Blog

3 − 1

Chủ nhật, 08/11/2009 - 01:59:am

(ảnh : Tuổi Trẻ Online)

 

Cơm tối xong xuôi, đang loay hoay viết bài thì giật nảy người vì tiếng la “dô” của anh chủ nhà. Sực nhớ tối nay VN đá với TQ − không lẽ ghi bàn rồi sao ? Xỏ dép chạy ra, quả nhiên là vậy. Thế là đứng xem luôn.

 

Thói thường đã coi đá banh thì khó mà ngậm miệng làm thinh, trừ khi là tắt tiếng. Đứng chưa ấm chỗ là đã vọt miệng “mấy anh đợt này đá coi cũng được”. Nghe câu đó anh chủ nhà trợn mắt cười, “anh gì, mấy thằng này nhỏ hơn em mà”. Ớ người ra mấy giây mới nhớ được đây là U23, trong khi mình đã 22 rưỡi rồi ! Chợt nhớ ngày xưa gọi chú Huỳnh Đức, chú Hồng Sơn, chú Công Minh … hay chỉ mới mấy năm trước thôi, vẫn còn gọi anh Quyến.

 

Mạng giật quá nên chỉ được một lát thì hai anh em quyết định không coi nữa. Đứa bạn cùng phòng hỏi thì cười cười, “chắc thắng rồi, coi chi nữa”. Công nhận lạc quan cách mạng ghê !

 

Khuya, vào mạng check kết quả, suýt té ngửa. Dù đã có linh cảm là VN thắng nhưng cũng không ngờ thắng đậm vậy, cứ nghĩ giữ được 1 − 0 là tốt quá rồi. Công nhận mấy thằng TQ đợt này dở thiệt.

 

Xem clip trên Tuổi Trẻ online, thấy cảnh Tiến Thành ăn mừng bàn thắng với lá cờ nước nhỏ nhỏ, trong lòng chợt bồi hồi xúc động. Đã lâu lắm rồi không được chào cờ. Ôi thèm làm sao, được nhìn cờ dần lên cao rồi tung bay, lồng lộng phía trên là trời xanh mây trắng !

 

Các Bài Blog Khác Của Tổ của con mọt
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!