Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 31/10/2009 - 08:29:pm

Tư thương thiệt thương!
Từ thuở tìm thấy Tư
Thiệt tình Tui thấy thích Tư
Thích Tư tính thẳng thắng,thật thà
Thỉnh thoảng Tư ...tưng tưng
Tui thích Tư từ tóc tới...toàn thân Tư
Tóc Tư ...trơn trơn 
Trán Tư ...trợt trợt
Thân Tư...tròn tròn
Tay Tư...thước tám
Toàn thân Tư te tua tựa...tấm tả
Tại tính Tui thích tám
Tui thường trèo tường..
Tìm Tư tâm tình,tò te,thủ thỉ!
Thắm thoát tám tháng trôi trơn
Tình Tui-Tư từ từ trờ thành thân thiết
Tui thấy...Tui thương thằm Tư
Tối tối Tui thường trằn trọc
Thao thức...Tơ tưỡng tới Tư
Tối thứ tư ...
Trời tháng tám trăng trong thât tỏ,
Tui tìm tới Tư, tỏ tình
Thật thà, Tui trân trọng trao Tư 
Trọn trái Tim “ te tua “ 
Thấy Tui thủ thỉ, thúc thít …
Thấy tội…Tư thỏ thẻ … 
Thui thì ….Tư thương !
Tư trao tặng Tui trọn trái Tim “ tơi tả “ ! 
Trời...........Tim Tui tắt thở ! 

PS/ Tư Em Cám ơn "Người" tặng bài thơ ...sém xíu Tư em cười bể bụng rồi
Chủ nhật, 17/05/2009 - 08:46:pm

Em làm thơ gửi tặng mây Trời
Và hỏi Mây sao suốt đời nhăn nhó
Em làm thơ để tỏ tình cùng Gió
Bài thơ tình chưa biết để tặng ai?
Vượt Biển đông em tìm mảnh Trăng dài
Vào Rừng sâu em tìm Tre trăm đốt
Xẻ mây Trời làm cánh diều trắng muốt
Chép thơ tình gửi tặng các vì Sao
Rồi một ngày thấy gió lao sao
Nhưng em đả quên thơ tình cho gió
Hai đứa mình giữa nơi trần gian nhỏ
Tuy rất gần nhưng không thể tặng anh
Em làm thơ tâm sự với Biển xanh
Sóng cười em không chung tình với Gió
Phút nhớ anh em bồi hồi trên thảm cỏ
Quên chú Dế Mèn em phản bội tuổi thơ...
Viết Cho Ông Chú Cưng Mắt Lòi Của Mộng Mơ(TonyNguyen)
Thứ bảy, 28/02/2009 - 01:13:pm

Ngày xưa! tôi rất trăng hoa
Nên yêu một lúc tới ba bốn người
Tưởng rằng như thế là vui
Đến khi kết thúc, ngậm ngùi bản thân
Trái tim thương tổn nhiều lần
Lúc nó già cỗi lại cần tình yêu
Tim yêu phải rung động nhiều
Thường hay trật nhịp, chắc tiêu mạng này
Khi yêu ai cũng đắm say
Còn tôi say đắm có ngày thành ma. 
Trái tim đâu phải tổ ong
Mỗi ngăn mỗi chứa thì không thể nào. 
PS/tình hình là rất tình hình he he nói nhỏ cho Chú nghe tối qua Cháu viết entry để tặng Chú nhưng mừ nó buồn lắm hii...sáng sớm Cháu mở con mắt ra thấy Chanh Chua Chị bảo sang nhà Chị..sem entry xong Cháu muốn lọt ghế
vì động cơ ấy đả thúc đẩy nên Cháu mới viết entry này sem xong Chú đừng có Lên máu nhen chài 
cháu hem có biết làm Thơ nhưng...cháu chỉ biết làm thịt hem à...có gì ko phải mong Chú thông cảm mà nghỉ tình giữa Chú Cháu ta đả có một thời khiêu chiến cùng nhau ủa quên một thời chia sẽ cùng nhau
mà bỏ qua ạ...và Cháu còn nghe Giang Hồ đồn rằng:... và (?) người ta nhờ Cháu hỏi Chú"Chú muốn chết nằm hay chết đứng ạ"
nhớ trả lời cho Cháu biết để cháu còn đi báo cáo cấp trên nửa nhen Chú...và cũng rất chia buồn cùng Chú có một Cô Cháu Yêu chanh chua nhí nha nhí nhãnh như con cá cãnh hem thua gì Tony Chú hú hú
Mơ có làm thịt Tony cũng hem phải ghét đâu
Mơ yêu To Ny lắm nên mới làm mừ
To Ny đừng tưỡng Mơ ghét nhé
Yêu nhiều,yêu lắm To ny Chú cưng mắt lòi 
Chú có biết vì sao mà Cháu đặt cho Chú cái Tên Giang Hồ là: "Chú cưng mắt lòi " hem he he vì cái Avatar của Chú á,Avatar có cái hình ấn tượng quá nên mới có biệt danh á trùi
lần đầu tiên biết Chú chỉ qua cái CM trong entry của cháu "Ta Đả Học Được Rằng" và rồi những dòng chử trên lưu bút và nhờ vì thế mà Chú Cháu Ta có ngày hôm nay để viết entry làm thịt cho nhau á





Chủ nhật, 09/11/2008 - 01:41:am

