Mộng Tuyền
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Thơ"

Tổng số bài viết: 7

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Về Lại Chốn Xưa

Thứ bảy, 30/05/2009 - 08:51:am

Bao năm xa cách chốn Quê nhà

Ra đồng cây lúa cũng ra hoa

Kỷ niệm xa xưa như còn mãi

Theo ta trong những nẻo xa nhà

 

******

 

Lở bước lãng du ở xa nhà

Thân gái dặm trường ở chốn xa

Lòng luôn hướng trọn Quê Hương  mãi

Mong ngày về laị Quê yêu xa

 

******

 

Đồng ruộng cò bay ở Quê nhà

Nuôi ta khôn lớn những ngày qua

Nay về thăm lại Quê yêu dấu

Ở giữa ruộng đồng như ở nhà …

 

******

 

Trên đồng luá xanh buổi xế tà

Có cây lúa kể chuyện cùng ta

Nhắc ta bao kỷ niệm "Thơ Ấu"

Để ta mở rộng cõi lòng ra …

 

 

PS/Bài Thơ này hem phải Em làm ạ... mà là "Đại Gia Cà Chớn "tặng em á...

 

Tuyệt Tình Anh ....dám nói em là:Cò Ma là anh bầm dập á

 

 

Thương Tặng Chị "MÈO KHÌN "

Thứ tư, 18/03/2009 - 10:26:pm



Trái Tim Không Khép Cửa




Khép cửa trái tim để ngũ thôi
Xin đừng ai đến quấy rầy tôi
Khoảng lặng trong lòng giờ để ngõ
Mặc cho số phận đẩy đưa rồi


.....o0o.....


Khép cửa trái tim rồi ngũ quên
Ngoài hiên nắng sớm rớt bên thềm
Lay nhẹ làm tôi bừng tỉnh mộng
Vậy mà cứ ngỡ vẫn còn đêm.


.....o0o.....

Khép cửa trái tim, khép được không?
Bảo có, sao không khép được lòng?
Hay tại nợ trần chưa trả hết?
Nên còn phải kiếm "Một Nửa Kia"?


.....o0o.....


Khép cửa trái tim, ôi tại sao
Ngước lên tôi hỏi đấng trên cao
"Làm sao ta biết mà con hỏi"
Thôi đành mở cửa đón người vào.../


Tình Ảo


 

Lòng tôi thắc mắc mỗi một điều
Sao chưa lần gặp đã nhớ nhiều ?
Có mất gì đâu khi tình ảo...
Cũng thương, cũng nhớ, cũng là yêu. 


.....o0o.....



Không biết ngày sau sẽ ra sao
Sáng trưa chiều tối nhắn tin chào
Nước chảy đá mòn ai cũng hiễu…
Nhưng biết bao giờ ta có nhau ? 


.....o0o.....


Chỉ là tình ảo chẳng bền lâu
Người ấy bây giờ có thấy đâu...
Mặt hồ lòng tôi ai ném đá
Lăn tăn gợn sóng để ôm sầu../




 
khà khà cái entry này hem có làm thịt Chú à nhen cho nên hem có tín sổ cháu à nhen ,coi như là chuột lại lổi lầm hôm bửa cái entry làm thịt Chú á,tại Cháu thấý Chú hôm nay thật tình là nhớ người dưng nà ,nên mới viết lưu bút cho cháu như thế, khà khà cháu sẻ copp lên cho người ta thấy nà khà khà Chú ....

Hehehe ! Cô Cháu kưng ... bửa nay chị Chanh chua của con vô đó... mừng không ?




 

có chú mừng muốn lọt tim á thì có chứ cháu trái tim vẫn còn ở đây nà chưa có dăng ra đường
 

 PS/

tonynguye ...


To All


Cám ơn các bạn đả đến chia sẽ với hai chú cháu của Tony !


Có một chuyện mà Tony thấy cần phải chia sẻ với mọi người để tránh ngộ nhận cho Mộng Tuyền là Entry nầy viết cho Tony và một người bạn của Tony ... nhửng lời thơ trong Entry là dành cho người ấy ... xin các bạn chứ hiểu lầm cho Mộng Tuyền ...


Cám ơn tất cả !


hay chú  yêu của cháu giỏi nhất .....cái người gì ấy ơi ...sem xong lời chú yêu của Mộng Tuyền viết thì đừng có hỏi nửa nghe chài ạ....mệt gần chít 

 

~~Thương Người ~~

Thứ bảy, 14/03/2009 - 12:55:am






Thương người em học làm  thơ
Viết lên tiếng nói dại khờ con tim

.....o0o.....


Biết đâu chân cứng đá mềm
Mùa xuân sẽ đến để chim muôn về

.....o0o.....

Thương người em cứ ngủ mê
Mơ vòng tay ấm vỗ về năm canh

.....o0o.....

Liệu rằng mộng mị sẽ thành
Hay là tình ấy phai nhanh hỡi người

.....o0o.....

Em xin dành trọn nụ cười
Gửi về phương ấy có người ... em thương !

~~~Đếm~~~

Thứ ba, 10/03/2009 - 05:02:pm


Em ngồi đếm giọt thương anh
Vần thơ …thơ thẩn vây quanh nỗi buồn
Thơ khi xưa ,đậm vần thương
Thơ bây giờ - một chữ buồn - chắn ngang
Lâu rồi chẳng thấy anh sang
Yahoo đóng cửa giăng màn ghét ai ?
Hỏi lòng mình có gì sai
Trăng ơi! sao cứ lạc loài phương xa
Trăng về soi bóng người ta
Đơn phương em ngắm trăng tà lả lơi
Chuyện ngày xưa, mộng chung đôi
Thơ qua - thơ lại - ấm đời thi nhân
Thế rồi cơn bão qua nhanh
Anh và em bỗng, trở thành người dưng
Đời không vẹn nghĩa thủy chung
Con đường tình ái không cùng nhau đi
Anh về mặc áo vu qui
Chút ân tình cũ …cần gì cưu mang
Bến giờ hết đợi đò sang
Trả cho nhau giọt nắng vàng tả tơi

Em ngồi đếm giọt mưa rơi
Vết tình gian dối......buồn ơi là buồn !
__________________

Mối Tình Đầu

Thứ năm, 26/02/2009 - 07:29:pm

enter 

Dòng thơ riêng tặng một người
Mấy năm ly biệt trong đời cách ngăn
Giờ đây xa cách Quê Hương
Lầm than biệt xứ tha phương một mình
Chốn xưa vọng lại "chử tình"
Gom bao "ký ức" của thời yêu đương
Nhặt từng "kỷ niệm"nhớ thương
Gửi dòng tâm sự để mình hiểu ta
Yêu nhau cách trở phong ba
Mối tình đầu ấy bao giờ cho nguôi
Là Hoa chỉ nở một thời
Là tình chết lịm muôn đời nhớ nhung
thôi đành hai tiếng "cố nhân"
Duyên mình không vẹn,hẹn về kiếp sau.../


Mộng Tuyền 2009/02/26


Cô Nhỏ

Thứ bảy, 21/02/2009 - 12:54:am



Nhớ một cô nhỏ
Răng khểnh tóc xù
Nụ cười như thể
Hoa hồng đào rơi.

Nhớ một cô nhỏ
Đạp xe mi ni
Áo dài qua phố
Chật hết đường đi

Nhớ cô bé ấy
Thèm chất me ngào
Nhớ cô nhỏ ấy
Chua vào chiêm bao

Nhớ nhỏ năm nào
Nay đi đâu vắng
Phố phường im lặng
Ta thành ngã tư
Đứng chờ... đứng chờ...
                                               
                                        
   



    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới