Blog

--Không Đề---

Thứ sáu, 29/05/2009 - 08:27:am

 

 Không đề
 
Không biết ngẩu nhiên hay là tình cờ khi mà lần đầu tiên tôi làm blog. Bởi một người học CNTT mà ko biết những blog thi hơi ngạc nhiên đúng không, nhưng đúng là tôi chưa bao giờ nghỉ mình làm blog cả. Lúc đó tôi rất buồn vì chuyện gia đình và cũng không biết làm gì cho hết buồn vậy là  ra mạng ngồi thì tình cờ thấy thích trang blog này, và quen 1 cô bé nói chuyện lâu lâu thế là nhờ làm hộ, tự nhiên sao cô bé đó nhiệt tình giúp tôi nhỉ và hướng dẫn nhiệt tình luôn. Và từ lúc có cái blog  đó tôi quen được rất nhiều bạn bè và các bạn ấy rất tốt khi mà biết quan tâm và chia sẻ lúc vui buồn dù biết là quen trên mạng? Lúc vui buồn cũng chỉ  ngồi xem blog và muốn viết nhưng tôi lại không có năng khiều về văn cũng như những lời không thể nói lên được vì thế cũng chán không thể viết lên những điều mình nghĩ cũng như những sự việc buồn mà tôi từng gặp và những chuyện tôi suy nghĩ. Tôi cũng làm blog này được hơn 1 năm nói đúng hơn là 1 năm 3 tháng. Những vui buồn, tình bạn, tình yêu nói chung là rất nhiều đúng là blog nó có cái hay và cũng làm cho mọi người lúc buồn thì lên blog để mọi người chia sẻ và góp ý. Nhưng tại sao tôi lại không làm được điều đó.. Có phải tôi sống nội tâm không hay ….:)? Và tôi cũng đã yêu, yêu một người mà người đó ở rất xa gần nửa trái đất với tôi, không biết là rung động hay không nữa. Tôi cũng biết em ấy cũng đã yêu một người,  vì chuyện ấy nên em ấy mới đi học ở xa để cho mọi chuyện qua nhanh đi. Tôi biết em ấy vẫn còn nhớ chuyện đó và không thể quên nhanh trong một thời gian ngắn được. Còn chuyện tình yêu của em ấy thì tôi không thể hỏi được như vậy là không hay cho lắm. Chắc tôi cũng chỉ là người đến sau đến sau chuyện tình của em ấy. Lúc buồn thì chỉ biết nhớ đến em mà không biết làm gì hơn..? Vì thế tôi cũng chỉ biết im nặng khi nói chuyện qua mạng với người ấy thui. Lúc gặp trên mạng cũng không biết nói gì..Đúng là "
 
Thời gian như nước chảy không ngừng
Tuổi trẻ rồi cũng đi qua
Trời và đất không thể hoà hợp
Anh và em không thể gặp nhau..?
 
Đó cũng là điều tôi nghĩ lúc này nếu gặp em một lần thì đó cũng là ước mơ của tôi. Nhưng ước mơ này quá xa với đối với tôi, đối với một người mà đi đâu cũng khó và tôi nghĩ chắc cũng không bao giờ tôi và em ấy gặp được nhau. Chỉ biết nhớ đến mà không biết làm gì..? cũng đành chịu thui...Mà nói em cũng chỉ biết nói vậy thui….. Cái blog cũng để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm khi mà tôi quen một người em gái công nhận cô bé này tinh nghịch mà vui tính thật..? Không biết mô tả gì hơn nữa nhỉ..nói chung là luôn làm cho người ta vui vì tính cách và làm cho người ta hết buồn khi mà nói chuyện với cô bé này….:):D..Và em cũng vui khi mà các anh chị trong blog đã giúp đỡ em rất nhiều trong mọi lúc cho dù là mới quen hay là quen lâu rùi..? tại sao mới quen mà anh chị ấy lại tốt thế nhỉ..?Để dấu hỏi chấm cho mọi người tự trả lời nhé..? Chúc mọi người vui vẻ học tập cho tốt và thành công nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều.. Và em cũng có nhiều điều muốn nói với em ấy nhưng lúc gặp nhau chắc gì một người như em có thể nói được điều mình nghỉ thì không thể nói gì được….. Nếu em ấy đọc blog thì em ấy sẽ biết …..:)Và em cũng  có bài hát này cũng như là điều em muốn nói với em ấy…Và tặng tất cả mọi người bạn trên blog của mình và các anh chị nữa chứ.
 The End

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của DragonRed
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!