Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 62

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Lâu rùi không Viết Bolg

Thứ sáu, 27/02/2009 - 08:40:pm

Thui hôm nay tâm trạng viết chút cho vui. Viết gì nhỉ hay viết chuyện về em, mà thôi chẳng viết gì nữa để trong lòng thi cũng thích hơn. Blog cũng hay nhưng những chuyện không vui thì để trong lòng..Để mọi người đọc thì hơi phiền chút..... Viết ra thì cũng hay cho mình nhưng cũng  tội cho mình lắm ...... Mà tôi thế này cũng chẳng biết viết gì một con người khô khan....TN

Mang cả... súng lục đi thi Việtnam Idol

Thứ tư, 13/08/2008 - 09:54:pm

Mang cả... súng lục đi thi Việtnam Idol
 
Trường hợp của thí sinh nam mang số báo danh 2184 còn khiến ban tổ chức hoảng hốt khi mang theo một… khẩu súng lục đến buổi thử giọng.

  Theo 24h

Cho đến nay, Việtnam Idol đã thu hút hơn 9500 thí sinh đăng ký trên toàn quốc. Chỉ tính riêng tại Đà Nẵng, số thí sinh đăng ký là hơn 1000 người, gấp 3 lần so với năm ngoái.

Vẫn đông đúc, náo nhiệt như các buổi thử giọng tại Cần Thơ và Hà Nội nhưng các thí sinh Đà Nẵng có chút rụt rè hơn so với thí sinh ở các địa điểm khác. Chỉ sau vài phút đầu tiên bỡ ngỡ, chưa dám thể hiện mình, các thí sinh đã lấy lại tự tin. Không cần hoạt náo viên, chỉ sau nửa giờ tiến hành đăng ký, các bạn thí sinh đã tự lập thành ‘vòng tròn âm nhạc’, cùng đàn cùng hát cùng biểu diễn.

Mang cả súng lục đi thi

Chị Vương Hồng Lê, quê ở Buôn Mê Thuột đã 27 tuổi nhưng vẫn đi thi Việtnam Idol. Chị đang là giáo viên thanh nhạc cấp 1, và công tác tại nhà VHTT Daklak. Ngay khi vừa đăng ký xong, chị tự tin nhìn vào ống kính ghi hình, giới thiệu bản thân, quê quán rồi hát bài như một lời tỏ tình với mảnh đất quê hương. Hỏi lý do vì sao chị hát ca khúc này thì chị cười nói: “Nhà mình có 1ha trồng cà phê!”. Chị biết đến chương trình Việtnam Idol từ năm ngoái nhưng không kịp đăng ký tham gia. Một năm qua chị đã nung nấu quyết tâm cho cuLy cà phê Ban Mê ộc thi năm nay bằng cách chỉ luyện duy nhất một bài hát. Tất nhiên đó là ca khúc Ly cà phê Ban Mê.

Các thí sinh đăng ký tại Đà Nẵng
 
Một thí sinh nam mang số báo danh 2241 gây ấn tượng với bộ trang phục màu mè. Thí sinh này khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh lá cây, bên trong là bộ vest đỏ tươi. Khi gặp người của ban tổ chức, thí sinh này chạy ngay đến hỏi: “Chị ơi, em mặc đồ này có ấn tượng không? Nhìn có cải lương không chị? Em vừa mớimua trang phục trong sáng nay với giá 1 triệu rưỡi đó. Em đã chuẩn bị cho kỳ thi từ rất lâu rồi nhưng mấy hôm nay em không tập hát nhiều nữa vì sợ giọng sẽ bị thô”.
Thí sinh này còn mang cả... súng lục đi thi
 
Trường hợp của thí sinh nam mang số báo danh 2184 còn khiến ban tổ chức hoảng hốt khi mang theo một… khẩu súng lục đến buổi thử giọng. “Em có một màn tiểu xảo nhỏ, hi vọng sẽ gây được ấn tượng với Ban giám khảo”, thí sinh này cười giải thích lý do.

Thí sinh Hà Nội chuyên nghiệp nhất

Việtnam Idol mới dừng chân tại 3 địa điểm Cần Thơ, Hà Nội và Đà Nẵng. Ở mỗi một địa điểm các thí sinh lại có những tâm trạng rất khác nhau.

Tại Cần Thơ, các thí sinh đến tham dự Việtnam Idol khá căng thẳng. Trên gương mặt hồn nhiên, đầy nhiệt huyết của họ vẫn hiện lên sự lo lắng và hồi hộp trước khi đối diện với các thành viên của Ban giám khảo.

Nói về sự chuyên nghiệp thì các thí sinh tại Hà Nội được coi là số 1. Họ chuẩn bị rất kỹ về trang phục, phong cách biểu diễn trước khi bước vào phòng thi. Có nhiều thí sinh còn tranh thủ vào nhà vệ sinh makeup lại gương mặt, tập cười, tập đi đứng, thậm chí cả… tập hát.

Các thí sinh ở Đà Nẵng có vẻ chất phát, điểm chút rụt rè so với các thí sinh ở Cần Thơ và Hà Nội. Điểm đáng yêu nhất của họ là sự thân tình và cởi mở. Chỉ ít phút làm quen, thí sinh đã rất thân thiết với nhau đến mức tư vấn âm nhạc cho nhau.

MC… thất nghiệp

Dường như hai MC Thanh ThảoSỹ Luân… thất nghiệp khi họ chưa lên tiếng thì các thí sinh đã tự mình khuấy động không khí để giảm bớt căng thẳng. Mới đầu khi bước vào phòng chờ, hai MC đã toát mồ hôi vì thấy các thí sinh trầm quá. Vậy mà không lâu sau màn chào hỏi, các thí sinh đã mạnh dạn tự giao lưu với nhau. Hai MC chỉ còn cách hòa mình vào không khí của các thí sinh tại đây.

MC và các thành viên BGK cũng hòa mình với thí sinh

Trong suốt thời gian diễn ra vòng thử giọng tại 3 địa điểm Cần Thơ, Hà Nội và Đà Nẵng, hai MC dù thấm mệt vì đi quay ngoại cảnh nhưng vẫn vui vẻ, tươi tỉnh khi xuất hiện trước các thí sinh. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng san sẻ vui buồn với các thí sinh.

Vào 3 ngày từ 14 đến 16/8, Việtnam Idol sẽ tiếp tục vòng thử giọng tại thành phố Hồ Chí Minh.

                     

Chúc mọi điều tốt lành luôn luôn đến với mọi người :  _______

Đã hết tuần đầu tiên của tháng 8. Nghĩa là chỉ còn hơn 3 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay sẽ khép lại. Nhưng ngay từ lúc này, một loạt câu chuyện nóng bỏng đã đến hồi kết... nhạt phèo! Chẳng ai đi đâu như những tin đồn xôn xao suốt 2 tháng qua khi cuối cùng, tất cả được trả về đúng chỗ cũ.

Cristiano Ronaldo vẫn là Quỷ Đỏ, chí ít trong mùa giải tới. Emmanuel Adebayor tiếp tục gắn bó với Arsenal thậm chí đến tận 2012. Frank Lampard thôi mơ tái ngộ cùng ông thầy cũ Jose Mourinho ở Inter Milan. Gareth Barry nhẫn nhục ở lại Aston Villa. Những vụ đồn thổi tốn giấy mực báo giới nhất mùa Hè hóa ra giống chuyện tầm phào. Quả là một mùa Hè kỳ quặc!

Sẽ không có cuộc mua bán lịch sử giữa M.U và Real Madrid. Đây là điều đã được khẳng định chắc chắn khi nhân vật chính Ronaldo xác nhận tương lai. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện những tin đồn, ngôi sao này đã khẳng định anh sẽ ở lại Old Trafford. Không còn úp mở, không còn lảng tránh, Ronaldo đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ồn ào mà chính anh khởi xướng bằng tuyên bố muốn đến Real, được đưa ra từ trước trận chung kết Champions League. Không ngạc nhiên khi chính Ronaldo nhận lỗi về phần mình đã gây ra cuộc tranh cãi ầm ĩ này khi hầu như ngày nào cũng có tuyên bố chắc nịch từ M.U và Real khiến Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng bị lôi kéo vào. Có thể xem đây là thành công lớn của Sir Alex Ferguson khi cất công đến tận Lisbon thuyết phục Ronaldo cách đây 3 tuần lễ.


Sẽ không có lời chia tay của Lampard với Chelsea dù hợp đồng mới giữa hai bên vẫn chưa đạt được. Đơn giản, vì Mourinho và Inter không còn muốn lôi kéo anh nữa. Họ đã có Sulley Muntari và hài lòng với phương án này thay cho việc liên tiếp bị Chelsea từ chối bán còn Lampard cứ nhùng nhằng kiểu đi chẳng dứt.

Sẽ không có chuyện Adebayor đến AC Milan hay Barcelona. Bản hợp đồng mà anh mới ký chưa ráo mực hồi đầu tháng 8 là sự khẳng định tiền đạo này sẽ hiện diện ở Emirates thêm 4 năm hoặc lâu hơn như Adebayor tuyên bố: "Tôi muốn gắn bó cùng Arsenal mãi mãi". Một lời có cánh khác xa với thái độ đòi ra đi hồi đầu Hè.

