Thứ ba, 18/03/2008 - 02:02:pm
Từng ngày qua trống vắng
Từng đêm xuống lạnh căm
Một mình lang thang qua cuộc đời
Không tình yêu, vòng tay trống rỗng
Soi gương chợt thấy mình xa lạ
Cảm giác âu lo, nguy hiểm rập rình
Ta xưa cũ giờ không còn nữa
Lặng lẽ nhìn đời qua cặp mắt người dưng
Phải tìm cách đem niềm vui trở lại
Phá huỷ dung nhan tuyệt vọng đang mang
Có tình yêu đời ta lành lặn
Ai người cần, ai người quan tâm
Lạc lối trong bóng đêm cuồng dại
Linh hồn ta nguy khốn vây quanh
Phải chiến thắng, ta ơi phải thắng
Để thôi nhìn đời bằng cặp mắt người dưng.
(Original English Version by Sub_Zero)