Tổng số bài viết: 16
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Nhí Nhãnh ~~~ Dể Thương Là Bé Mọi nè!
Thứ bảy, 12/09/2009 - 10:16:pm

Ô hay! chiều đã tím rồi 
Có một cô Bé đứng thè lưỡi ra
Gió mơn tóc lụa trên vai ![]()
Xôn xao nỗi nhớ chợt dài chợt thơm 
Ô hay! buồn chợt tiêu tan ![]()
Nụ cười chúm chím nhìn em dịu hiền
Hình như cô bé yêu rồi 
Tràn mơ vướng mộng...một trời người dưng...![]()


Thứ hai, 17/08/2009 - 06:20:pm

Mưa lại rơi những giọt nhỏ tí tách
Bên hiên nhà với chút lòng lâng lâng
Ai nói rằng Ô Sin không mộng ước
Không mộng,không mơ,không lãng mạn bao giờ
.....o0o.....
Nếu Mưa Xuân có về trên phố nhỏ
Bạn thả hồn mình theo Vủ Điệu mưa rơi
Mưa giúp bạn gạt hết bao phiền muộn
Của năm tháng dài mình xa xứ tha phương
.....o0o.....
Mưa giúp bạn thấy niềm tin trong cuộc sống
Và nụ cười pha lẩn chút hồn nhiên
Rồi lòng mình sẻ cảm thấy thanh thản
Nó nhẹ nhàng giống như hạt mưa xuân ...
Thứ hai, 29/06/2009 - 06:18:pm

Đêm cô đơn
Cô nghe rõ tiếng tim mình thổn thức
Tiếng thời gian
Vỡ Vụn
Vô hình...
Cô nghĩ đến một lúc Bình Minh
Một Ngày sớm!
Chỉ còn một vệt nắng,một chiếc lá,một chiếc lá
Cô sợ một ngày sẽ phải xa nhau
Làn môi ấm,nụ cười anh và chiếc hôn vụn dại
Ký ức nhạt nhòa
Tiếng nhạc rất xa...
Anh bên Cô
Nhẹ nhàng
Chẳng nói
Mắt nhìn nhau,giờ chia tay
Tay xiết chặt lấy tay
Lặng im ...
Cô ! cố tình nén lại những cãm xúc!
Hình như_lòng cũng muốn yêu rồi.
Thứ sáu, 05/06/2009 - 09:15:pm

Ví dầu cái dậu chưa banh
Bìm bìm leo kín nhà Anh rối nùi

Người ta điên, tỉnh có hồi
Dậu mà chưa đổ có người leo dzây
PS/ 4 cho mượn con dao , chứ 4 hiền nhất nhà á,ai đứt cổ ráng chịu à nhoa 

Thứ sáu, 01/05/2009 - 12:03:am





Em còn bé, nên yêu chưa dám nói
Chỉ lặng nhìn ao ước một lần ôm
Biết bao giờ mới nhận được nụ hôn
Để cho bé mau trở thành người lớn...
Em chẳng hiểu sao tình yêu lại đến
Không là ai mà lại chính là anh
Nghe trái tim đập hối hả chẳng đành
.....o0o..... .....o0o.....
Xin hẹn lại, chờ em vài năm nữa...
Khi em lớn hứa suốt đời chung thuỷ
Yêu mình anh và chỉ một mình anh
Tình yêu em sẽ mãi mãi an lành
Em chỉ sợ thời gian anh thay đổi
Anh phải hứa yêu em không lầm lỗi
Thì bây giờ hãy nói trước : "yêu em"
Thứ bảy, 18/04/2009 - 10:56:pm

có chi người lại nặng mang
than van,trách vẫn đem tình xé ngang
tô đậm chi những câu hờn giỏi
yếu lòng mình , kẻ khác cũng xốn xang
***
hãy để những gì là quá khứ
khơi làm gì khi người đả phụ ai
đời là thế, và tình tôi càng là thế
nắm được gì, khi lối cũ đả chắn ngang .../
Chủ nhật, 29/03/2009 - 06:05:pm

(nhìn mặt thấy em dể thương hem chài )
Cô bé ơi ! bây giờ tôi vụn dại
Ngỏ lời yêu cô bé kể từ nay ,
Dù có thể hay là không có thể
Tôi vẫn yêu rồi , cô bé nhận nhe !
***
Cô bé ơi ! cô bé hãy vị tha
Vì tôi trót yêu thầm cô bé quá ,
Rồi mai mốt tôi về thưa cha mẹ
Cậy nhờ người dạm hỏi cưới - bé nhe !
***
Cô bé ơi ! mai này về với tôi
Tôi yêu lắm không làm cô bé dỗi ,
Để nụ cười trên môi xinh của bé
Chỉ mình tôi thưởng thức thôi - bé ơi !
09 - 10 - 2008 Tặng em ................. !
PS/Bài Thơ trên là của anh Nguyễn à nhoa, hem biết tặng cho Cô Nhỏ nào của anh Nguyễn á ...nhưng mừ mặc kệ là của ai,Tư Thích Tư mang nó về ha ha hôm nay có dip dùng đến hú hú..
post entry này lên cho em dịu hiền chút chài ạ....dạo này ai ai cũng bảo em là Tư bom hết á ...nhưng mừ thật ra hem có chài ơi à ,oan cho em lắm ,ngay cả cái tên
lần đầu tiên vào nhà em hắn cũng bị văng miễng nghe vèo vèo hay sao á,(Tên naỳ Rựu mời hem uống đi uống Rựu phạt nà)hắn nói toát mồ hôi khi vào nhà Chanh Chua Chị và Chanh Chua em,về nhà vội vã viết entry ..."Bỗng Dưng Bối Rối" chuyện tình Ngưu Lan chức nử của hắn ha ha ...
(Tên kia dám đụng Chanh chua chị chanh chua em hả cưng)

tên ấy nói:
Bạn tôi trân trọng chị em phụ nữ lắm nó hay nhắc khéo : đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ là 1 cành hoa mà hãy lấy khăn mù xoa tém thêm cục gạch .xin lỗi chị em phụ nữ nếu có ai đọc được mẩu tin vắn xóm lá cải này.bây giờ hãy qua chuyện của tui hehe... í lộn huhu ghé qua nhà "bà già" nữ hoàng quánh bom Mộng tuyền mà bị "hù dọa" tè le,bây giờ bả đang tuyển chồng mới ghê chứ hixhix nhìn bạn mà nghĩ đến ta: 23 mùa lá đổ,chưa nắm cổ tay em nào=>bun oi la bun,tui có thể nói cho cả thế giới biết là tui thik cô ấy nhưng tui ko thể đứng trước mà hét lên rằng ..rằng....huhu....Ôi!cuộc đời mình sắp đeo gông rồi sao?????
chít
chưa?
pà tư oánh bom đó có tuyển lần nũa anh cũng dzot le à...
...nói rõ là trốn á...cỡ bả phải có anh "dzu kít"
mới chịu nổi...anh về với cái mối tình của mình đây...
...hix chưa dc oánh em nào đã bị chửi là zũ fu...huhu...đồ ..zũ nữ hehe
...mới sang nhà Tư có 1 .2 lần vì à mà choáng đến thế à..cở như cưng viết entry như những câu trên á nắm cổ được em nào mí lạ á cưng 




...
Chanh Chua Chị Chanh Chua Em
Chủ nhật, 15/02/2009 - 11:37:am

Bỗng dưng thơ thẩn
Một thoáng tình si
Bỗng dưng lại muốn
Một phút nhu mì
---------------------
Bỗng dưng lại thốt
Vài điều vu vơ
Bỗng dưng ta hỏi
Một câu bất ngờ
-------------------------
Bỗng dưng ta muốn
Một phút sum vầy
Bổng dưng ta phủi
Một ngày bình yên
--------------------------
Bỗng dưng ta hiền
Đôi khi ta khóc
Bỗng dưng ta mộc
Một chút nhẹ nhàng
------------------------------
Bỗng dưng lang thang
Tìm đâu một lối
Bỗng dưng nhức nhối
Tìm đâu ta say
-----------------------------
Bỗng dưng tần ngần
Đứng bên vách đá
Bỗng dưng nghiêng ngã
Ai kéo ta về?
-------------------------------
Bỗng dưng ta đi
Thế mà ta đợi
Bỗng dưng phơi phới
Thế mà ủ ê
------------------------------
Bỗng dưng ê chề
Thế mà không khóc
Bỗng dưng trách móc
Thế mà ta vui
-------------------------------
Bỗng dưng xa xôi
Tình trong như đã
Bỗng dưng vội vã
Ta chẳng có gì
--------------------------------
Bỗng dưng không đi
Ta ngồi nhìn lại
Bỗng dưng mê mải
Chếch choáng mệt nhoài
----------------------------------
Bỗng dưng u hoài
Tìm anh ta kể
Bỗng dưng không thể
Nhớ nỗi một người
-----------------------------
Bỗng dưng ta nuôi
Một niềm hi vọng
Bỗng dưng cơn mộng
Cứ mơ đêm dài
----------------------
Bỗng dưng một mai
Ta vẫn khờ khạo
Bỗng dưng giông bão
Đôi mắt ướt nhòe
---------------------------
Bỗng dưng tròn xoe
Bỗng dưng nắc nẻ
Bỗng dưng lại kể
Ta đã làm thơ!
------------------------------
Thứ hai, 09/02/2009 - 08:35:pm

hích hích em nói cho cả nhà nghe .......cái cu Tững nhà em á....nó đi thẫm mỹ viện cho em cái mỏ như vậy đây nà ..nhìn mà em muốn khóc luôn vậy á.
..lần đầu em vừa bước chân vào nhà em á....em thấy cái mỏ em như thế em khóc ra nước mắt luôn vậy á.
đừng nói là khóc không ....em giật cả mình vì không dám nhìn vào màng ảnh 
..em ăn ở hiền lành mà toàn gặp là yêu quoái không à.
Mơ ước của em mong sao trong vòng 2 tháng trở lại đây em trúng số độc đắc sẵng chuyến về Việt Nam em ra ....mua cái tên hàng xóm tững ấy á....em bắn hắn bỏ
cho hả cái cơn giận của em ....tững cưng hãy đợi đấy 
XIN ĐỪNG CHỌC EM ...

phamtr ...mừng cô tư có cái mỏ mới...........hihihihi

cái tên gian ác ...cưng uống nhằm thuốc hử cưng ...mà sao cưng đi cà lắc thế .....lắc lư cái mông .lắc lư cái mông ,ồ sao bé không lắc ,mà đi lắc lư cái đầu ,à thì ra cưng đả uống nhầm thuốc ....thông cãm cho cưng á .....về bệnh viện trợ rẫy chửa trị đi cưng còn kịp thời á..
tặng tư món wà....gắt lè ấn tượng nà.....

còn cái ảnh này á....cũng cái tên Tững hàng xóm ấy nửa đó chài ...vừa nhìn vào làm em ê cả mông em roài chài ạ.......ở đó mà luyện công gì chứ hả chài......
BaGiaX ...còn Xí Xọn Chanh chua chị cũng có hiền gì đâu ........đến chị mà cũng ăn hiếp em nửa hu hu

TÀ TÀ ANH BƯỚC XUỐNG ĐƯỜNG
THẤY TƯ MƠ MỘNG.....TÌM ĐƯỜNG ANH DZÔNG.....![]()
em bó tay toàn tập ...
nhớ chung độ gỏi vịt nhe cưng...tháng 4 mà hem có đừng có hòng mà lên máy bay nhé
tai nghe mắt nhìn thấy xong em muốn nổi máu giang hồ nà chài .....
Mộng tuyền ...ra biểu coi...!
dạ có Mơ đây nà chú gọi cháu có chi ko ạ chú đang buồn hẽm ai khiêu chiến hết à mà gọi cháu thế chú
-------
Đang bùn đây ...bầy giớ thèm ăn thịt người wa...![]()
![]()
![]()
Con Mông mơ......quậy trăm tám lun .........![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
hehehe ! Hổm rày đi vắng nên nhà mình yên ổn hehe Cảm ơn nhe cô Châu iu ...!
giòi làm Entry moi coi cô Cháu cưng ....
Sợ quá đinh ngủ sớm nè đạn với Boom hỉ???![]()
@ Mộng Mơ
Cô Cháu cưng về chuẩn bị đi ...Chúc nửa chú ghé ....hehehe ! Chú không quên nhửng gỉ con làm đâu nhe....Hày đợi đấy ... Cháu cưng ...
phamtrong
hôm nay ngày rằm nhớ ăn chay nghe kưng ...
![]()
![]()
...sem xong mà nó bùn bùn cái lổ tay á chài .....còn nhiều quý vị hâm mộ em lắm ủa quên hâm dọa ...nhưng mà nể tình he he ko đề lên danh sách đen ,bấy nhiêu vậy thôi đủ roài ...chài ơi !chắc em lên Tuyệt Tình Cốc ở sớm quá chài ....chắc đợi ko nổi cái biệt thự kia roài hu hu
PS/sem xong cái ảnh này á.....em mà hỗng "ống chề" mới lạ á....XX notnhatbuon ....Tững cưng ơi Tư mà "ống chề " là bắt đền cưng đó nhen cưng .....ai biểu cưng đi thẫm mỹ viện cho tư như thế hử?
Thứ bảy, 07/02/2009 - 08:15:pm


๑۩۞۩๑ ™_ VMT _™ .....(tên bom lép ....ý ẹ..)

phamtrong......(ơ hay! cây muốn lặng mà gió chẵng muốn ngừng )




Tặng Chị MÈO KHÌN & Cu Tững CALVIN
Thứ sáu, 30/01/2009 - 09:02:pm

bỏ cái tính tung tăng cà tững của mi đi nghe CALVIN tững ....hỗng bỏ là Tư và chị MÈO KHÌN bầm mi nửa đó 
dạo này ta thấy mi vừa lúc Tư ta không có ở nhà mi quoãng bom tá lá hôm nay bom dội ngược lại đó cu tững CALVIN 

Thứ ba, 27/01/2009 - 10:44:am

Có một con đường
Ta được chân mỏi
Bàn chân quên hỏi
Ta sẽ đi đâu ?
---
Có một u sầu
Ta được trầm lắng
Ơ, này xa vắng
Để ta một mình !
---
Có một nhân duyên
Ta được nghiêng ngã
Thôi rồi yên ả
Cũng bỏ ta đi
---
Có một tình si
Ta được đắm đuối
Thế mà phút cuối
Đôi mắt ướt nhòe
---
Có một câu thề
Ta được chung thủy
Thế mà ủy mị
Xưa nay khác rồi !
---------------------------------
Có một xa xôi
Có một nông nổi
Có một tình rỗi
Có một lời thơ!
giã từ một con đường cho một năm mới đầy ước hẹn
Thứ ba, 13/01/2009 - 07:33:pm

Trên Trời Đẹp Nhất Là Ngôi Sao
Tình Đời Ấm Áp Với Bao Ân Tình!
Em gặp anh một chiều nơi đất khách
Ánh mắt,nụ cười làm sao xuyến trái tim em
Có phải anh là người yêu trong mộng
Đã lâu rồi nay mới gặp nơi đây?

Gặp anh rồi đêm về em không ngủ
Bởi tim em ngự trị bóng hình anh
Đêm không ngủ con tim em thủ thỉ
Em yêu người rằng người có yêu em?

Gặp lại anh bốn mắt nhìn say đắm
Em giật mình bởi anh cũng giống em
Tình yêu đến ngọt ngào nơi đất khách
Ở nơi này xa Cha xa Mẹ

Có tình anh sởi ấm con tim
Có tình anh em sẻ chẳng cô đơn
Nơi đất khách biết bao là gian khó
Có tình anh tiếp sức sẽ vượt qua

Em nguyện ước cùng anh xây tổ ấm
Cho thỏa lòng thương nhớ của đôi ta
Hẹn ngày về sẻ thưa với Mẹ Cha
Cho chúng mình bên nhau mãi mãi ....
PS/tâm trạng đang lơ là -cũng chẳng biết đang yêu hay là đang nhãm nửa ....mong là đang nhãm
Nhí Nha ~Nhí Nhãnh ~Mộng Tuyền Bon Chen
Chủ nhật, 04/01/2009 - 02:37:am

" ẤN TƯỢNG YUME"










yêu cái tính (Nhân Thánh )của người ta vì nhờ ...(?) mà MT mới hiểu được người ta nhiều hơn he he

Những ngày ấy! mưa tầm tã ở TQ. Mưa tưởng như sẽ trút được mọi ưu phiền trong MT, vậy mà chỉ thấy nỗi nhớ còn đọng lại...
Mưa, gió, lạnh! Mưa trong cái rét nẩy mầm... nỗi nhớ quê hương. Giờ này ở nhà ba mẹ đang làm gì? Có nhớ đứa con gái yêu "khờ khạo" của mình không 4 năm trước khi mình rời quê hương sang xứ người vừa làm vừa học, lá thư đầu tiên mẹ viết sang bảo: "Nếu cho mẹ được làm lại từ đầu thì mẹ sẽ không bao giờ cho con đi xa đến vậy nữa đâu. Có nhiều đêm nhớ con, mẹ chỉ biết khóc thôi. Những lúc ấy Cha con lại an ủi mẹ: Con nó đi rồi nó lại về mà!"

09 ước mơ cua bạn?
tình bạn bè vĩnh cửu.
Thời gian ơi!hãy trôi nhanh để ta được trở về với những gì ta hằng yêu thương!(ước trẻ lại 10 tuổi để sửa những gì mình làm hỏng và những việc chưa kịp làm)còn tiếp nửa chưa kịp nói ra ...hiện giờ tóm tắt một cái roài đi khò khò .....
PS/Tối nay ngủ nằm gác chân lên trán toan tính chuyện đời, suy nghĩ mông lung. Nhớ bài học "thêm bạn bớt thù" he he
MT cũng bon chen vào cuộc chơi Búp bê kiwi......của anh Sóc ,nếu như thắng thì ... Ôi chao!!!!
ba má ơi~được quà he he
còn thua thì hổng có sao ..chủ yếu là vui vẻ kết nối bạn bè gần xa,
MT cũng tập Cà Chớn theo anh Sóc mà hổng biết có thành công không đây nửa ,nếu như không thành công chắc phải gọi anh Sóc là "Đại Gia Cà Chớn " quá à..hì hì rất mong cả nhà ủng hộ ạ .Trang chủ của Mộng Tuyền ở đây http://blog.timnhanh.com/iloveyume/comment/35AA028D..xin cám ơn cả nhà ủng hộ ạ....cho em xin một vé tàu về Cà Mau ạ
..................
MT xin hết: và giờ là khò~ khò ~khò ~khò ngáy bể làng hổng cho ai ngủ hết á 


Thứ sáu, 19/12/2008 - 10:25:pm

Tèng téng teng......Tặng anh Gia Bảo
Chủ nhật, 02/11/2008 - 08:43:pm

