• Tìm

nguyen_nguyenmt
BlogRoll

    Blog

    EM ... VỀ ĐÂY NGHE EM !

    Chủ nhật, 20/07/2008 - 05:41:am

    ĐÊM TRƯỚC BIỂN HÀ TIÊN...hàng dừa nghiêng đợi mãi -em về !

     

    HÒN PHỤ TỬ -lúc chưa gãy đổ xuống đại dương .

    HÒN PHỤ TỬ - sau khi gãy đổ xuống đại dương

     

     

    Em ... về đây nghe em !

    Nơi phố nhỏ hàng dừa nghiêng đợi mãi

    Con đường xào xạc là bàng rơi ,

    Như vắng em tháng ngày ngừng trôi .

    Em ... về đây nghe em !

    Hà Tiên nhớ em mười sáu năm rồi ,

    Sóng biển xưa giờ đã bạc đầu

    Vì xa em róc rách tàn thâu .

    Em ... về đây nghe em !

    Hà Tiên nhớ em như nhớ cầu phao ,

    Hòn Phụ Tử trông ngóng em về

    Nên hao gầy gục xuống đại dương .

    Em ... về đây nghe em !

    Dân xóm biển rộn rả những tình thương ,

    Lăng Mạc Cửu - buồn nhưng tráng lệ

    Con voi phục vẫn chờ bước em .

    Em ... về nhanh nghe em !

    Mũi Nai, Chùa Hang ... nhớ em nhiều lắm ,

    Chiều Thạch Động cung đàn gió buồn

    Khẻ gọi em về với Hà Tiên .

    Về nhanh nghe em !

    Em ... về đây nghe em !

    Rồi ngay mai ta dạo chung trước biển ,

    Kỷ niệm sẽ về theo mỗi bước chân .

    Về nhanh nghe em !

    Em ... về đây nghe em !

    BIỂN HÀ TIÊN

    LĂNG MẠC CỬU

    CẦU PHAO QUA HÀ TIÊN

    DÂN XÓM BIỂN VẪN HỒN NHIÊN LÀM SAO !

    CHỢ HÀ TIÊN NHÌN TỪ XA XA

    TIẾC THAY CHO HÒN PHỤ TỬ ! GIỜ CHỈ CÒN MỘT

     

    ANH SẼ ĐỢI EM VỀ !...VỀ ĐÂY NGHE EM !

     

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!