ui ui
Thứ tư, 22/07/2009 - 08:42:pm
Ui Ui
Sáng ngày bảnh mắt ra
Mặt trời đi đâu vắng
Vạch mây để tìm nắng
Nhưng chẳng thấy nắng đâu
Mây giăng lối trên đầu
Toàn một màu khói xám
U u và ám ám
Khó chịu đến vô cùng
Mưa gió ngày hôm kia
Chạy về nơi rừng thẳm
Hôm qua trời nắng ấm
Chui xuống phố mất tiêu
Ẩm ướt và tiêu điều
Toàn một màu xám xịt
Hàng cây trong mờ mịt
Mất gió chẳng thèm lay
Những nụ hồng sớm mai
Không sương không thèm nở
Những môi cười hớn hở
Thành méo xệch mất rồi
Trời mau nắng đi thôi
Cho cành hồng thêm mọc
Những cái gai nhọn hoắc
Tui đã bẻ hổm rày…
( khổ thơ này dành tặng Bông Hồng Vàng đó nhé)
Cho những buổi sớm mai
Đầy những lời chim hót
Cho xanh thêm những đọt
Đang hé miệng chờ sương
Cho em thơ đến trường
Tung tăng vui ca hát
Cho mấy cành hoa nhạt
Thêm rực rỡ sắc màu
Cho những người yêu nhau
Hẹn hò và chờ đợi
Ôi những lời ca ngợi
Giọt nắng và hạt mưa
( chẵng có kẻ nào ưa
trời ui ui đáng ghét)
Nghia Luan