Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Bóng đá"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

(Dân trí) - Sau chiến tích 3 năm vô địch liên tiếp tại Premier League, thầy trò Ngài Alex Ferguson đã có buổi lễ ăn mừng tưng bừng với pháo hoa và champagne ở “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford.


MU đã đăng quang bất chấp mọi nỗ lực bám đuổi của Liverpool


Thủ quân Gary Neville và đồng đội hạnh phúc với danh hiệu thứ 3 mùa giải này




Các cầu thủ MU chìm trong rượu mừng và champagne


Niềm vui của Rooney và đồng đội sau khi trận đấu với Arsenal kết thúc
 

Carrick hạnh phúc bên cô con gái Louis
 

Ferguson, HLV vĩ đại nhất trong lịch sử MU
 

Ronaldo vẫn là ngôi sao giàu ảnh hưởng với "Quỷ đỏ" thành Manchester
 

Tiền vệ người BĐN hạnh phúc bên mẫu thân, bà Dolores Aveira
 

Tevez gạt đi những rắc rối về tương lai để tận hưởng niềm hạnh phúc
 

Thành Manchester đều ngóng đợi danh hiệu Champions League tại Roma ngày 27/5
 
 

 

 

Phong độ cao, ưu thế sân nhà cùng rất nhiều yếu tố khác đang ủng hộ Chelsea. Giờ là thời điểm thích hợp nhất để họ đòi lại món nợ từ tay kình địch đến từ thành Manchester.

Bốn tháng đã qua kể từ ngày John Terry và các đồng đội nước mắt lưng tròng ngậm ngùi nhìn đối thủ không đội trời chung nẫng tay trên chức VĐ Champions League. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời mỗi cầu thủ.

Chelsea đứng trước cơ hội lớn giành trọn 3 điểm


Với bản thân Terry, cú trượt chân định mệnh trên loạt đá luân lưu 11m đã phá hỏng tất cả. Giấc mộng châu Âu tiêu tan, anh và Chelsea lại bắt đầu lao vào guồng quay mới, cố gắng tìm lại những gì đã đánh mất dưới thời tân HLV Scolari.
Có vẻ như Chelsea đang đi đúng hướng, với cuộc cách mạng toàn diện ở Stamford Bridge. Từ con người đến lối chơi, tất cả tạo nên bộ mặt mới đầy sức sống cho đội bóng áo xanh. Thắng như chẻ tre kể từ ngày Premiership khai cuộc, Chelsea đã có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc đại chiến gặp M.U.

Lửa hận thù đang cháy trong huyết quản từng chiến binh "The Blues". Terry, Joe Cole hay Mikel đều một lòng hô hào quyết tâm đánh gục "Quỷ đỏ". Và họ đang đứng trước cơ hội lớn hơn bao giờ hết để hoàn thành mục tiêu và bỏ cách M.U 9 điểm BXH Premiership.

Ngay trước giờ bóng lăn, mọi yếu tố dường như đang ủng hộ CLB thành London. Trước tiên là việc trung vệ đội trưởng John Terry được xóa án treo giò, dù đã phải nhận thẻ đỏ trận gặp Man "xanh" hồi tuần trước. Điểm quan trọng nữa, M.U đang sa sút và tỏ ra kém thế hơn hẳn so với Chelsea.

Khởi động cho trận thư hùng hôm nay, đoàn quân HLV Scolari vừa có màn tập dượt nhẹ nhàng khi đánh bại Bordeaux bốn bàn không gỡ tại Champions League. Sức mạnh khủng khiếp dần được bộc lộ, giới hâm mộ đang được chứng kiến một Chelsea bách chiến bách thắng.

Thật khó để tìm ra điểm yếu của "The Blues" ở thời điểm này. Hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến tiền vệ bay bổng và hiệu quả, còn các chân sút cũng rất bén duyên ghi bàn. Nếu có thêm sự góp mặt của Essien (đang chấn thương), đây sẽ là một đội bóng hoàn hảo.
Scolari và Ferguson sẽ đấu trí trên băng ghế huấn luyện - Ảnh: Sky

Điều đó cũng được chứng minh qua thực tế sân cỏ. Scolari và Deco thổi hồn Samba giúp lối đá Chelsea trở nên nhuần nhuyễn với độ kết dính cao hơn. Qua 5 trận đã đấu, họ thắng đến 4 và chỉ hòa duy nhất một lần trước láng giềng Tottenham.

Trái ngược tình cảnh đó, M.U đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề nan giải. Cái dớp đề-pa kém tiếp tục đeo đuổi những nhà ĐKVĐ. Sau trận thua mất mặt ở Anfield, "Quỷ đỏ" cũng không thể khuất phục một Villarreal ra quân cùng đội hình chắp vá hồi giữa tuần.

Niềm an ủi lớn nhất đối với chiến lược gia Ferguson là Cristiano Ronaldo đã trở lại. Tuy nhiên, liệu ông thày người Scotland có quá mạo hiểm nếu đưa "CR7" (cầu thủ mới chỉ đá 30 phút sau quãng thời gian 2 tháng xa sân cỏ vì chấn thương) nhập cuộc ngay từ đầu tại Stamford Bridge?

Đành rằng siêu sao người Bồ giữ tầm ảnh hưởng rất lớn trong đội hình M.U. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, anh chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực để đá trọn 90 phút.

Sở hữu bộ tứ tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ trên hàng công, dẫu vậy, đây không là phải là lúc "ông già gân" tiếp tục đưa ra những thử nghiệm mới. Bài học nhãn tiền ở Anfield cho thấy, nếu bỏ rơi trung tuyến, M.U sẽ đánh mất tất cả.

Đụng độ Chelsea hừng hực khí thế, lại thiếu vắng hai quân bài trụ cột Vidic và Carrick, Sir Alex toan tính sẽ áp dụng lối chơi chặt chẽ và an toàn ở Stamford Bridge. Ông thừa hiểu, thêm một thất bại nữa, thảm họa sẽ ập lên đầu "Quỷ đỏ".
Ronaldo trở lại, nhưng liệu M.U có đạt kết quả tốt trước Chelsea?

Nhằm bịt kín mọi ngả đường vào trung lộ và hạn chế khả năng của những tiền vệ áo xanh, bộ ba Scholes, Hargreaves và Fletcher sẽ được bố trí ở khu trung tuyến. Nhiệm vụ chính của họ là đánh chặn từ xa, đập tan mọi ý đồ tiến công bên phía chủ nhà.

Ronaldo trở lại quấy rối bên hành lang phải (hoặc trái), nhằm tạo khoảng trống cho bộ đôi Tevez - Rooney ở phía trên. Nếu bế tắc, Sir Alex sẽ cầu viện đến Berbatov, người vốn rất có duyên với mành lưới các "đại gia" Ngoại hạng.

Lỗ hổng lớn nhất trong hàng thủ áo đỏ là vị trí mà Vidic (treo giò) để lại. HLV Ferguson vẫn băn khoăn giữa hai lựa chọn Evans và Neville. Tuy nhiên, trong trận cầu mang tính chất quan trọng, có lẽ Sir Alex sẽ đặt niềm tin vào kinh nghiệm của đội trưởng 34 tuổi. Gary đảm nhiệm vai trò bên cánh phải, đẩy Brown vào đá cặp cùng Ferdinand.

Hàng triệu fan hâm mộ túc cầu trên khắp Thế giới đang mong chờ từng giờ để được chứng kiến cuộc chạm trán đỉnh cao ở Stamford Bridge. Trên sân đấu này, Chelsea đang duy trì mạch 84 trận bất bại liên tiếp. Nếu giữ vững phong độ và bầu nhiệt huyết, chiến thắng nằm trong tầm tay thầy trò Scolari.

__hãy chờ MU lên tiếng__
chứ không phải Chelsea*
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới