Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Thứ ba, 15/04/2008 - 12:07:am
Chúng ta quen với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ. Từ những ngày chập chững không biết mọi người là ai, từ những buổi gặp mặt tự giới thiệu bản thân với mọi người, rồi những cuộc vui xiết chặt tay nhau không biết chia sẽ thế nào, và những nỗi buồn thắt chặt trong lòng không biết nói cùng ai. Ừ! Chúng ta đã quen với nhau thật đơn giản các bạn nhỉ, chỉ với vài cuộc nói chuyện chia sẻ niềm vui thế mà chúng ta đã trở thành một gia đình rồi đấy nhỉ…
Thấm thoát đã nửa năm các bạn đã bước vào cuộc đời của tôi cũng như tôi đã là một phần nhỏ trong cuộc đời của các bạn. Tôi cười, tôi mơ và tôi hạnh phúc khi biết cuộc đời này còn quá nhiều điều, quá nhiều nhân tố tác động đến để hình thành một con người như tôi, như bạn hay biết bao con người xung quanh mình. Đôi lúc tôi lại thì thầm hỏi rằng: chính những con người ấy đã thay đổi tương lai hay một phần quan niệm của mình. Ừ! Đúng rồi, có lẽ là thế.
Chúng ta – một tập thể - một gia đình dường như đã trải qua biết bao sự việc. Có khi những niềm vui thật đơn giản mà cứ hằn lên trái tim bé bỏng của mỗi người. Nhưng đôi lúc, có những khoảnh khắc chúng ta lại trái ngược với nhau và…trở nên giận nhau. Đó là những khoảng thời gian khó khăn đối với tôi và mọi người lắm nhỉ. Nhưng có một lẽ đương nhiên, mọi khó khăn ấy không thể nào kéo tôi cũng như mọi người chùng bước đc. Chúng ta là FAMILY mà đúng không…
Tôi, mọi người và cả family tất cả đều mong mỏi một niềm vui từ cái người mà đã lập ra cái gia đình này gửi tặng. Một lời hát từ nỗi khát khao cháy bỗng từ con tim, một lời tâm tình qua những lời ca sâu lặng, hay đơn giản là một lời cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Mọi người vẫn tin vào con người ấy và cả family đều đặt niềm tin vào đó vì thế người con trai ấy muốn rằng những gì mình làm phải thật có ý nghĩa và xứng đáng với những gì mà mọi người tin yêu.
Thời gian luôn là dụng cụ để thử thách con người hiệu quả nhất, đôi lúc bạn thấy những người bạn của anh ta đã ra mắt sản phẩm của mình và từng ngày chiếm lĩnh thị trường. Và bạn bắt đầu lo sợ, bắt đầu lo lắng rằng liệu người con trai ấy liệu có thể vượt qua những người bạn kia. Tôi xin thưa với các bạn rằng: với những gì tôi biết và cảm thụ được rằng, niềm hoài nghi của bạn đã lãng phí. Anh ta đã thật sự đang làm việc và đã sẵn sàng cho những kế hoạch của mình – bạn sẽ thấy bất ngờ với những kế hoạch độc đáo đó. Hãy tin anh ta như chúng ta tin vào bản thân mình! Người ấy sẽ ko làm mọi người thất vọng đâu….Family yêu dấu….