Sẽ không có cảnh Barry sát cánh cùng Steven Gerrard ở Anfield như anh mong đợi. Chính xác hơn thì là chưa. Vẫn còn thời gian để vụ chuyển nhượng này diễn ra nhưng vài ngày qua, nó chìm nghỉm bởi sự thờ ơ từ chính Liverpool. Họ chưa biết kiếm đâu 18 triệu bảng đáp ứng đòi hỏi của Aston Villa, nhất là khi những ông chủ Mỹ đang quyết thắt lưng buộc bụng.

Được...

Không kể vụ Barry, có thể coi đây là thành công chung của các ông lớn Premier League khi giữ chân được những trụ cột, không để rơi vào tay kình địch ngoại quốc. Thử hình dung cảnh Champions League mùa tới, Ronaldo trong màu áo Trắng sút tung lưới M.U hay Adebayor giúp Barcelona hạ gục Arsenal chẳng hạn.



Trên thực tế, họ đều là những ngôi sao quan trọng. Ronaldo đóng góp tới 42 bàn cho M.U mùa giải vinh quang vừa qua. Adebayor là chân sút số 1 của Arsenal còn Lampard dù không còn ảnh hưởng quyết định đến Chelsea như trước song vẫn là một gương mặt không thể thiếu của hàng tiền vệ. Tất nhiên, không ai là không thể thay thế. Song với mùa Hè chuyển nhượng ì ạch như năm nay, sẽ rất khó cho các đại gia trên có thể lấp chỗ trống trong thời gian ngắn ngủi, kể cả lắm tiền nhiều của như Chelsea và M.U chứ đừng nói đến "nghèo túng" như Arsenal.

Phải chăng, các CLB đã giành được một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến quyền lực với các ngôi sao "làm mình làm mẩy"? Cũng khó mà nhận định vậy. Chính xác hơn, các ngôi sao này cũng được không ít. Adebayor tiếp tục tình yêu với Arsenal chỉ sau khi được nâng lương gấp đôi lên 70.000 bảng/tuần. Có tin, trong tháng này Lampard cũng sẽ được Chelsea nhượng bộ và hưởng mức lương tới 150.000 bảng/tuần theo hợp đồng mới, mức cao nhất ở Stamford Bridge. Tóm lại, họ vẫn đạt được mục đích trong khi CLB thêm phần tốn kém.

Chỉ có Ronaldo là chắc chắn không được "quà" tiền bạc khi quyết định ở lại. Mức lương 125.000 bảng/tuần của anh hiện cũng đã cao thứ nhì Old Trafford rồi (chỉ kém Rio Ferdinand). Thế nhưng dường như Ronaldo cũng có được thứ mình muốn. Đó là một thỏa thuận với M.U rằng mùa Hè tới, Ronaldo sẽ được phép đến Real dù mới hoàn tất 2 năm trong bản hợp đồng 5 năm.

… và mất

Vậy thì hóa ra, các ngôi sao mới là kẻ chiến thắng thực sự? Có thể như vậy nhưng họ cũng mất đi một thứ rất quý giá: đó là tình cảm của người hâm mộ.

Barry đang bị các fan Aston Villa coi là Judas bất chấp 11 năm qua, anh đã cống hiến không ít cho đội bóng. Adebayor "được" chào đón bằng những tràng la ó dữ dội từ chính các khán đài Emirates trong Cúp Emirates vừa qua. Mới đầu năm nay, họ còn hát vang điệp khúc: "Ade-bay-or. Ade-bay-or. Hãy chuyền bóng cho cậu ấy. Và cậu ấy sẽ ghi bàn". Lampard cũng không còn giữ được hình ảnh đẹp đẽ về sự tận tụy và trung thành của mình tại Stamford Bridge nữa.

Nhưng Ronaldo mới thực sự phải lo ngại cuộc về. Trong hơn 2 tháng trời, anh từ người hùng trở thành kẻ tội đồ. Thực ra, Ronaldo đã quá quen với việc bị chửi rủa từ các khán đài như sau World Cup 2006, anh quay về xứ sở sương mù và phải hứng chịu dư luận trút giận dữ, coi anh là thủ phạm khiến ĐT Anh bị loại ở tứ kết. Song 2 năm trước, Ronaldo vẫn còn có chỗ dựa là Old Trafford. Giờ thì chính ở pháo đài đó, anh cũng phải đối mặt với sự ghét bỏ. Trong mùa Hè qua, người hâm mộ M.U tỏ thái độ rất rõ ràng. Họ không yêu cầu CLB giữ chân anh nữa mà phần đông cho rằng nên bán quách cho Real, vừa được một khoản tiền kỷ lục vừa tránh nguy cơ bất ổn đội bóng. Hôm nay, Ronaldo sẽ từ Bồ Đào Nha bay về Manchester. Không hiểu chào đón anh sẽ là hoa hồng hay cà chua?

Và cuối cùng là một mất mát khác nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là tính chuyên nghiệp của bóng đá. Không cần bàn đến khái niệm trung thành, nó đã tuyệt chủng trên sân cỏ từ lâu rồi. Giờ ngay cả đến khái niệm khuôn khổ cũng đang bị phá vỡ. Khi một cầu thủ mới thực hiện được 1/5 hợp đồng như Ronaldo đã đòi ra đi, khi một cầu thủ nổi tiếng nghiêm túc như Lampard tính chuyện lợi dụng Điều 17 luật chuyển nhượng FIFA để tự giải phóng, khi một đội trưởng đang giữ danh hiệu "Gắn bó lâu năm nhất với CLB" như Barry dùng đòn công khai gây sự với HLV để được thoát ly thì đó là những hồi chuông đáng báo động. Nếu những nguyên tắc ràng buộc cơ bản nhất như hợp đồng mà còn không được tôn trọng, sự tự do của cầu thủ sắp đến mức quá trớn mất rồi mà mùa Hè lộn xộn năm nay có thể là một bước ngoặt...

 

Những cảnh "đẹp rợn người" trong đêm khai mạc Olympic

Thứ bảy, 09/08/2008

 

Hình ảnh lễ cổ động cho Olympic với chủ đề "Chúng tôi đã sẵn sàng"

Hàng tỷ người trên hành tinh đón chờ thời khắc vàng 8 giờ, 8 phút, 8 giây ngày 8/8/2008 từ Sân vận động Tổ Chim – Trung tâm Olympic - TP Bắc Kinh.

 

Với tinh thần thể thao, đây sẽ thực sự là ngày hội của vạn sắc màu mang hơi thở 5000 năm văn minh Trung Hoa, của tinh thần nhân văn nhân loại được kết nối trong cùng một thế giới, cùng một ước mơ.

210 phút khoảng thời gian không phải là dài để giới thiệu được hết một Trung Quốc với bề dày văn hóa và lịch sử. Nhưng với bàn tay đạo diễn của quái kiệt Trương Nghệ Mưu cùng trợ thủ đắc lực Ric Birch (người đã góp công tạo ra một lễ khai mạc Olympic Sydney 2000 cực kỳ ấn tượng) khoảng thời gian ấy vẫn là quá đủ để bất cứ ai đến với Bắc Kinh, lưu lại những hình ảnh đẹp nhất về lễ khai mạc sẽ được coi là hoành tráng nhất trong hơn 100 năm tồn tại Olympic.

Rực sắc đêm hội trên Quảng trường Thiên An Môn.


Toàn bộ buổi lễ được chia làm ba phần. Phần nghi thức trước biểu diễn, phần biểu diễn và phần nghi thức sau biểu diễn.

Sự chú ý của giới nghệ thuật sẽ tập trung vào phần Biểu diễn. Với bề dày văn hóa nghệ thuật, chắc hẳn Trương Nghệ Mưu đã phải rất khó khăn để lựa chọn những giá trị cô đọng và tiêu biểu nhất trong suốt chặng đường 5000 năm Trung Quốc đã đi qua. Phần biểu diên của Lễ khai mạc có tên gọi “Olympic tươi sáng” với hai chương “Văn minh rực rỡ” và “Thời đại huy hoàng”. Ca sỹ thể hiện bài hát chính thức của Olympic là ca sĩ Trung Quốc Lưu Hoan và ca sĩ đến từ Anh, Sarah Brightman.

Ngoài những thông tin trên, đến giờ phút này Lễ khai mạc vẫn được giữ kín nhưng từ chủ đề của thế vận hội “Một thế giới, một giấc mơ” chúng ta có thể hiểu phần nào những giá trị tinh thần, giá trị nhân văn cao cả sẽ được gửi vào ý nghĩa của từng tiết mục trong đêm khai mạc tối nay.

Nghệ thuật Trung Quốc sẽ thăng hoa đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hơn 80 người chết và mất tích vì mưa lũ

Thứ bảy, 09/08/2008 - 07:43:pm

 

Hơn 80 người chết và mất tích vì mưa lũ

Đầu tàu ngược Hà Nội - Lào Cai đã bị đổ nghiêng khỏi đường ray. (Ảnh: Báo Yên Bái)

 

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai tê liệt hoàn toàn

 

Do ảnh hưởng của bão số 4 và không khí lạnh tăng cường, trong 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa to kéo dài, gây lũ cục bộ tại hầu hết các huyện. Thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo PCLB tỉnh Lào Cai, đến 15 giờ chiều 9/8, Lào Cai có 25 người chết, 35 người mất tích, trong đó huyện Bát Xát nặng nhất có 16 người chết, 26 người mất tích. Trên toàn tỉnh: nhà sập hoàn toàn có 16 nhà, trôi 46 nhà, ngập 725 nhà, nhiều tuyến đường sắt, đường bộ bị tắc nghẽn hoàn toàn. 

 

Nguồn tin từ TTXVN và báo Lào Cai cho biết lúc 2h30 sáng nay, tàu khách LC1 xuất phát từ Hà Nội lúc 22h05 (đêm 8/8) trên đường ngược Lào Cai đã trật bánh tại xã Đan Thượng (Hạ Hoà, Phú Thọ) khiến nhân viên lái tàu bị thương nặng. Rất may tính mạng của hành khách trên chuyến tàu đều an toàn.

 

Theo cán bộ nhân viên đường sắt ga Ấm Thượng (Hạ Hoà), nước sông dâng cao ngập đường tàu nhiều giờ liền gây ra xói lở đất đá khiến chân đường ray bị rỗng, gây lật đầu tàu. Hiện chuyến tàu LC1 chưa thể chuyển bánh gây đình trệ toàn bộ hành trình của các đoàn tàu xuôi ngược trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

 

Ngay sau vụ việc, ngành đường sắt đã tập trung lực lượng cứu hộ và giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa xác định chính xác thời gian có thể thông tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bởi nước sông vẫn trong tình trạng tiếp tục dâng cao.

 

Còn tại Lào Cai, từ 22h ngày 8/8 đến 7h ngày 9/8, trên tuyến đường sắt Lào Cai đi Hà Nội đoạn từ ga Lạng đến ga Thái Niên (huyện Bảo Thắng) đã xảy ra sạt lở hàng chục điểm làm ngưng trệ hoàn toàn việc vận chuyển trên tuyến đường này.

 


Các chuyến tàu phải nằm lại vì nước lớn (Ảnh: Báo Yên Bái)

 

 

Các chuyến tàu SP2, Lào Cai 8, SP8, SP4 xuất phát từ ga Lào Cai đã phải dừng lại tại các điểm tại ga Thái Niên, Cầu Nhò, Phố Lu.

 

Tại Bát Xát, rạng sáng 9/8, một cơn lũ quét đã bất ngờ cuốn trôi thôn Tùng Chin, xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát). Mưa lũ lớn còn làm ngập và phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cùng nhiều hoa màu của dân.

 

Các huyện: Bảo Yên, Sa Pa và Bảo Thắng cũng có 18 người chết và bị thương cùng hàng chục ngôi nhà và nhiều diện tích hoà màu. Trong đó huyện Bảo Yên có 3 người chết, 9 người bị thương, 6 căn nhà bị sập hoàn toàn, 60 căn nhà bị đất đã vùi lấp và ngập nước.

 

Tại huyện Bảo Thắng, có một nạn nhân chết không phải do nước cuốn, mà là do bị điện giật sau khi cột điện bị đổ. Nạn nhân là anh Đỗ Hồng Sơn, 17 tuổi, người thôn Cốc Sâm 4, xã Phong Niên. Huyện này còn có 300 căn nhà, 3 trường học và 337 ha lúa bị ngập nước.

 

Huyện Sa Pa có 5 người chết gồm 2 cháu người dân tộc Mông là Lý A Quả sinh năm 1998 và Lý A Chư sinh năm 2001 bị lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu qua suối và 3 mẹ con Chị Lý Pà Mẩy ( 40 tuổi), cháu Lý Pà Mảy (18 tuổi), Lý Láo San ( 4 tuổi) thôn Lủ Khấu, xã Bản Khoang do đất đá sạt lở đã vùi lấp và làm sập hoàn toàn căn nhà đang ở.

 

Nhận được thông tin, UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng của huyện đã và đang khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại để sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

 

 

Nước Ngòi Đum dâng cao gây ngập úng hoa màu của người dân phường Kim Tân. (Ảnh: Ngọc Bằng - Báo Lào Cai)

 

Yên Bái: 19 người chết, 4 người mất tích

 

Trao đổi với Dân trí qua điện thoại lúc 15 giờ ngày hôm nay, ông Vũ Văn Quỳnh, GĐ Sở GTVT Yên Bái cho biết: đến 11h trưa 9/8, mưa lũ đã làm chết 19 người, mất tích 4 người và bị thương 3 người trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Do mưa liên tục từ 2 ngày qua, nước sông Hồng đổ về trên mức báo động III 1m, lũ quét đã xảy ra trên địa bàn nhiều huyện gây thiệt hại rất lớn. Cụ thể, huyện Lục Yên có 9 người chết, huyện Yên Bình có 6 người chết, 1 người mất tích, huyện Văn Yên có 2 người chết, 1 người mất tích, TP Yên Bái có 2 người chết. Huyện Trấn Yên có 2 người mất tích, huyện Yên Bình mất tích 1 người.

Tại huyện Văn Yên có 17 nhà sập, 79 nhà hư hỏng, huyện Yên Bình có 18 nhà trôi. Giao thông trên các tuyến quốc lộ nối Yên Bái với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu hiện nay hầu như bị nước lũ phong toả. Cụ thể, tuyến quốc lộ 70 nối Yên Bái với Lào Cai bị sụt nhiều điểm, đèo Tam Gia sụt 25 điểm dự kiến đến đêm nay mới thông. Tại Km 90, hai chiếc xe ô tô đã bị đất đá chôn vùi. Tại ngã ba Khánh Hoà, nước đã tràn mặt cầu, cuốn trôi lan can cầu.

QL 32C nối Yên Bái với Phú Thọ bị ngập tại Km 80. Hệ thống đường sá trong thành phố Yên Bái cũng bị ngập lụt rất nặng. Trong đó, nặng nhất là khu vực phường Hồng Hà, ga Yên Bái, phường Nguyễn Phúc.

Quyết tâm của lãnh đạo tỉnh là trong thời gian sớm nhất khai thông tuyến đường nối trung tâm TP Yên Bái về các huyện bị ảnh hưởng nặng nề của lũ như Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình.

Đến trưa ngày hôm qua, 8/8, lực lượng chức năng tại Yên Bái đã thông tuyến quốc lộ 32 sau một thời gian bị tắc tại đèo Cao Phạ. “Chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái là quyết giữ tuyến đường huyết mạch này”, ông Quỳnh cho biết.

Thiệt hại ước tính ban đầu về tài sản tại Yên Bái là khoảng 40 tỷ đồng. Hơn 1700ha lúa và màu bị ngập, trong đó chỉ riêng Trấn Yên đã ngập gần 1000ha.

 

 


Nước dâng lên ngập các lán của công nhân đang thi công bờ kè khu vực cầu Phố Mới. (Ảnh: Ngọc Bằng - Báo Lào Cai)

Khu vực cửa khẩu đang đối mặt với nước lũ. (Ảnh: Ngọc Bằng - Báo Lào Cai)

  Lũ lớn gây ngập kè đang thi công. (Ảnh: Ngọc Bằng - Báo Lào Cai)

 
  

 


Ngôi nhà của công nhân khai thác cát sỏi đã bị lũ xóa sổ, lũ lớn đang đổ về thành phố Lào Cai (Ảnh: Ngọc Bằng - Báo Lào Cai)

 

* Ngay khi nhận được tin, PV Dân trí đã lên đường vào tâm lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin…

Ronaldo cam kết ở lại Old Trafford

Thứ năm, 07/08/2008 - 08:00:pm

Ronaldo cam kết ở lại Old Trafford

Thương vụ Ronaldo cuối cùng cũng đến hồi kết.

Mặc dù “Quỷ đỏ” nhiều lần tuyên bố Ronaldo không phải là cầu thủ để bán, thậm chí còn dọa kiện vụ này lên FIFA, nhưng Real Madrid vẫn luôn tìm cách thuyết phục tuyển thủ Bồ Đào Nha về với Bernabeu.

 

Bản thân R7 từng tiết lộ mong muốn được ra đi nhưng anh chưa bao giờ công khai ý định thực sự của mình. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn tại Bồ Đào Nha đêm qua, tiền vệ cánh của MU không những nhắc lại mong muốn này mà còn khẳng định anh vẫn sẽ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford ít nhất thêm một mùa giải.

 

Anh nói: “Tôi sẽ ở lại Manchester United ít nhất thêm một mùa giải. Tôi không phủ nhận mình muốn trải nghiệm những thử thách mới như cơ hội được chơi bóng tại Madrid. Tuy nhiên, lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để ra đi”.

 

Khả năng ở lại sân Old Tranfford của Ronaldo càng được khẳng định, bởi trước đó trong ngày Real Madrid bất ngờ thông báo, hợp đồng với Rafael Van der Vaart đến từ Hamburg sẽ là vụ mua bán cuối cùng của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

 

Với 42 bàn thắng ghi được ở mùa giải trước và cùng MU đoạt được cú đúp vô địch tại Premier League và Champions League, Ronaldo đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi cuộc bình chọn sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Bước vào mùa giải mới, R7 sẽ chỉ trở lại thi đấu sớm nhất vào cuối tháng 9 do anh mới trải qua phẫu thuật chấn thương mắt cá chân.

 

 CR7 làm thỏa mãn hàng triệu cổ động viên MU

 

Những lời của Ronaldo chắc chắc đáp ứng được sự trông đợi từ các cổ động viên MU, đồng thời trấn an tinh thần toàn đội trước mùa giải mới. Và trên hết, quyết định ở lại của anh giúp HLV Ferguson được toại nguyện.

 

Trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2008, chiến lược gia người Scotland đã bay sang tận Áo và Thụy Sỹ để thuyết phục “học trò cưng” ở lại. Mới đây, ông thậm chí còn tuyên bố nếu MU để Ronaldo ra đi, ông cũng sẽ rời khỏi Old Trafford.

 

“HLV Ferguson đã nghe những tranh luận của tôi và tôi cũng nghe những phân tích của ông ấy. Chúng tôi đã tìm ra giải pháp tối ưu nhất mà theo đó, tôi sẽ ở lại. Vì thế, giờ tôi xin khẳng định, tôi sẽ chơi bóng cho MU ở mùa giải mới”, Ronaldo nói. “Trước thông tin rằng tôi đang tự chống lại mình, tôi xin khẳng định, tất cả những ai nói như thế đều đang nói dối. Tôi sẽ chơi cho MU bằng cả trái tim của mình”.

 

Mặc dù vậy, Ronaldo vẫn thừa nhận nguyện vọng được chuyển sang Madrid khi nói “Tôi biết Real Madrid muốn ký hợp đồng với tôi. Họ đã đề nghị mức phí chuyển nhượng rất cao cho Manchester United. Hy vọng một ngày nào đó đề nghị từ Madrid sẽ được BLĐ đội chủ sân Old Trafford vui vẻ chấp nhận”.

 

(Dân trí) - Sau rất nhiều sự kiện xung quanh thương vụ Ronaldo, câu chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi tiền vệ cánh ngôi sao người Bồ Đào Nha cam kết anh sẽ ở lại với Manchester United ít nhất thêm một mùa giải.

Chờ Trên Tháng Năm

Chủ nhật, 03/08/2008 - 09:23:am

Nghich chut cho vui ha ?hieu dong ma ?:)

Cuộc đời ai cũng phải 1 lần đúng không?nhưng đối với tôi thì..... Nhưng sự chờ đợi sẽ có báo đáp nếu như chúng ta có sự kiên nhẫn và lòng nhẫn lại.Vì thế tôi sẽ chờ đợi như bài hát này vậy. Sự thật thì ai cũng muốn nhưng muồn "Thà tìm sự thật suốt đêm còn hơn cứ ngờ vực suốt cả đời" Vậy các anh chị nghĩ sao về câu nói nay hả?Em thì không biết nghĩ sao nữa câu này khó quá với em rồi?Nhưng biết làm sao được bây giờ....Vậy thì em phải đành chờ thui...?Nhưng cuộc sống không chờ đợi thì không phải là cuộc sống phải không các anh chị ơihiiiihi..Hạnh phúc khi mà sự chờ đợi của mình có sự báo đáp đúng không ạ?Hạnh phúc đôi lúc cũng không phải là hạnh phúc hiii?nhưng vơi mình thì khó qúa vậy ha?Vì sao em không nghĩ được nhỉ ?khó quá vậy ?Hay là do em lạnh lùng không biết yếu quý cuộc sống của em mà em không biết cảm nhận cuộc sống của mình vậy ?Các anh chi cho em biết  với?hi Thui em viết vậy thui ha ?có gì sai sót thì lượng thứ nha ?hâhhâhh

                                                  

Không Có Tiêu Đề

Thứ năm, 31/07/2008 - 10:36:am

 

Khi tình yêu quay lýng với bạn, bạn hãy cất tiếng cýời dù gýõng mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau.

Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. Để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ...

Chạy vòng vòng trên một con đýờng yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đýờng sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giýờng nghe tiếng mýa rõi ngoài cửa sổ.

Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã đýợc bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đõn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cýời với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ.

Sắp đến sinh nhật của một ngýời bạn, bạn hãy chọn một món quà ýng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu đýợc ai đó tặng một quà đýợc gói xinh xắn, đáng yêu.

Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, ngýời ta lại có thể đýợc xoa dịu bởi những điều giản dị ấy...

 

Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của bạn cho đến khi ....(mọi ngýời thử điền vào chỗ trống xem sao)
Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào
Hãy nói những lời thân thýõng khi bạn còn đýợc nghe và khi tim bạn còn rung động ..
-Nỗi buồn có thể tự tiêu tan , nhýng để có đýợc niềm vui trọn vẹn bạn phải chia sẻ nó với một ai đó
-Chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng chỉ có những ngýời tuyệt vọng trong hoàn cảnh .

không có tình yêu nào vĩ đại bằng hi sinh đời mình cho bạn bẹ
-để mọi ngýời yêu mến bạn, chỉ có cách là bạn yêu mến mọi ngýời
-với thời gian và kiên nhẫn lá dâu xanh cũng thành lụa
-nếu ko có sự thuỷ chung thì trên đời này không có tình yêu, tình bạn và đức hạnh
-khi tất cả những cái khác đã mất...týõng lai vẫn còn
-chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng chỉ có con ngýời tuyệt vọng trong hoàn cảnh
-hãy tự tin rằng thà không biết gì còn hõn biết không đúng

 

''),,,,,,('')
(=*o*=)
("yeuem")
('''),,,,,(''')

.:*:.Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai.:*:.

.:*:.Mong bạn gặp cõn mýa để quý những ngày nắng đẹp.:*:.

.:*:.Mong bạn bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thõi.:*:.

.:*:.Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui.:*:.

.:*:.Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những ngýời đồng cảnh.:*:.

.:*:.Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn.:*:.

.:*:.Mong bạn có lần mất mát để biết õn những gì đang có.:*:.

.:*:.Mong bạn khóc đýợc để xóa nhòa tổn thýõng mang theo thời gian.:*:.

.:*:.Mong bạn giữ đýợc ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời.:*:.

.:*:.Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt để thanh thản khi nói lời chia tay.:*:.

Nên ăn nhiều lýõng thực thô.

Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.

Xin thành thật và thật lòng khi nói câu "I love you"

Bất kể lúc nào khi nói câu "xin lỗi", xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phýõng.

Hãy tin vào tiếng sét ái tình.

Đừng bao giờ coi thýờng mõ ýớc của ngýời khác.

Bạn có thể bị tổn thýõng nếu yêu một ngýời một cách say đắm, nhýng nó là phýõng pháp duy nhất khiến con ngýời bạn trở nên toàn diện.

Dùng phýõng pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp,không nên xúc phạm ngýời khác.

Đừng bao giờ đánh giá con ngýời qua bề ngoài.

Nói từ từ nhýng phải suy nghĩ nhanh.

Khi ngýời khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cýời và nói "tại sao bạn lại muốn biết điều đó?"

Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.

Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.

Hãy ghi nhớ ba chữ "trọng": tôn trọng mình; tôn trọng ngýời khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.

Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!

Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cýời lên, vì đối phýõng sẽ cảm nhận đýợc nụ cýời của bạn!

Hãy kết hôn với ngýời mà bạn thích chuyện trò với ngýời đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ýu điểm lớn.

Nên chấp nhận sự thay đổi, nhýng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.

Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.

Hãy dành nhiều thời gian đđọc sách, ít xem ti vi.

Tin týởng vào thýợng đế, nhýng đừng quên khóa cửa.

Khi bạn cãi vã với ngýời yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.

Đừng trốn tránh ngày hôm qua.

Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.

Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với ngýời khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
Hãy làm những gì mà bạn phải làm.

Đừng nên tin ngýời không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn

Mỗi năm ít nhất đi một nõi mà bạn chýa hề đi qua.

Nếu bạn kiếm đýợc nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.

Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.

Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho ngýời khác hõn là yêu cầu ngýời khác.

Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt đýợc và phân tích mình đã thành công đến mức nào.

Bất luận trong nấu ăn FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Grin"hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái đđối xử .

Bạn hãy yêu tự do hõn tất cả và làm điều thiện ở bất cứ nõi nào có thể .

V.Beethoven

Nhà ngoại giao là ngýời đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ nhýng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng

Robert Frost

Đạo làm quân tử có 4 điều đúng:

+Mạnh dạn khi làm điều nghĩa

+Nhũn nhặn khi nghe lời can gián

+Lo nghĩ khi nhận bổng lộc

+Và cẩn thận đối với việc sửa mình

Đời có bốn cái lo ;

-lo đức ít mà đýợc sùng ái nhiều.

-lo công lập đýợc ít mà đýợc hýởng nhiều bổng lộc ....

Khổng Tử

Đừng để một ai chẳng nhận đýợc gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .

Ngạn ngữ Pháp

Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi ngýời và tự tôn trọng chính mình .

W. Shakespear

Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm .

Joubert

Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim

Piêt

Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra .

Rsoutheell

Nếu nhý trí tuệ là cái vốn quí nhất và hữu ích nhất thì sự hài hýớc là tính dễ chịu nhất của con ngýời

Swift

Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình nhý thể đó là công việc cuối cùng

Marc aurele

Tôi thýờng hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng

Philippe de Commynes

Cách khéo nhất để làm vừa lòng ai đó là xin họ lời khuyên

Odove Primex

Nếu có hai ngýời cùng sống với nhau hòa thuận nên tin trong đó ít nhất một ngýời tốt.

Ngạn ngữ Angiêri

Cuộc đời là bọt nýớc. Chỉ có hai điều nhý đá tảng: tử tế khi ngýời khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình

A. Gordon

Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết

Caton Censeur

Ngýời đáng nói mà mình không nói là mất ngýời, Ngýời không đáng nói mà mình nói là mất lời.

Khổng Tử

Ngýời xin bố thí đỏ mặt một lần, kẻ từ chối không bố thí đỏ mặt hai lần

Ngạn ngữ Thổ nhĩ Kỳ

Hoài nghi chính mình là điều phải làm đầu tiên của ngýời quân tử.

P. Nicole

Khi đã biết tha thứ, bạn sẽ mỉm cýời nhiều hõn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với ngýời khác

Bishop

Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu

N. Ghenin

Nếu sự khiêm nhýờng của bạn khiến mọi ngýời để ý thì hẳn có chút đó chẳng bình thýờng.

M. Ghenin.

Ngýời không biết týõi cýời sẽ không biết cách mở ra những cánh cửa.

Ngạn Ngữ Trung Quốc

Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay

Lord Chesterfield

Một ngýời chýa biết nói những lời nói dối đẹp đẽ thi ngýời đó không bao giờ biết đến thế giới chân thực.

A. France.

Cho quí hõn nhận song cái giếng sâu nhất cũng cạn nếu không đýợc uống nýớc đó sao?

H.A. Kromer

Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy

Nếu đó là một công việc quan trọng – hãy tự mình làm lấy

Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây

Thế giới sẽ tốt đẹp hõn nếu ta dành cho ngýời khác dù chỉ một chút thông cảm mà ta vẫn thýờng dành cho ta

Đừng cố gắng tỏ ra cái không phải là mình

Lúc đầu chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen tạo ra chúng ta

Nếu có ai đó đáng để ta làm quen thì cũng đáng để ta hiểu rõ

Đối với ngýời có nhiều tài đức thì đừng có chê bai nhỏ mọn

Đối với ngýời có danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm

Hoài Nam Tử

Tôi chýa bao giờ gặp một ngýời nào mà tôi không tìm thấy nõi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi

Afred de Vigny

Ngýời có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để khám phá những tế nhị của lòng ngýời

Vauvenargues

Bạn nên ghi nằm lòng rằng tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trýớc những lời ta khuyên răn dạy bảo, chúng sẽ mở mắt thật to nếu ngýời ta làm gýõng cho chúng thấy

The Table

Cử chỉ đẹp là đức hạnh đýợc dịch ra một thứ ngôn ngữ dễ hiểu

Francis Bacon

Khi con trai bạn còn nhỏ, bạn hãy làm ông chủ của nó. Nhýng khi nó lớn lên rồi, bạn hãy làm ngýời anh của nó

Ngạn ngữ Arập

Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta

Geoges Granville

Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hõn thiếu hiểu biết

Franklin

Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhýng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ

Delarme

Hãy kiên nhẫn làm bổn phận của mình và giữ thinh lặng, đó là câu trả lời tốt nhất cho sự vu khống

G. Washington

Con ong đýợc ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhýng cho tất cả

Saint J.Chrysistome

Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng còn phảng phất mùi thõm

KD

Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng, cũng đừng bao giờ kiêu căng với ngýời khiêm tốn

Jeffecson

Sự ngắn gọn là linh hồn của trí khốn sắc sảo

Shakespear

Không nên đánh giá một ngýời dựa vào những cái anh ta không biết mà nên dựa vào những cái anh ta hiểu biết

Vauvenargues

Đầu hàng cám rỗ là hành động của thú tính, chiến thắng nó mới là con ngýời

Waterstone

Hãy hiền dịu khoan dung với hết mọi ngýời trừ bản thân mình

Joubert

Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cýời thôi

Epictete

Khi ta tự trách mình thì dýờng nhý không ai có quyền trách ta

Kẻ bắt chýớc cái xấu luôn výợt xa cái gýõng xấu ấy. Trái lại, kẻ bắt chýớc cái tốt luôn thua kém cái gýõng ấy

Guicciardini

Ai không biết nghe, tất không biết nói chuyện

Giarardin

Mỗi khi khuyên ai bất cứ điều gì thì nên thật vắn tắt

Horace

Anh có thể lừa vài ngýời trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa mọi ngýời trong vài lúc, nhýng anh không thể lừa mọi ngýời trong mọi lúc

A.Lincoln

Phải biết mở cửa lòng mình trýớc mới hy vọng mở đýợc lòng ngýời khác

Pasquier Quesnel

Điều gì anh muốn ngýời ta làm cho anh, anh hãy làm cho ngýời ta

Kinh Thánh

Đừng nói tất cả những gì mình biết

Đừng tin tất cả những mình nghe

Đừng làm tất cả những gì mình có thể làm

Ngạn ngữ Bồ Đào Nha

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngýợc lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhýng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.


Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhýng sẽ không bao giờ đýợc nghe từ ngýời mà bạn muốn nghe, nhýng nếu có cõ hội, hãy lắng nghe chúng từ ngýời nói với bạn bằng cả trái tim.


Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt đýợc. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những ngýời luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong.

Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo ngýời nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cýời bởi vì chỉ có nụ cýời là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra ngýời đó.


Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mõ thấy họ. Hãy mõ những gì bạn muốn, đi đến nõi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cõ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hõn, đủ nỗi buồn để bạn trýởng thành hõn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí ngýời khác, nếu điều đó làm tổn thýõng bạn thì nó cũng sẽ tổn thýõng ngýời khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thýõng có thể chữa lành

 

 

 

 

*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* .
. »~:¤.·º`·.hichic_doi_dohoi.·´º·.¤:~« .
. *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)* .

 

Kẻ nào chỉ biết yêu bản thân mình thì sẽ chẳng bao giờ có niềm vui hạnh phúc lớn lao là đýợc ngýời khác yêu.

Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng!Đ
ừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục!Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn có thể giữ chân bạn!

Yêu chồng là hoàn tiền cho ngý
ời chu cấp
Yêu tình nhân là đem tiền của biếu cho ngýời nghèo! )


Lúc trẻ ngýời ta yêu nhý điên
Về già ai yêu là điên!

Danh Ngôn

Thứ năm, 31/07/2008 - 10:32:am

Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)

2. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )

3. Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)

4. Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)

5. Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin.(F.Perier)

6. Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " . (George Besnard-Shaw )

7. Bạn đứng hận thù nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi ...Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương , sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần . ( Martin Luther Kinh.JK )

8. Không có gì thiêng liêng hơn tình đồng loại . Bố mẹ yêu con , con yêu bố mẹ . Nhưng các bạn ạ , cái đó không có gì lạ , vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó . Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy .(Gogol )

9. Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn .( cynda Willams )

10. Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn . ( Ghersen )

11. Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn . Nếu không , tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại. ( Saint Francis De sales )

12. Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi .(Phoebe Vary )

13. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta . ( Ngạn ngữ Mông Cổ )

14. Trong tình bạn , Nếu không sẵn sàng lònh tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được .

15. Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn . (Balzac)

16. Tình bạn đó là một tâm hồn trong hai cơ thể. ( Aristoteles )

17. Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh .( Nguy Nguy )

18. Đừng để ai phiền trách bạn . Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn . Đừng đổ lỗi cho ai . ( Earvin )

19. Kẻ lấy thân thế chơi với nhau , thân thể đổ là bạn hết . Kẻ lấy của cải chơi với nhau , của cải hết là mất bạn ( Vân Trung Tư )

20. Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật , bất vị lợi , nguời ấy không biết được hạn phúc mà một người có thể nhận được ở một người . ( Young )
21. Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn . (voltaire )

22. Bạn hãy cười và thể gian sẽ cười với bạn .
Bạn hãy khóc và bạn khóc cô đơn .(E.W.Wilcox )

23. Bạn hãy dạy cho họ biết sống làm sao và bài học khó hơn nữa biết bao là chết làm sao . (B.porteus)

24. Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác , bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele)

25. Dám và thử thánh là những trận chiến . Nếu bạn thua một lần , hai lần hoặc nhiều lần nữa , bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng .(Epictete)

