chính mình không. Cha mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều và làm cho tôi trưởng thành lên như những mầm măng non mới trưởng thành. Tôi có lẽ rất hạnh phúc khi được những cái giá trị tình yêu thương tình mà theo tôi hiểu đó là tình lý gian vận.
Khi bước chân vào đại học thì cuộc sống xô bồ lại tiếp tục cho tôi một hoàn cảnh như nó cứ đang dần lớn lên theo tôi và như thể nó là hiện thân trong tôi vậy. Bắt đầu một cuộc sống mới một cụộc sống xa gia đình bạn bè thời nối khố, chắc có lẽ khi ai mà có cuộc sống SV sẽ hiểu hơn cả. Thế rồi thơi gian cứ trôi mau và lớn dần lên theo tôi đuổi tôi cùng trôi với nó mà chính tôi cũng phải chạy theo nhịp của cuộc sống thị trường. Trong hoàn cảnh SV nó đã làm tôi thay đổi rất nhiều và chính những gì tôi thấy thì đó là kết quả mà tôi đã đạt được. Được làm SV thật hạnh phúc và sung sướng như thế nào mọi ngươi đều biết. Hàng ngày đi học rồi về phòng trọ như thể mình đã ổn định, có nhiều người như vậy phải không còn tôi thì lại khác nhiều và mọi điều từ khi vào ĐH. Mọi người có muốn ở gần trường học để đi học cho đỡ khổ phải không khỏi phải đạp xe đạp hàng chục cây số để đến trường. Tôi thì sao, năm đầu như một gánh nặng bắt đầu dường như tưởng êm đềm và nhẹ nhàng, tôi ở xa trường học khoảng 7-8 cây số hàng phải đạp xe từ sáng sớm chắc đến trường mệt lắm đây tôi nghĩ vậy. Thế là sao liệu có bằng thời mình đi học cấp hai cấp ba chưa! Và tôi đã quen điều này thật rồi không những thế nó còn là một phương pháp tập thể dục thật khỏe mạnh. Cuộc sống SV của các bạn như thế nào chắc có xóm trọ và vui nhiều nữa rồi các bạn còn được tổ chức sinh nhật được đi chơi với nhau, thật hạnh phúc quá mình ước được như vậy. Không điều này thực sự nó chưa đến với tôi, trong lớp tôi có lẽ là người đến xa nhất và chỉ mình tôi là một miền quê thân thương nhất nơi mà có chàng Chí Phèo và nàng Thị Nở một mối tình lương thiện và quê mùa. Với tôi hàng ngày đi học đến trường là niềm vui là khát khao của những người thân trong gia đình, đúng vậy mọi người đều muốn con cái mình được đi học cao và thành đạt. Đến trường với tôi không chỉ học mà còn để được trò chuyện với những con người những người bạn mới họ từ những miền quê khác tôi, rất tốt và rất hài lòng về những gì tôi đã gặp. Lớp tôi đông đủ chỉ với hai miền Bắc-Trung, cùng với 5 chàng trai luôn biết ăn chơi như những sinh viên thực thụ mới đầu thì còn bỡ ngỡ nhưng dần đã lớn dần và trưởng thành rất nhiều. Ha với số lượng đông như một đàn kiến gọi là bà kiến cái mới lớn họ vui tính và thân thiện thật dê gần tưởng vậy và rồi thời gian trôi đi họ cũng đã thay đổi không phải hoàn toàn bề mặt chỉ là bề mặt mà thôi.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 21/05/2008

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới