Thứ tư, 04/11/2009 - 09:04:am
nhất bôi thương tâm tửu
lưỡng tích tương tư lệ
đáo như kim
lăng hoa kính lý không tiều tụy
mạc vấn đương niên
chu nhan đái lục thúy
chỉ oán thùy
thác bả uyên ương phối
phương hoa nhiệm thùy tham
bằng quân chi đầu chiêm
bất thừa vọng
hoa phi phấn tạ châu lạc tán
đãi đắc lai nhật
sương mấn thùy kiên loạn
hồi đầu khán
bất kiến lai thời bạn
thương tâm rượu một chung
tương tư lệ hai hàng
đến bây giờ
nhìn trong gương
dung nhan tiều tụy
chớ hỏi ngày nao
mặt hoa đeo ngọc biếc
chỉ oán ai người
se nhầm mối tơ duyên
hoa thơm người người muốn
vin cành riêng chàng thôi
nào có ngờ
hoa rụng rơi
phấn nhạt phai
ngọc châu tan nát
đợi đến một ngày
tóc pha sương bơ thờ rũ trên vai
ngoảnh đầu nhìn lại
nào thấy người năm xưa