Dạo này tâm trạng nhiều ghê, ngổn ngang đủ thứ chuyện trên đời hết, không có thời gian rảnh rang và cũng không có thời vào bolg mọi người hỏi thăm nữa. Không biết coa ai giận gì bolg nakata không nửa ? Sáng thứ 5 này sẻ vào thăm nhà bolg tất cả mọi người ,không biết đủ thởi gian không ........?
Nhưng lúc buồn thì luôn nghĩ tới Blog, Hì, mặc dù không có khả năng viết văn cho lắm nhưng vẫn thích viết, vì con người của mình lúc nào cũng lai láng cơ mà và cũng muốn bon chen với ... xã hội đen nữa, hehe. lại vui tính nửa , nhưng mà làm việc gì củng rất nghiêm túc ......
Sáng nay cafe 1 mình, uh thì 1 mình, chứ có ai nữa đâu. Giật mình nhận ra: Mình đã 1 mình từ khi nào rồi nhỉ, mình biết cảm giác cô đơn từ khi nào rồi nhỉ.....miên mang buồn....Không biết ở nơi nào đó em có biết tôi buồn không ( nói vậy thôi chứ hiện giờ mình biết rõ là em đang ở đâu). Em! hình như mình chưa bao giờ gọi em như vậy 1 cách trực tiếp, trừ 1 lúc duy nhất, nhưng lúc đó em không hề hay biết tôi gọi, những giây phút đó giờ đây có lẽ em đã quên hết rồi, em có biết là tôi khát khao gọi em như thế không.
Mới cách đây vài ngày, có 1 cái khiến mình vui ghê, vui vì ít ra trong cuộc đời này mình vẫn còn đọng lại trong kí ức của 1 ai đó, ít ra hình ảnh của mình lúc đó .....đẹp.... Và ít ra mình biết được trong cuộc đời này ngoài cha mẹ và gia đình mình ra vẫn có người quan tâm mình thật sự, chứ không phải quan tâm 1 cách xã giao hay quan tâm để .....điểm danh cho có....Địa chỉ : 117 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà, Hà Nội là nơi nakata hay đến

