Blog

Hoàn hảo!!!!!

Chủ nhật, 08/11/2009 - 06:22:am

           Sáng nay thức dậy, đọc những dòng thư của những ngày xa xôi, những kỷ niệm chợt hiện về, cứ nghĩ là mới hôm qua , nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.

     Tôi luôn đi tìm kiếm 1 người yêu hoàn hảo, cuối cùng thì mới nhận ra mình đòi hỏi quá nhiều để rồi không nhận được gì cả!!! Khi quen 1 người yêu mình ít thì muốn quen 1 người yêu mình nhiều hơn. Tìm được người yêu mình nhiều hơn thì lại cho rằng người ta quá ít kỹ. Quen 1 người yêu mình vừa đủ thì lại cho rằng người ta không hiểu mình....Tìm được người hiểu mình thì lại cho rằng quá nghèo..............Cứ thế rong chơi mãi trong những cuộc tình và mãi đi tìm cho ra 1 người thật sự hoàn hảo.

     Cho đến khi yêu thật sự, yêu thật nồng nhiệt và điên cuồng, thì tình yêu ấy lại bỏ ra đi, vì cho rằng tôi không phải là người hoàn hảo mà anh ta đã tìm kiếm bấy lâu. Người ta bảo rằng đó là cái giá phải trả cho tất cả những gì đã làm, đã rong chơi, đã làm tan nát trái tim biết bao nhiêu người vì cái sự hoàn hảo mơ mộng hảo huyền của tôi......

           Tôi không sai khi đi tìm cho mình 1 người yêu hoàn hảo nhưng tôi đã sai khi đã quá tham lam và chưa bao giờ biết chấp nhận. Để cuối cùng mới nhận ra mình đang hoàn hảo trong 1 sự cô đơn vô bờ bến!!!

   

 

Các Bài Blog Khác Của natalienguyen
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!