26. Bạn đau khổ : bạn hãy nhẫn nại .Đau khổ hiện giờ không thiệt cho tương lai bạn , Bạn không khát vọng quá cũng không sợ hãi quá , Bạn coi sự thanh thản tâm hồn như một quả quý , nhờ đau khổ làm cho nó cứng rắn và chịu đựng thản nhiên muôn nghìn rắc rối của cuộc đời . ( De Charnage )

27. Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mùi hôi của ta . Chúng ta không hay biết gì nhưng chúng làm cho người khac khó chịu thôi .( BA de )

28. Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình .(joubert )

29. Mỗi người có trong đời mình những trang sách mà mình không biết và được viết bởi công trạng của người khác .(G.Guyau )

30. Bạn đừng làm một điểm trên vong tròn mà phải làm một trng tân điểm . ( Luc miriam )

31. Làm cho người khác tốt hơn đó alf cách duy nhát làm cho người ta hạnh phúc hơn .(Ampere)

32. bạn đừng phán xét hạt tiêu theo hình dáng nhỏ bé của nó , hãy nếm nó và bạn sẽ cảm thấy nó cay cỡ nào . ( Ngạn ngữ Ả Rập )

33. Nếu ai nói xấu bạn mà đúng thì sửa lỗi .Nếu họ nói bậy thì cười thôi .(Epictete )

34. Nếu đẹp , bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn . (Nicole)

35. Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ . ( Cổ ngạn )

36. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm , kể cả những lỗi lầm lớn , hãy luôn nhớ rằng còn cơ hội may khác cho bạn chuộc lỗi . Thất bại không phải là vấp ngã , mà là cứ nằm lì sau khi ngã . ( Mary )

37. Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành . Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly , sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly . Cũng vậy , trong mỗi chuối những điều dễ thương , tử tế , sẽ có một điều làm con tim tràn đầy .(Samuel )

38. Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn . ( tục ngữ )

39. Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương . ( Jamé Russell )

40. Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu (Christopher ) Danh ngôn tình yêu

 

Nếu ai hỏi vì sao tôi yêu em, tôi sẽ nói ấy là bởi hông em đu đưa duyên dáng. Bởi đùi em thon, môi em gợi cảm, bởi tình yêu đong đầy trong mắt em. Bởi làn da em mịn màng, suối tóc em mềm mại, mỗi bước em đi nhún nhảy, giọng nói em ngọt ngào. Và mỗi ngày tôi luôn yêu em, vì chính em cũng luôn yêu tôi vậy - Justin Hutchins

- Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này - David Levesque



- Bắt đầu yêu một người, bạn ngốn ngấu hết tất cả những điều ước từng "để dành" trước đó - Elizabeth Bowen



- Tình yêu giống như một dòng sông, sẽ rẽ sang nhánh mới khi gặp chướng ngại vật - Crystal Middlemas



- Cuộc đời có duy nhất một niềm vui, đó là yêu và được yêu - George Sand



- Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này, bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này, bạn là người đang sống trong tình yêu - Stephen Packer



- Hôn nhân không phải một thứ lễ nghi, càng không phải dấu chấm hết. Đó là vũ điệu dài hơi, phức tạp mà vô cùng gần gũi. Ở đó chẳng có gì quan trọng cho bằng khả năng giữ thăng bằng và độ khéo léo trong lựa chọn người bạn nhảy - Amy Bloom.



- Ta bên nhau dưới ánh bình minh, và cùng dõi về một tương lai phía trước - Brian Andres.



- Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo. Nhưng khi lên đến đỉnh, bạn thu vào tầm mắt muôn vào điều tươi đẹp - Daniel Monroe Tuttle.


~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~"Ngày hôm qua là lịch sử.
Ngày mai còn là điều bí ẩn
Chỉ hôm nay mới là quà tặng.
Và chúng ta gọi là hiện tại

 

Những thói quen nguy hiểm khi sử dụng ĐTDĐ

Chủ nhật, 27/07/2008 - 04:56:pm

Nhiều bạn trẻ thời nay quan niệm: “Ăn điện thoại, ngủ điện thoại, đi chơi điện thoại.” ĐTDĐ trở thành vật bất ly thân, luôn kè kè bên mình như một cách để khẳng định cá tính và phong cách. Nhưng thói quen đó nhiều khi gây ra những tai hại chết người.

 

 

Tuy nhiên do quá lạm dụng những chức năng của ĐTDĐ ở mọi nơi, mọi lúc mà nhiều bạn trẻ không biết rằng những thói quen đó tiềm ẩn những nguy cơ có hại cho bản thân và những người xung quanh.

1. Nghe nhạc, nghe điện thoại khi đi xe máy

 

Đây là thói quen rất có hại bởi nó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Khi nghe điện thoại bạn bị phân tán tư tưởng nên không thể tập trung vào việc lái xe an toàn. Nghe nhạc khi lái xe cũng khiến bạn bị phân tán tư tưởng, đồng thời việc dùng tai nghe làm bạn giảm khả năng nghe thấy tín hiệu còi của các phương tiện khác. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ thói quen này.

2. Dỗ con bằng ĐTDĐ

Các ông bố bà mẹ trẻ hiện nay thường tải các video clip quảng cáo hay những đoạn phim hoạt hình trên mạng vào ĐTDĐ của mình và coi đây là một phương tiện hữu hiệu để dỗ con mỗi khi trẻ khóc, điều này khiến trẻ hình thành thói quen tiếp xúc với điện thoại thường xuyên và coi điện thoại như một món đồ chơi.

Ngoài tác hại của việc trẻ đập vỡ, bẻ gãy điện thoại của bố mẹ, còn có một nguy cơ tiềm ẩn khác đó là sóng điện từ của ĐTDĐ có thể gây ra các nguy hại lâu dài cho trẻ thông qua tác động lên hệ thống thần kinh, tim mạch của trẻ. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới về tác hại của sóng ĐTDĐ đều khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với ĐTDĐ.

3. Điện thoại bất ly thân

Không chỉ với trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng sẽ phải chịu những tác động không tốt của sóng ĐTDĐ nếu luôn để điện thoại ở sát bên mình. Nhiều người có thói quen để điện thoại tại túi áo ngực hoặc để điện thoại ngay cạnh gối khi ngủ, điều này không có lợi cho tim cũng như giấc ngủ của bạn.

Sóng điện từ có thể gây ra sự mệt mỏi nếu bạn để điện thoại quá sát thân người với thời gian dài. Tốt nhất khi làm việc bạn nên để điện thoại trên bàn làm việc và khi đi ngủ thì không nên để điện thoại trên giường ngủ.

4. Dùng điện thoại để lưu trữ dữ liệu cá nhân quan trọng

Với dung lượng bộ nhớ trong và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngày càng lớn, nhiều bạn trẻ hiện nay thích dung ĐTDĐ để lưu trữ những dữ liệu cá nhân như tài khoản ngân hàng, mật khẩu máy tính, mật khẩu thư điện tử.vv… thậm chí nhiều bạn cùng dùng ĐTDĐ để quay và lưu trữ những cảnh “nóng” riêng tư thuộc diện bí mật của cá nhân mình.

Nhưng chức năng bảo mật thông tin của các điện thoại hiện nay rất rất đơn giản, và các dữ liệu lưu trong thẻ nhớ của ĐTDĐ có thể dễ dàng bị đọc trộm, sao chép. Vì vậy nếu không cẩn thận, bạn rất dễ để mất các thông tin đó. Nếu bạn sở hở thì những thông tin đó rất dễ bị đánh cắp và người lĩnh hậu quả chính là chủ nhân của ĐTDĐ.

ĐTDĐ đã trở thành vật bất ly thân của giới trẻ.

Đi trên phố ngày nay không khó để ta bắt gặp hình ảnh những "Teen" một tay lái xe còn tay kia giữ điện thoại để nghe hoặc gọi điện. Ngoài ra vừa đi xe máy vừa nghe nhạc từ điện thoại thông qua hệ thống tai nghe cũng là sở thích của không ít bạn trẻ.

 

 

Vượt qua những chức năng ban đầu là để liên lạc (nghe, gọi, nhắn tin), các hãng ĐTDĐ ngày nay luôn tìm mọi cách để sản phẩm của mình khi tung ra thị trường đáp ứng được mọi sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng, nhất là lớp trẻ vì đây là đối tượng khách hàng đông đảo nhất mà mọi hãng sản xuất ĐTDĐ đều hướng tới.

Cách lau chùi màn hình LCD

Chủ nhật, 27/07/2008 - 04:51:pm

Màn hình tinh thể lỏng LCD là một trong những thành phần đắt giá nhất của laptop hay máy tính để bàn. Vậy mà những thiết bị này lại cực kỳ nhạy cảm với bụi, vân tay, thậm chí ngay cả khi bạn ho hoặc hắt xì mà quên không che miệng.

 

 

 

 

Coi màn hình LCD như làn da mỏng manh của em bé mới sinh - Phải thật nhẹ nhàng và tránh chạm vào màn hình máy tính.

