Blog

Ký sự của bạn tôi

Thứ năm, 21/05/2009 - 09:59:pm



Hi` hôm này có chút tâm sự không biết để đâu đành đưa lên đây để dành vậy .

Khoảng time tôi quen cô ấy cũng không phải là dài mà cũng không quá ngắn, chúng tôi học cùng trường, cùng lớp suốt 3 năm Cao Đẳng, nhưng tôi bắt đâu Iu cô ấy thắm thiết vào những năm tháng cuồi cùng của thời Sinh viên,tôi Iu cô ấy thật lòng, Iu nhìu nhìu lắm.

Nhưng đó chỉ là phía tôi còn bên người ấy thì không, một phần lớn là do tôi,giờ chúng tôi sắp phải xa nhau, mỗi người một nơi một phương trời, thật đau lòng.

 

Trong time thực tập chúng tôi đã có những kỷ niệm vui xen lẫn những kỷ niệm buồn không thể quên. Có những lần tôi làm cô ấy buồn và giận tôi lắm lúc đó tôi đau lòng lắm và tự trách mình tại sao lại như thế , và có những lúc có những người bạn của cô ấy cũng là của tôi ban đầu họ sử sự tỏ ra rất tốt và cũng được xem là bạn bè thân thích nhưng vì tính cách của họ và cách sống bất nhã, sống vì bản thân mình quá và hay để ý những chuyện nhỏ nhặt làm sứt mẻ tình cảm, những lúc đó tôi không đưa ra ý kiến riêng không bảo vệ được cho cô ấy, tôi thật vô dụng đúng không? tôi cũng có cái khó của mình vì chỉ là yêu đơn phương người đó nên có những cái tôi không thể làm quá lên được, đành ngậm ngùi chịu đựng mà thôi, tôi chỉ thấy rất buồn là tình cảm bạn bè của nhóm chúng tôi không còn được như trước kia, những người bạn đó quá ích kỷ họ chỉ biết cho bản thân mình.

 

 

 

Những lúc cô ấy buồn thì tôi không thể ở bên cô ấy được, tôi đau lòng lắm , chỉ muốn chạy đến bên cô ấy ôm chặt cô ấy vào lòng mình và lấy đôi vai mình làm điểm tựa tinh thần cho cô ấy mà thôi...Yêu ! đơn phương thật đau khổ, muốn mình là bạn trai hay thân mật hơn là người Iu của người đó để có thể bảo vệ người đó, chăm sóc người đó, bên người đó và chia sẻ buồn vùi cùng người đó, cùng người đó vượt qua mọi khó khăn... Ôi ! nhưng trong cái sự đau khổ ấy cũng có sự hạnh phúc tràn đây,  chúng tôi cùng đi thực tập, cùng thảo luận, cùng đi chơi...

 

 

.Giờ đây tôi sắp phải xa cô ấy rồi, chỉ chưa đầy nửa tháng nữa thôi.Trong khoảng time ít ỏi tôi còn lại tôi phải làm gì đây ???. Tôi không muốn xa cô ấy, không muốn

Theo các bạn ????



 

 

>>>> 

 

 chú ý: Chuyện này đính chính lại là của bạn mình chứ không phải của mình.. 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của DragonRed
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (7)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!