Tổng số bài viết: 5
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 16/07/2009 - 01:13:am

2, 3 hôm nay ko hẳn là nghĩ về "người có duyên mà kô nợ" Hình như trong đầu có biến chuyển. Người đó kô hiện lên nhìu nữa và feeling cũng phần nào vơi. Thế nhưng khi anh - boyfriend, nói "I love u" với em, tự nhiên trong lòng lại có cảm giác gì đó lạnh lạnh - kỳ cục! Cũng có thể mình kô gặp 1 thời gian nên thế. I don't know! Em feel khá là tội lỗi. Anh cũng đã lo và làm 1 số chuyện vì em, thế nhưng... em lại chẳng mảy may feel gì. Em bị khùng!
Em dửng dưng. Gặp anh là vui, như bao cặp khác... Hồ hởi chờ đợi đến ngày được gặp nhau. Đáng lẽ phải là vậy! Vậy tại sao em.... lại còn cảm thấy bùn... nuối tiếc Vn... ko mún về, ko mún về cái thế giới kia... thế giới thuộc về anh?! Kỳ khôi quá!
Anh và em thật khác biệt! Em nghĩ, em vẫn sẽ ở bên anh khi quay về, vẫn sẽ cố gắng sống bình thường và lo chuyện học trước hết và trên hết. Tình cảm em sẽ gác 1 bên. Em sẽ ko nghĩ nhìu. Rồi time cũng sẽ let us know nếu mình có hòa hợp được hay chỉ gắng gượng. Em vẫn tự hỏi bấy lâu nay. Em có yêu anh ko? Có thật sự những lúc em feel, là love ko hay chỉ là 1 thứ feeling trẻ con gọi là "thích"? Em ko rõ nữa! Anh à, give me some time!
