Thứ tư, 29/10/2008 - 08:06:am
Cảm ơn anh đã luôn ghé blog em
Thơ em viết anh luôn là người đầu tiên xem
Và dành cho em những comment thú vị
Bởi hạnh phúc trên đời khi có anh là tri kỷ
Và cùng chia xẻ với nhau thi vị văn chương
Anh hỏi em sao viết blog cao cường
Xin thưa rằng:đó là niềm hạnh phúc bình thường
Khi mỗi ngày em đến với đời thường bằng công việc
Và trở về với đam mê bằng những trang viết
Để thấy mình còn biết yêu, biết sống
Biết nhớ nhung ai và có ai để nhớ trong lòng
Bởii hạnh phúc đâu dễ để trong mong
Khi mà em luôn sống trong công việc
Viết blog, em cũng xem là công việc
Một công việc của tình cảm, một công việc của trái tim…
Cảm ơn anh, tri kỷ em luôn đi tìm
Giữa cuộc đời, đâu dễ kiếm phải không anh?