Đêm
Thứ ba, 03/11/2009 - 11:16:pm
Còn lại gì phía ngày đã đi qua?
Một khoảng mênh mông, thẳm sâu, đầy bí ẩn
Vòm lá đêm cựa mình trở giấc
Nhẹ nhàng như dáng em…
Đêm không có nghĩa là đen
Đêm ẩn chứa bao nhiêu màu sắc
Những ngôi sao ngày gom góp nắng
Để đêm về cháy loang…
Đêm không có nghĩa là đen
Nếu chỉ đen, đêm thành vô nghĩa
Cái nhìn kia như hai vì sao thắp lửa
Soi tìm mở cửa trái tim…
Đêm không có nghĩa là lặng im
Phía khắc khoải nhói lên tiếng còi tàu rưng rức
Sau bao cuộc vui náo nức
Mòn mỏi những đợi chờ…
Đêm không có nghĩa là hoang sơ
Đêm ấp ủ bao nhiêu mầm sống
Rễ cây móng rồng cắm sâu thêm vào đất
Dịu dàng hoa toả hương…
Đêm cũng tựa như tình yêu!
Chẳng đêm nào giống nhau và khi yêu mỗi người mỗi cách
Biết bao người yêu nhau như đó là điều không thể khác
Chỉ tình yêu nhiều như đêm
Đêm cũng tựa như tình yêu
Mênh mông, thẳm sâu, đầy bí ẩn
Riêng có một điều sẽ không bao giờ mất
Đêm về ru giấc mơ êm…