 

Lau màn hình bằng một miếng vải thật mềm - khăn mùi xoa cotton cũ có thể dùng được, nhưng không được sử dụng giấy ăn, khăn ướt, giấy vệ sinh hay thậm chí là khăn tắm bởi sợi bông sẽ gây xước màn hình vĩnh viễn (hệt như giấy giáp và bàn chải cọ nhà). Vải sợi cực nhỏ như loại dùng để lau mắt kính dung để lau chùi màn hình LCD là thích hợp nhất.

 

 

 

 

Pha loãng giấm hoặc cồn iso-propyl với nước cất (theo tỉ lệ 1:1) và phun chất lỏng thu được lên miếng vải lau đã chuẩn bị. Chú ý không được phun trực tiếp lên màn hình LCD. Chỉ làm ẩm vải lau bằng dung dịch tự pha và nhẹ nhàng lau màn hình theo một chiều - từ trên xuống dưới.

 

Lưu ý:

 

Chỉ lau sau khi đã tắt màn hình và toàn bộ hệ thống máy tính. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho màn hình và máy tính cũng như giúp phát hiện vết bẩn dễ dàng hơn.

Đảm bảo màn hình LCD đã khô trước khi đóng laptop hoặc sử dụng lại (đối với máy tính để bàn).

 

Tránh bất kỳ dung dịch tẩy rửa nào có Acetone, ethyl alcohol, toluene, ethyl axit, ammonia (NH3), hay methyl chloride. Dùng các hoá chất được đề cập tới có thể làm phân huỷ màn hình. Các loại nước lau kính có chứa ammonia, vì vậy cần đặc biệt chú ý không áp dụng cho màn hình LCD.

 

Nếu màn hình dính bụi bẩn, chỉ có một cách là thấm ẩm vải lau thay vì dùng các chất tẩy rửa, tránh làm hoà tan chất bẩn, gây loang rộng trên màn hình.

 

Bảo dưỡng màn hình bằng cách không để điện thoại di động ở gần (gây nhiễu sóng điện từ), không để vật nặng va chạm hay đè lên, không chạm vào màn hình bằng ngón tay gây cháy các điểm màu, để màn hình nơi thoáng mát, tránh nắng chiếu trực tiếp, độ ẩm và nhiệt độ cao.

 

Mẹo nhỏ:

 

Cách xoá vết xước trên màn hình LCD: mỡ Vaseline giúp lấp đầy vết xước trên màn hình. Phương thức này hoạt động hiệu quả vì mật độ quang học của Vaseline khá gần với bề mặt LCD so với không khí. Vậy bạn chỉ cần làm sạch màn hình, bôi Vaseline vào vết xước, sau đó nhẹ nhàng lau sạch hết Vaseline thừa. Chú ý đừng lau quá mạnh mà phải để lại Vaseline vừa đủ trong vết xước.

 

Cách xoá mực bút dạ trên màn hình LCD: Làm sạch màn hình, dùng bút viết bảng (loại có thể xoá được) viết đè lên vết mực. Vì trong mực của bút viết bảng có cồn dẫn mực nên chỉ cần dùng khăn mềm lau là sạch hết.

 

Để chuẩn bị dung dịch làm sạch màn hình cần có nước cất, giấm hoặc cồn iso-propyl (có thể lấy rượu vodka) – Không dùng nước lọc hay nước khoáng bởi vì chúng có thể gây ra vết trắng trên mặt màn hình do tác động của các loại muối hoà tan.

Không như đối với các màn hình CRT có mặt kính, không được lau màn hình LCD bằng giẻ trơn nhẵn khô bởi vì bề mặt màn hình rất dễ bị bụi làm xước. Vậy thì phải làm sạch màn hình LCD thế nào mà không cần dung đến các dung dịch làm sạch hay dụng cụ lau chùi đắt tiền bày bán trên thị trường? Hãy theo dõi các bước làm sạch sau (áp dụng với cả HDTV và TV Plasma):

Một số mẹo bảo vệ máy tính cho bạn

Chủ nhật, 27/07/2008 - 04:50:pm

Các chương trình cài đặt tự động và các phần mềm gây hại khác chủ yếu nhằm vào các máy tính cá nhân chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows, bởi các phần mềm của Windows được sử dụng rộng rãi, tạo nên “sân chơi” màu mỡ cho các cuộc tấn công qua mạng.

 

 

 

 

Kể từ năm ngoái, bản thân hãng Microsoft cũng góp mặt trong thị trường kinh doanh bảo mật máy tính. Hiện thời, hãng cho phép tải về miễn phí công cụ diệt malware trên trang web của mình. Hãng cũng cho biết mỗi tháng, chương trình này loại trừ được khoảng hai triệu loại malware, trong số đó có khoảng 10% là các trường hợp bị nhiễm các chương trình gây hại được tự động cài đặt.

 

Cũng như Windows, trình duyệt Internet Explorer của Microsoft cũng là một mục tiêu lớn và thuận lợi đối với những kẻ phá hoại bằng mã độc. Các trình duyệt khác như Firefox và Opera có thể giúp cách ly người sử dụng. Đợt phát hành trình duyệt gần đây nhất của Microsoft, Internet Explorer 7, cũng được xem là được cải thiện đáng kể chống lại các tác động từ bên ngoài.

 

Hơn nữa, bạn cũng nên cài đặt thêm các phần mềm trợ giúp trình duyệt như Noscript, một tiện ích plug-in, có thể hạn chế khả năng các chương trình điều khiển từ xa phá hoại máy tính của bạn.

 

Ngoài ra, các chuyên gia bảo mật khuyên bạn một số mẹo sau:

 

Đừng dùng chung máy tính với người khác (để kiểm soát và hạn chế tải về từ mạng).

 

Sử dụng chương trình tường lửa (firewall) giúp khuyến cáo các kết nối mà các chương trình điều khiển từ xa thường dùng để liên kết với phần mềm điều khiển.

 

Đừng sử dụng một mật khẩu trên nhiều trang web liên quan tới tài chính.

 

Đừng để trình duyệt của bạn nhớ hộ mật khẩu trên các trang web đó.

 

Đừng nhấn vào những gì bạn được “cho không”, những gì quá tốt để có thể là có thật.

 

Người sử dụng cần luôn luôn ghi nhớ: các tiện ích trên mạng thường đi kèm với nhiều rủi ro

Vì thế, sử dụng máy tính không chạy trên Windows có thể là một cách để chống lại các chương trình gây hại được gọi là malware này. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất cũng cung cấp các chương trình chống malware và diệt virus cho máy tính. Người sử dụng Windows cần sử dụng tính năng cập nhật Windows (Window Update).

Vào hang bắt cọp”

Chủ nhật, 27/07/2008 - 04:48:pm

Thể Công chờ, SHB.Đà Nẵng cũng nín thở đợi. Sau 90 phút đại chiến chiều nay, pháo lệnh sẽ nổ vang và tất nhiên, chỉ dành cho người chiến thắng. SHB.Đà Nẵng hiểu rằng Thể Công rất mạnh nhưng họ đang rất tự tin “vào hang bắt cọp”.

Buổi tập cuối trước khi ra Hà Nội, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò đã thống nhất với nhau: chơi tất tay trong cuộc chiến trên sân Mỹ Đình. SHB.Đà Nẵng không chấp nhận kết quả hòa mà xác định rõ, chỉ có thắng hoặc thua. Khả năng tranh đua ngôi vô địch của họ sẽ được quyết định bởi kết cục thắng thua trước đội đầu bảng Thể Công.

Vô địch, ý nghĩ đó đã hiện diện trong đầu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đại thắng XMCT.Thanh Hóa, đặc biệt sau khi nhận được lời thách thức từ lãnh đạp Thành phố cũng như chính bầu Hiển giữa niềm vui chiến thắng: “Thích gì cũng chiều. Có giỏi thì chơi đi…”. SHB.Đà Nẵng sẽ dấn thân, quyết tâm có 3 điểm trước Thể Công.

Nếu thắng, họ sẽ chính thức bước lên vũ đài tranh đai vô địch.

6 trận gần đây, SHB.Đà Nẵng thắng 5, hòa 1. Họ ghi 4 bàn vào lưới HA.GL, thắng 4-1 ngay trên sân Bình Định rồi trút cơn mưa bàn thắng vào lưới XMCT.Thanh Hóa, với 4 bàn thắng của chân sút chủ lực Almeida.

SHB.Đà Nẵng đang rất tự tin khi dám “vào hang bắt cọp”.

5 trận khoác áo đội bóng sông Hàn, tiền đạo Molina cũng có 6 bàn. Những con số quá ấn tượng của đội bóng miền Trung. Nhìn đội hình của họ, hầu như không có điểm yếu. Bộ đôi tiền đạo ngoại nổ súng liên tục, 2 cánh Quốc Anh và Thanh Phúc có phong độ cực tốt trong khi bộ đôi ở trục giữa Hồng Minh – Rogerio quá “rắn mặt”.    

Họ sẽ tấn công để chiến thắng. Với những gì đang có trong tay, SHB.Đà Nẵng có cơ sở để liều lĩnh. Họ đang là đội thể hiện sức mạnh kinh khủng nhất và chưa bao giờ tự tin, khát vọng như thế.

Sức mạnh của SHB.Đà Nẵng bây giờ, không chỉ đơn giản là một đội hình đồng đều với nhiều cá nhân xuất sắc mà nằm ở khát khao chiến thắng đang cháy hừng hực, được thổi lên bởi túi tiền dày cộp và tư duy bóng đá thực dụng của doanh nghiệp.

Sức mạnh, tham vọng của SHB.Đà Nẵng sẽ được kiểm chứng bởi một đối thủ xứng tầm là Thể Công. Không mạnh mẽ, chẳng ầm ỹ, đội bóng quân đội lạnh lùng tiến lên theo cái cách rất đáng ngại.

Ở Mỹ Đình, họ bất bại từ đầu mùa và giống như một thành trì vững chãi, với 3 tầng phòng ngự từ giữa sân gồm thủ thành Shihavy, cặp trung vệ chắc chắn Phước Tứ – Anh Tuấn và trước mặt là 2 tiền vệ phòng ngự đầy sức mạnh.

Thủ chắc và lên bóng sắc, hãy coi chừng Thể Công với những cá nhân xuất sắc có thể quyết định trận đấu từ một tình huống như Bảo Khanh, Francois Endene.

Đánh bại một tập thể trẻ, chơi sắt đá và kỷ luật như Thể Công lúc này không hề dễ, đặc biệt khi họ cũng hướng về chức vô địch với khát khao cực lớn.

SHB.Đà Nẵng biết điều đó. Họ đang rất tự tin khi dám “vào hang bắt cọp”.

_6392

*********************************************

________________Hà Thiên Lan________________

Làm thơ về em, anh rất sợ

Biết không em, em gái  yêu yêu quý nhất đời:

Xứng hơn anh, trẻ hơn anh - Khối kẻ:

Đọc thơ anh, yêu em mất, em gái ơi!

**********

Làm thơ về em, anh rất sợ

Biết  chăng em, em gái yêu quý nhất trên đời:

Những chàng trai yêu cô nào thật sự

Thơ anh viết về em, họ lấy hết thôi

                                                                         

                                       

                                               

*******************************

*******************Hà Thiên Lan*************************

Nữ hoàng của sắc và hương

Đẹp sao chiếc lá dễ thương Hoa Hồng

Giã từ qúa khứ mùa đông

Vẫy chào tiễn biệt bão giông âm thầm

Vui chào từng bước chân xuân

Trở về trong tiếng chim mừng hát ca

Cả mưa phùn cả sương sa

Đều như giục các loài hoa khoe màu

Lá  xanh và nụ chen nhau

Hoa Hồng xinh đẹp đứng đầu loài hoa

 

                                                

 

 

                                                     ______****Lò võ thiếu lâm****______

                                                   onlylove_6392

                                                       

__________********Onlylove_6392*******_________

 

Có một lần tôi nói bâng quơ

Nhưng cô bé chắc là nghe thấy

Rằng tôi thích tình yêu khi mùa xuân tới

Chỉ mặc toàn váy áo trắng tinh khôi

***********

E lệ ngước đôi mắt xanh trong vắt

Thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tôi

Và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm

Nở nụ cười buồn khẽ trên môi

***********

Tự buổi ấy tháng năm nào cũng vậy

Mỗi lân tôi qua phố lúc chiều sang

Tôi đều thấy cô bé bên cánh cửa

Trong bộ đồ màu trắng đứng nghiêm trang

****************************

 

                                            

_____________*************_______________

 

Miền đất, nơi sinh ra người em yêu

Trên đời khó nơi nào sánh nổi

Hoa nở ngọt ngào, trời cao vời vợi

Tuyết trắng ngần hơn cả cánh bồ câu

**************

Nghe ngọt ngào tiếng suối gọi tìm nhau

Như máu về tim trong mối tình thứ nhất

Mỗi thảm cỏ hoá biển xanh bát ngát

Màn sương trông như ôm ấp; yêu chiều

**********

Che chở cho em khỏi hoạn nạn, hiểm nghèo

Bốn xung quang luôn rì rào tiếng lúa

Dòng thác trắng phau, quả dâu chín đỏ

Em thành người thân của tất cả mọi người

**********

Tình yêu anh, em gặp ở khắp nơi

Em đi...hai bên núi đồi non thoai thoải

Ngàn cây thông non ngóng chở em tới

Coi em như công chúa của vùng này

***********

Nơi mỗi vườn cây biết trò chuyện với mặt trời

Những đôi cánh thiên thần bay óng biếc

Ngay buổi đầu đã thần tiên mà thân thiết

Miền đất, nơi sinh ra người em yêu   

 

                                       

                           

 

Nghich chut ti ha

Thứ hai, 21/07/2008 - 03:37:pm

Truong

 

_____*****____Tặng Mọi Người___*****______

Thứ hai, 21/07/2008 - 10:55:am

Happy day >

Thân Tặng

Chủ nhật, 20/07/2008 - 09:11:am

Nguyễn Xuân Trường: Tập làm Blog Mong các bạn chỉ dẫn thêm::: KínhTặng

         

                                                                            

                     

 

 

                                      *******************************________________________********************************

                               

                                                            

__~~~____Hãy biết Tha Thứ____~~~~~_

Thứ năm, 17/07/2008 - 04:37:pm

                           

                                                

  

____Nguyễn Xuân Trường :Ký Bút_____

 

Tình Hoàng Hôn_Tuấn Hưng

Mình có rất nhiều điều nói về bài hát này mình sẽ nói tâm trạng của mình lúc này, cũng như bao nhiêu suy nghĩ của người khác qua bài hát này? Mọi điều mình noí cũng nằm trong bài hát này  hay nhưng tâm tư  suy nghĩ của mình đó ?Đúng là cuộc sống không thể nói trước điều gì nhưng mọi người thử xem cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi mà ta biết cảm nhận cuộc sống và mở rộng tấm lòng mình hơn nữa để những người lỡ lầm đường lạc lối làm lại từ đầu?Hay là mọi người lại không chấp nhận nhũng người lầm lỗi kia mà để cho những người lầm lỗi đó tiếp làm sai lầm nhưng họ không muốn khi mà lơìi bài hát cũng nói lên tất cả. Vậy thì chúng ta hay biết làm sao cho cuộc sông tươi đẹp hơn hay nghĩ xa một chút xã hội cũng có nhưng điều mà ta chưa từng gặp hay ta chưa từng nghĩ đến nó lại xảy ra đối với những người xung quanh mình vậy lúc đó các bạn nghí  gì ????? ____Tình yêu cũng là đau khổ_cũng là hạnh  phúc mà thứ hạnh phúc đó thì mình không thể bỏ rơi được hãy biết lắm lấy cơ hội các bạn ha ?Trong xã hội này vận mệnh của chúng ta là nằm trong bàn tay ta. Khi mà ta mở lòng bàn tay thì cuộc sông là của chúng ta còn khi mà nắm tay vào thì chắc chắn 1 điều là vận mệnh của chúng ta là đặt trong ta người khác rồi ? Kinh nghiệm là ở dôi bàn tay ta cũng như lời nói chứ tráí tim lhông có king nghiêm? Cuộc sống cũng vậy ai trải qua mới bíêt đau khổ còn không thì cũng chỉ là biết nhưng không thể hiểu được cuộc sống này khó khăn đến thế nào phải không mọi người ?khổ_Sung sướng -_đau  khổ _vui _buồn_sao lai có những câu đó trong cuộc sống đời thưòng hả các bạn ____ Vậy thì chúng ta hãy biết mở rộng tấm lòng  và biết tha thứ những nỗi lầm của mọi người để trở lại cuộc sông bình thường như những người bình thường khác như là lời bài  hát đã hát? Vậy lời kết của bài này là mình muốn gửi đến mọi người là hãy biết chia sẽ và cãm nhận cuốc sống một cách thực tế hơn. Và hãy biết tha thư những lỗi lầm của mọi người khi mà những người đó là người không quen biết hay là người thân của mình cũng như bạn bè mình vậy. Tình bạn không phân chia giai cấp miên là người đó có lòng và tình bạn chân  thật mói đáng quý hơn tất cả những thứ gì trên đời không có gì có thể mua được tình bạn đau ha?chỉ có chúng ta biết cảm nhận và thực tế hơn là cuộc sống. Tình bạn là đáng quý nhât?chúc các bạn thành công trên con đường của mình đã chọn và cầu mong sao những người lầm đường lạc lối hãy biết quay đầu lại.  cuốc sống sẽ tươi đẹp hơn khi mà chúng ta biết cảm nhận nó?chúc mọi người có cuốc sông hạnh phúc và vui vẻ ha ?

 

Đừng Đánh Mất_Bằng Cường

Thứ tư, 16/07/2008 - 09:02:pm

mình đang tập mong các bạn thông cảm ha?

 

 Đừng Đánh Mất_Bằng Cườn

Tặng những người tôi quen và những người chưa từng quen biết?  bài nay cũng là bài gửi tặng người chỉ cho tôi làm nhạc """?Thank you very much"""

 

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới